1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên nghĩa bên tình... bạn thân và người yêu... phải làm sao? Khó wa'...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi willrock9999, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Nhanh chóng kết thúc ko phải là kêu bạn đi đặt vấn đề 1 mất 1 còn với em kia
    mà là tìm cách nâng quan hệ từ bạn tâm giao , bác sỹ tâm lý lên 1 bậc cao hơn. Bằng những hành động như cầm tay , ôm hôn ... tất nhiên hãy dùng theo nguyên lý chiu thức đàng hàong , dùng lúc thích hợp chứ ko phải vồ vồ lấy là em nó sợ bỏ chạy đấy
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình nghĩ chủ topic kết thúc vụ này được rồi đấy.
    Em nó đã sẵn sàng " đi " theo bạn
    Vấn đề thằng bạn thân thì cũng chẳng có gì fải lăn tăn cả. Mình nghĩ nó đủ thông minh đê biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh nó
  3. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Sai lầm nối tiếp sai lầm rồi, tình hình đang tệ đi...
    Hận thay làm kiếp con gà...
    Em ko tham gia vào việc bàn đi chơi ngày cn, nên cũng ko bik rõ là có bao nhiu đứa đi cả. Chỉ đến phút cuối thì em mới chuyển ý định là tham gia vào.
    Tầm 10h hơn, vừa đá cái chống xe dắt ra cổng là trời mưa ầm ầm... Tính dẹp lun, ở nhà cho khỏe, nhưng rồi cũng đội áo mưa lên đường. Mà bữa đó mưa to thật các bác ạ, mưa tạt rát cả mặt, buổi trưa mà trên đường giống như chỉ có 1 mình em chạy xe, chẳng ai dám đi dưới cái thời tiết đó hết.
    Đến ngay rạp chiếu film thì người em ướt nhẹp nhèm nhem (áo mưa có cũng như ko ). Hẹn cho đã đời, em còn đi sớm hơn tụi nó... Chờ một chút thì thấy chỉ có 3 mạng đến (nhỏ + thằng bạn em + thằng chiến hữu ngốc nghếch), thêm em nữa là 4... Trong rạp thì nhỏ lại ngồi giữa em với thằng bạn em - chắc do vô tình thôi. Em thì vừa coi film, lúc cao trào thì chèn vào mấy câu bình lựng với nhỏ cho nó xôm tụ, còn thằng bạn em thì ngồi im re - chắc do em cảm nhận thế thôi, bởi cũng chẳng thấy nó nói gì nhìu... Nói chung là film hay, ko uống công đội mưa đi xem
    Xem film xong cũng khoảng gần 1h, đứa nào cũng đói... Thế là cả đám theo em wa chỗ Hỏa Diệm Sơn ăn bò beefsteak. Trời cũng râm râm, ngồi ăn beefsteak nóng hổi thì còn gì bằng. Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả lắm ợ.
    Ăn uống no nê xong, theo kế hoạch của thằng bạn em là giải tán, ai về nhà nấy... Nếu bik trước có sự cố, em cũng đã theo kế hoạch của chú này...
    Chẳng là tối 6h em có hẹn, chẳng lẽ lúc này lại lết xác về nhà (nhà thì đi vắng hết rồi), tụi nó thì cũng ko muốn về ktx làm gì. "Tối kiến" đc em đưa ra là kiếm chỗ nào chơi bời tiếp (partin, bowling, karaoke,...) Đến đây thì trời lại mưa tiếp... Thế là quyết định đi karaoke. Trên đường đến quán thì rủ thêm đc 2 đứa nữa đi cùng.
    Vào quán, em vào sau nên ngồi 1 mình, còn tụi nó thì đã chia phe nói chuyện ngày từ đầu - 2 đứa đi chung thành 1 tụ, còn lại thì gôm vào 1 tụ.
