1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên nghĩa bên tình... bạn thân và người yêu... phải làm sao? Khó wa'...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi willrock9999, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn luôn, con thày vợ bạn gái cơ quan mà, chủ topic xem lại tư cách mình đi nhé. Gái trên đời không thiếu, còn bạn hữu thân tình, sau này ra đời còn nhiều cái phải giúp đỡ lẫn nhau, bận tâm vì 1 đứa con gái mà mất bạn (mà chắc chắn kiểu này thì sẽ mất) thì ko đáng mặt nam nhi đâu!
  2. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Đã xem hết và nắm được tình sử của chủ thớt , mình vừa vui cho chủ thớt nhưng cũng vừa lo ...
    Thôi thì cho chủ thớt lời khuyên như vầy , thý có lý thì theo ^^ :
    - Thứ 1: Chuyện tình cảm ko phải là 1 cuộc mua bán , ko phải là 1 món hàng . Để mà có thể nhường nhịn nhau . Chủ thớt có xem tiểu thuyết kiếm hiệp ko? Có biết Tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan ko ? Vì nghĩa nhường người iu cho bạn để rồi ôm đau thương 1 đời . Theo quan điểm của mình , đã là tình cảm thì ko có nhường nhịn . Làm thế chỉ tổ bất hạnh cho cả 3 .
    - Thứ 2 : hãy nhanh chóng kết thúc cuộc tình này . Tức là thành người iu của anh hoặc ko thì thôi . Khi chủ thớt đã tỏ tình mà em nó trả lời cái kiểu hẹn thời gian , thì tức là em nó đang phân vân giữa 2 sự lựa chọn . Hay nói cách khác : Em nó chưa cạn tình với người kia. nhưng cũng ko từ chối , vì .... uổng .
    Đã quyết định đánh thì phải đánh tới cùng , ko nương tay . Vì tình trạng này nếu còn kéo dài người bị thiệt và đau khổ là chủ thớt . Sự thật hơi mất lòng nhưng quả thực là mình đang lo ngại : em nó mượn chủ thớt để giải tỏa nổi buồn thôi . Em nó vẫn iu người kia .
    hiển nhiên chỉ là nghi ngờ thoy , vì mình từng nếm cảnh này rồi . Chủ thớt hãy luôn tỉnh táo , và nhanh chóng kết thúc chuyện này .
    Nếu trường hợp tốt xảy ra thì việc trì hoãn là bởi em nó ngại dư luận , hãy tìm cách giảng cho em nó hỉu : "miễn cưỡng là ko hạnh phúc ". Để em nó vượt qua dư luận mà đến với chủ thớt
    Chúc thành công
    Được Darkdragons sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 30/07/2010
  3. dawnriver

    dawnriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chọn tình thôi bác ạ,
    Dứt khoát xem là bác yêu người ta chưa. Nếu yêu rồi thì bác cứ nói cho người ta biết, là anh thương em.
    Nếu em cũng thích anh thì mình xây dựng tình yêu. Còn nếu em vẫn yêu bạn anh thì anh đành đi tìm người khác. Nhưng xem ra thì nhỏ hết yêu bạn ông rồi (nếu đã từng yêu).
  4. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    xem "cuộc sống thượng hạng của Zack và Cody" nhớ nhất câu này
    "anh chả thèm cưa đứa nào mới chia tay.Nhất là lại vừa chia tay với em trai mình
    ...
    ...
    ít nhất phải chờ sau 3 tháng"
    chuyện của cậu cũng gần như vậy
    trong phim thằng Zack nó vẫn vun vén cho em trai nó hết lòng
    nếu giả sử có thất bại
    nó sẵn sàng chờ ít nhất 3 tháng cho cả em trai nó và nhỏ kia nguôi ngoai hẳn đi rồi nó mới bắt đầu
    lúc đó nó ko còn đến với tư cách chỗ dựa nữa
    nó đến với tư cách là 1 người mới
    sau 1 thời gian như vậy
    thằng em trai cũng đủ thời gian để suy nghĩ và sẽ ko luyến tiếc với quyết định như vậy
    ko còn 1 cái cớ nào để trách mắng thằng anh nữa là cướp bạn gái nữa
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Holi cũng xem Zack và Cody à ? Công nhận câu nói đó vừa hài hước vừa hay. Mình không thích tư vấn cho chủ topic và em kia 1 tý nào.
