1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên nghĩa bên tình... bạn thân và người yêu... phải làm sao? Khó wa'...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi willrock9999, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoikovo

    chuoikovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bạn thân kiểu gì , soi cả hàng của bạn mới ác . Còn bị tình cảm chi phối nhiều lắm . Nghe tả về thằng bạn kia thì chủ thớt xác định chỉ đc chọn 1 trong 2 đi .
  2. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy tuần trước, 2 đứa tụi em có lang thang cả ngày trong Đầm Sen ạ - em học ở tphcm, kỉu dạng như vừa đi khu vui chơi giải trí, vừa đi picnic dã ngoại lun. Đến cuối buổi thì em cũng đã nói rõ tất cả những gì tc của em dành cho nhỏ. Kq nhận đc là một câu trả lời ko rõ ràng, nói chính xác hơn là ko từ chối mà cũng chưa chấp nhận. Việc đánh bài ngửa như thế này là chủ ý của em ạ, dù biết là "dại" nhưng em muốn mọi chuyện rõ ràng, ko muốn giấu diếm ai hết.
    Nhóm bạn, em cũng đã nói hết chuyện của em và nhỏ cho từng thành viên trong nhóm biết. Và cũng chẳng có ai cản em lại cả. Có đứa còn ủng hộ nhiệt tình nữa chứ - ôi đúng là chiến hữu tốt
    Em với nhỏ hiện đang đi thực tập bên cv phần mềm Quang Trung, nhưng khác cty với nhau, chỉ gặp nhau vào giờ trưa thôi. Hồi đầu tuần này, em xuống cũng hơi trễ, vừa bước vào quán cafe - cơm trưa văn phòng thì thấy nhỏ ngồi úp mặt xuống bàn, khóc bù lu bù loa,... mấy đứa bạn đi cùng cũng đành pó tay, ko ai dỗ đc. Em thì trước giờ rất sợ cảnh con gái khóc, mà lần này lại là nhỏ nữa chứ. Em đánh liều lấy cái khăn, lại đỡ nhỏ dậy: "Tr mà ko nín là T giận Tr lun" (em với nhỏ tên cùng vần Tr hết, nhưng xưng hô là T với Tr cho dễ phân biệt, cái này chỉ trong ym với sms). May mắn sao, nhỏ bỗng dưng ngoan như một con mèo con ấy, để yên cho em lau nước mắt. Nhỏ bị đau răng từ sáng, ko ăn uống gì đc nên mới như thế... Vậy mà em ko hay biết gì hết, đến lúc thấy nhỏ khóc mới phát hiện ra... Mà mấy đứa bạn làm chung cty cũng thiệt tình, để nhỏ nhịn ăn từ sáng đến h. Em vội bảo nhỏ ngồi yên đó, chờ em về, rồi xách xe chạy vòng xuống khu chợ Cầu để mua thuốc giảm đau + sữa, xung quanh khu cv phần mềm chẳng có chỗ nào bán mấy thứ đó cả . Lúc way về thì mấy đứa kia đã lên cty hết, chỉ còn nhỏ ngồi với một đứa bạn... Em vừa lấy thuốc và sữa ra cho nhỏ uống, vừa đùa vui vài thứ cho nhỏ vui. Một lúc sau có vẻ có tác dụng, nhỏ trở lại tươi tỉnh như bình thường . Em bảo lun: "Mai Tr xin chị quản lý nghỉ một buổi rồi T chở Tr đi đến chỗ người wen khám răng lun hen." (Em cũng tính là tối wa chở nhỏ đi rồi, nhưng em lại có việc quan trọng vào tối đó nên mới đành nói là sáng mai ) Và nhỏ cũng ko từ chối Rồi ai về cty nấy. Một lúc sau, đang tập trung làm việc,... bị buzz một cái giật cả mình. Là nhỏ ạ:
    - Thuốc của T hiệu nghiệm ghê ^^! Hết đau rồi, kỉu này chắc mai khỏi cần đi khám :D
    - Giỡn mặt hả, khóc bù lu bù loa thế lên mà còn ko đi khám.
    Biết là T ghét cảnh con gái khóc như thế nào ko...
    - Uhm, bik rồi mà, uh thì đi khám. Làm gi ghê thế.
    - Hì, ngoan T thương (câu này em hay nói với nhỏ lắm ợ )
    ...etc
  3. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em đánh bài ngửa cả rồi, h thì ko quay đầu lại được nữa. Bác cho ý kiến nên làm gì tiếp theo đi...
    Được willrock9999 sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 29/07/2010
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    đã xác định như thế rồi là chọn gái chứ còn cái gì nữa mà vào đây bảo là lăn tăn giữa bạn thân ,cậu coi thằng kai chỉ là bạn bình thường chứ có phải là bạn thân đúng nghĩa đâu mà lăn tăn cho da nó nhăn ,buồn cho bạn của cậu
  5. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Có ai nào muốn thế đâu... Em với đứa bạn kia cũng đã cafe nói chuyện đàng hoàng với nhau một buổi.
    Hiện tại nhỏ bảo không biết chọn ai cả. Bởi chọn một trong hai thì lại gây đau khổ cho người còn lại. Mà nhỏ thì ko muốn điều đó xảy ra chút nào. Nghe nhỏ nói mà em thấy chạnh lòng. Mấy ngày nay, bất kì đứa bạn nào mà pm hỏi nó về vụ này, thì ngay lập tức sẽ bị mắng xối xả rồi giận lun cho mà coi. Em đẩy nhỏ vào tình huống khó xử rồi...