    Thằng chiến hữu lại hại em thêm 1 lần nữa, bữa đó nó chém gió ác liệt, cái tụ của nó cũng xôm lắm... Em thì ngại bởi có thằng bạn em trong đó, nên cũng chẳng bùn tham gia. Một phần em ko tham gia nc cũng tại lũ bạn cũ hỏi thăm này nọ vụ sn buổi tối, nt rồi đt lung tung...
    Bt ngồi một chút nhỏ sẽ chạy sang chỗ em ngay, vậy mà bữa nay nhỏ ngồi với tụ đó đến cuối buổi lun, bỏ mặc em một mình. Ko bik phải nhỏ đang nắn gân em ko nữa, nhưng cái cảm giác bị bỏ mặc thật là kinh khủng... (cộng thêm người cũng còn đang ướt vì mưa, ngồi máy lạnh nó phà ngay trên đầu, "lạnh" càng "lạnh" thêm)... Nhưng em nghĩ cũng chỉ là cảm xúc thoáng wa, nên cũng chịu đựng đc.
    5h, cả nhóm giải tán. Cũng chẳng bik làm gì, đành xách xe chạy vòng vòng cho đến giờ hẹn với lũ bạn cũ.
    Đang đi thì có tn của nhỏ: "T có chuyện gì bùn ko? thấy ko đc vui lắm." Nhỏ đâu bik sự vô tâm của nhỏ làm em đau chứ. Lại tiếp tục cố nén lòng mình lại, reply cho nhỏ: "Uhm, cũng ko có gì đâu, mấy chuyện linh tinh ấy mà."
    Nói là sn, dự tính đi ăn uống gì thôi, nhưng đến nơi hẹn lại hết chỗ => chuyển ngay sang đi nhậu... Bt thì ko sao cả, nhưng con người ta đang có tâm sự ko vui, lại có hơi men vào thì ko gì kìm nén đc nữa... Đến lúc cao trào, tụi bạn em cũng bắt đầu tỉ tê về chuyện tc của tụi nó, đa số đều là chuyện bùn, hóa ra ko chỉ mình chịu khổ,... ai ai cũng có nỗi khổ riêng - nhờ bia rượu mới dám bộc bạch. Bọn em đã uống khá nhìu. Tối đó em say khướt hoàn toàn nhưng cũng chở thằng bạn em về (sn nó, nó nhờ chở về, say nhưng em nào dám từ chối). Trên đường đi, chở phía sau là thằng bạn chí cốt của mình từ xưa, nhưng tâm trạng của em lại nghĩ sang chuyện của em và nhỏ... (nghe có vẻ vô lý, nhưng thật sự là như thế). Và cái gì ko muốn cũng đến,... xe em cùng một chiếc khác lao đầu vào nhau. Ngã sóng xoài dưới đường, một lát sau em mới ngồi dậy đc. Nhưng cũng cố giải quyết vụ việc cho nhanh tại chỗ, CA đến thì mệt lắm. May mắn thằng bạn em ko sao cả, em chỉ trầy xước sơ sơ, nếu ko chắc em ân hận lắm... Xe thì cũng ko chạy đc nữa, thằng bạn em nhờ người đến giúp. Lúc đó cũng đã nữa đêm. Ngồi chờ thằng bạn khác em đến giúp, ko bik vì cái gì, em lại nhấc đt gọi cho nhỏ, nhưng khi nhỏ nhấc máy thì...
    - Nhỏ: alo
    - Em: <vẫn im lặng>
    - Nhỏ: T huh, có chuyện gì thế?
    - Em: <vẫn ko bik nói gì, lòng em rối ren lắm, vẫn tiếp tục im lặng>
    - Nhỏ: alo... alo... sao đt mà ko nói gì thế...
    Em dập đt lun, chỉ ngồi yên một chỗ. Lúc này thằng bạn em hỏi han linh tinh. Em thì nghe đc chữ này mất chữ khác, chỉ ừ hử cho wa chuyện, chứ có bik nó đang hỏi gì đâu..., bởi em cũng ko bik mình đang làm cái quái quỉ gì nữa...