    Còn cậu bạn kia thì mình thấy mất thằng bạn như chủ topic thật là may mắn làm sao. Chỉ vì 1 đứa con gái mà chủ topic đã viết một câu như này " Còn về phần bạn em thì em cũng xác định lun là nó coi em như là bạn thân, chứ trước h em chỉ coi nó là bạn bình thường, chưa đạt đến mức độ "thân" đúng nghĩa."
    Đề nghị thay title của topic nhé. Đã không coi nhau như bạn thân thì cứ mạnh thằng nào thằng đấy chiến, sao fải băn khoăn? Định làm quân tử rởm à ? Xem những fần update tiếp theo có vẻ như " bên tình " của chủ topic đã ổn. Được sự ủng hộ của tất cả bạn bè rồi còn gì ?
    Ruốt cuộc, muốn tư vấn cái gì nữa ?
  6. Yeusinhli

    Yeusinhli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2009
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    em tạm trích 2 cái ý này của bác nhé
    bác cứ đọc và cố gắng hiểu ở nhiều lập trường khác nhau
    chắc bác ko xem phim kia nên có bàn luận về câu nói hay ở chỗ nào nó cũng khó
    nó đặt vào 1 hoàn cảnh xác định nên mới có ý nghĩa
  7. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Khuya này server diễn đàn bị gì, ko vào post bài đc...
    Lúc mở topic, em cũng xác định ngay từ đầu là sẽ bị chửi, em bik tội của em to lắm... , nên mấy cái cục gạch to đùng, em cũng ráng chịu đựng đến khi có cao thủ lên tiếng (bác nào có lòng giúp thì giúp, đừng ném đá vào nhà em nữa ạ).
    Được hai bác DarkDragons với NeuBietTruoc quá bộ sang đây, em cảm thấy mình có chút hi vọng trở lại rồi. Ai cũng có chính kiến riêng, khổ nỗi hai ý kiến lại có một số yếu tố xung đột nhau. Em tạm gom những ý mà em nghĩ là phù hợp lại.
    Tình cảm đúng là thứ ko thể chia sẽ đc ạ. Nói chia sẽ đc chỉ là lời nói tự dối lòng mình mà thôi.
    Việc nhanh chóng kết thúc vụ này em thấy lành ít mà dữ thì nhìu, em chưa dám mạo hiểm ạ... Những gì bác nói em cũng sẽ tếp thu ạ, bởi chắc chắn vệc bắt nhỏ lựa chọn sẽ xảy ra, nhưng tạm thời chưa phải lúc này. Cách của bác NeuBietTruoc nghe có vẻ tạm ổn:
    Hiện giờ thì em với nhỏ gặp nhau cũng thường xuyên, may mắn là ko có sự xuất hiện của thằng bạn em. Những lúc như thế thì em xử trí như bác nói đc. Nhưng nhóm sẽ còn gặp nhau khá nhìu, cả 3 sẽ chạm mặt nhau, sẽ khó xử lắm ạ.
    Cả nhóm thì đa số ai cũng có xe, chỉ trừ thằng bạn em và một số đứa con gái khác. Do wen nhau từ trước, với lại ở cùng ktx, nên đi đâu chung thằng bạn em cũng đèo, hay đi có việc gì riêng của nó cũng lấy xe của nhỏ đi (con trai mà lại phụ thuộc vào gái thế này thì... - đã có cãi vã xảy ra về cái vụ này giữa nhỏ với thằng bạn em).
    Trước kia cũng thế, nhỏ vẫn để chú kia đèo đi, nhưng đến tụ điểm tập trung như ăn uống, karaoke gì đó,.. ngồi đâu đó một chút xíu là nhỏ cũng sẽ chạy sang chỗ em ngồi nói chuyện, có khi là ngồi chung ngay từ đầu lun. Thời gian này, nếu cả nhóm gặp nhau thì em nên sử xự như thế nào đây...???