    Nhóm hiện tại vẫn còn sẽ gặp mặt nhau nhìu, cả 3 sẽ còn chạm mặt nhau nhìu, biết tâm gan của nhau hết rồi nên cũng khó xử sự lắm. Em nên làm gì đây???
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế nghĩa là em này muốn chọn cả 2, mà có khi không chỉ cả 2, một số bạn nữa cũng ok.
    Sao lại có chuyện có việc gì cũng đi hỏi ý kiến của từng đứa bạn thế nào. Nghe...đáng là!
  7. chuoikovo

    chuoikovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nghe tả có vẻ gái cũng kết rồi . Tầm này chả cần tư vấn tư veo gì nữa , có khi lao vào " anh yêu em", mắt chớp chớp ,chân đập lung tung vì sướng chắc gái cũng đổ .
    Nhưng , để an toàn thì TRƯỚC TIÊN hãy cho gái với thằng bạn dứt điểm nhau luôn , làm sao cho gái ghét thằng kia như chó , còn chuyện thằng kia sẽ coi bạn như chó chắc cũng ko cần phải bận tâm làm gì , nhớ hãy giữ thái độ bình tĩnh với nó được .
    Lợi ích của nó là gì ?
    - Khiến gái ko còn 1 chút lòng trắc ẩn nào khi dứt tình với nó .
    - Gái ko lo chuyện tình bạn giữa bạn với thằng kia sứt mẻ vì thực tế là vỡ rồi .
    Ôi cuộc đời !
  8. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cái này là do em bị ám ảnh bởi chuyện xưa ạ. Nhóm bạn hồi cấp 3 cũng đã từng xảy ra 1 chuyện tương tự thế này. Chỉ khác ở chỗ em là người trung gian, ko phải là một trong 3 nhân vật chính. Chú đến sau đã âm thầm tấn công, ko cho ai hay bik gì cả và đã thành công, thực tế là đã làm pé kia xiêu lòng. Nhưng mối tình đó chỉ tồn tại đc 1 năm rồi lại tan vỡ, chú ấy bảo chỉ là ngộ nhận tc, thế là đường ai nấy đi... Chính vì âm thầm như thế, nên nhóm bạn, à ko, nói cả lớp thì đúng hơn, sau khi bik chuyện 2 đứa chia tay, đều tẩy chay chú này, hiện tại chẳng còn ai liên lạc với chú này nữa cả... Em ko muốn lập lại vết xe cũ đó, nên mới làm rõ ràng mọi chuyện như thế. Mà vấn đề này thì nói 1 lúc cho cả nhóm thì sao đc (đang đi chơi ngon trớn, nói lại hóa ra mất vui à...), nên em đành phải nói cho từng người như thế.
  9. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: hú hồn, tưởng pác lại nói đầy đủ "mắt long lanh ngước nhìn lên,... bla bla... vẫy vẫy" của một cao thủ nào đó nhại lại giọng văn của bác Quacker
    vàng 2: em ko làm đc như thế đâu ạ
  10. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em cập nhật tình hình chiến sự lun ạ.
    Pé nhà em ham công việc lắm ạ, nhìu khi bệnh thì bệnh, mặc kệ chứ kiên quyết ko nghỉ việc. Tối đó tầm gần 10h nhỏ bay vào pm:
    - :D h Tr đi tắm, đừng có off đó (tắm gì h này trời... bịnh chết, mà tắm cũng khai báo là sao nhỉ >"<)
    - ^^ oki, chúc sạch sẽ nhá (kèm thêm một nụ cười nham hiểm )
    ...
    ... 1 lúc sau
    ...
    - báo cho T 1 tin vui và... 1 tin buồn (em đại khái cũng đã tỉnh tò rồi, vẫn đang chờ câu trả lời của nhỏ, tự dưng lại báo có tin kỉu này... tim lại đập rộn lên
    , vừa mừng vừa lo, mà phần lo chắc là nhìu hơn)
    tin vui là Tr đã ngoan ngoãn đi khám răng rồi ^^
    - mới đi hồi tối à
    - uh
    và tin bùn là: Tr phải đi thêm 4 lần nữa (choáng, khám gì nhìu dữ dzy trời )
    ---------- nghe xong thở phào nhẹ nhõm, chưa phải là chuyện kia ợ, đau tim thật ----------
    ... khúc này em hỏi han linh tinh
    - h thì chơi thôi (nhỏ rủ chơi BS - nhỏ và em lâu lâu cùng chơi BS để thư giãn ạ)
    - uhm
    - có chơi ko mà uhm
    - ai bik =.=
    - hì
    bik mà :P
    - uh thì chơi :x
    mai ko phải đi đâu rồi, có quyền chơi :D
    - sung sướng wa'' hen...
    - bộ đi là sướng sao
    dạo này mưa gió thất thường, ra đường xong về nhà chỉ muốn nằm.
    - ờ, dzy mà tưởng muốn wa đi với Tr chớ (gớm, làm cao đây... )
    - đi với Tr thì đương nhiên là muốn rồi, nhưng mà là đi chơi hay đi ăn uống gì cơ, đi khám thì có gì là vui chứ >"< (trình gà nổi lên... chả hỉu sao lại nói toán loạn thế này )
    ... sau đó thì vào BS chơi chung ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này