  8. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Vô tình mama em bik đc chuyện của nhỏ bị đau răng, ko ăn gì đc, xq khu cv phần mềm cũng chẳng bán cái gì ăn đc. Thế là mama ra tay nấu cháo, bảo em trưa mang theo cho nhỏ. Và lần nào nhỏ cũng ăn hết cả , còn khen là cháo ngon ^^! Những ngày em đi thì nhỏ mới ra khỏi cty để đi ăn, còn ngày em ko đi thực tập thì nhỏ ngồi trên cty uống sữa trừ cơm lun ạ... thiệt là hư quá chừng .
    Trước h gái nào mà bik rõ tâm gan của trai rồi, nếu ko có chút cảm tình gì, chắc chắn sẽ giãn ra ngay. Nhưng nhỏ ko hề lui về phòng thủ ạ, vẫn để em chăm sóc, hỏi han, thời gian này có khi còn nói chuyện đến tận 1 - 2h sáng mới thôi. Hồi sáng này mở đt ra còn nhận đc cái sms khá sock...
    lúc 02:06 "Tr muốn nói chuyện, k muốn đi ngủ :( chắc ngủ mất rùi."
    Thực sự thì lúc đó em cũng chưa ngủ, nhưng đt thì để tự động tắt nguồn mỗi tối rồi... Còn ym thì cả 2 chúc nhau ngủ ngon thì em cũng out lun.
    Tối hum wa nhỏ cũng vô tình bik đc em để tên của nhỏ trong đt + ym có đi kèm theo chữ "Watashi no Koibito". Bác nào biết Japanese chắc cũng hỉu cụm từ này ý nghĩa là gì. Nhỏ bắt em giải thích cho bằng đc cái cụm từ đó là gì... Em bảo cụm từ đó chỉ có ý tốt mà thôi, từ từ nhỏ cũng sẽ hỉu, rồi lái sang chuyện khác.
    Cuối tuần này có film mới, nhỏ thích đi xem film lắm ạ, nên tính rủ cả nhóm đi cùng, nhưng ko thành (đứa nào cũng có việc bận). Em tính rủ nhỏ đi riêng vào ngày cn, bởi em thấy nhỏ cũng có vẻ tiếc nuối - lần nào đi chơi với em nhỏ cũng bảo nhất định phải coi cho bằng đc film đó (hum nay 30/07 công chiếu ở VN nè)
    Tuần sau thì em với nhỏ chắc chắn sẽ gặp nhau riêng một buổi, khả năng cao nhất là T7 ợ (trong tuần thì nhỏ bận đi thực tập, còn CN là sn của 1 thành viên trong nhóm). Em nên nói những gì với nhỏ trong buổi đó đây???
  9. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Mãi sao vẫn chưa thấy bác Dragonboy1080 hộ giá wa đây nhỉ, ko bik bác ấy đâu rồi nữa...

  10. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ức chế thật, thằng chiến hữu ngốc của em hại em rồi... Tối hum wa, nó đc rủ, nhưng ko ai đi cả nên nó cũng thôi, tự dưng tối nay nó lại nổi hứng, rủ cả nhóm sáng cn đi coi film mới tức chứ, ko đỡ đc cái ý định của nó...
    Đen kinh khủng... >"<
    Ôi cái sự đời... =.=
    Tụi nó cũng rủ em, nhưng tối nay em có việc quan trọng ở nhà, sợ ảnh hưởng đến cả ngày mai, nên nói là ko thể đi cùng nhóm buổi sáng đc. <quyết định này có thể thay đổi đc>
    Trưa mai, em có nên rủ nhỏ đi cùng mình ko nhỉ, dù gì thì đằng nào trưa mai em cũng đi ăn ở ngoài???
    Tối sau 6h em còn phải đi dự sn của thằng bạn cũ hồi cấp 3 mới đi du học về... (nó tổ chức sn sớm, tuần sau nó bay wa pháp lại rồi ạ) Em cũng nhờ nhỏ tư vấn nên mua quà gì cho chú này, nhỏ tư vấn cũng nhiệt tình lắm ạ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này