    Rè... rè... rè, nhỏ gọi đt lại ạ.
    - Nhỏ: T làm cái gì thế? Đt mà ko trả lời.
    - Em: T ko bik T đang làm cái gì nữa... Ko hỉu sao T lại có thể nghĩ quá nhìu về Tr như thế...
    - Nhỏ: đã xảy ra chuyện gì?
    - Em: T vừa mới bị tông xe xong. h cũng ko bik phải làm gì nữa.
    - Nhỏ: có bị sao ko? đã uống gì rồi à?
    - Em: uhm, có uống một chút, mà thôi đừng hỏi nữa, để T xử lý tình huống lúc này đã, trước mắt sửa xe đã rồi tính.
    - Nhỏ: T làm Tr lo đó.
    - Em: đc rồi, khi nào về đến nhà, T sẽ gọi cho Tr, đc chứ?
    - Nhỏ: uh, nhớ đó.
    Một chút sau thì có tn đến: "nhớ cẩn thận, đừng làm Tr lo lắng hơn nhé :)"
    Lúc này thì thằng bạn em cũng đến nơi, em cũng gập máy lun.
    Nhờ có nó đến giúp, mà em lẫn thằng bạn chí cốt ai cũng về đc đến nhà.
    Vừa đổ ngay cổng, em gọi đt báo cho nhỏ: "T về đến nhà rồi, đừng lo lắng gì nữa nhé." Xong gập máy lun, nhỏ có nói gì đó, nhưng em ko nhớ nữa.
    Ba mẹ em đứng sẵn ngay cổng rồi, bước vào trong nhà là bị mắng xối xả lun. Bt em ko bao h về nhà mà có mùi bia rượu trong ng cả. Nhà em cũng thấy có gì đó biểu hiện ko bt ở em, nên gặng hỏi: "Con nói thật đi, quan hệ bạn bè của con đang có gì trục trặc phải ko?" Bất chợt em khóc khi nghe câu này (lần đầu tiên em rơi nước mắt trở lại kể từ sau khi bà em mất). Nói đúng tim gan của em cả rồi, nhưng nếu nói ra, chắc đêm nay sẽ ko đc yên, em đang cần nghỉ ngơi, với lại em cũng ko muốn làm cho cả nhà phải lo lắng nữa... nên đành trả lời sang chuyện khác.
    Em nằm trên chiếc nệm của mình, nhưng ko sao ngủ đc. Nghĩ lung tung mọi chuyện... Có lúc em muốn từ bỏ mọi chuyện, để trở lại con người của em lúc xưa, ko vướng bận chuyện gì nữa cả. Trong cơn hoang tưởng, em nghĩ mình với nhỏ đã ko còn gì nữa, sau những chuyện đã xảy ra, bấm đt mà tay run run: "T xin lỗi và cảm ơn về tất cả. Đừng reply lại tn này." Xong, em tắt máy lun.
    Đến sáng thì nhận đc 2 tn:
    - "Tr ko reply, Tr gửi tn mới, thấy hôm nay T có vẻ khác mọi hôm, với lại Tr ko nhận lời xin lỗi của T đâu :)"
    - "À, mà có mệt mỏi, đau ng hay bị sao hok? nếu có thì ngủ đi, nếu hok thì online 8 vs Tr, :( tối h ngủ nhìu quá, h tỉnh như sáo zị"
    Trưa thì nhận đc cái tn của nhỏ hỏi trưa em có wa cty nhỏ sớm ko. Em bảo là ko wa đc. Cả ngày em cũng ko liên lạc, cũng ko online gì cả (bt là vừa thực tập vừa ngồi 8 vs nhau wa ym).
    5h, ngay giờ tan sở thì nhỏ lại nt, em trích nguyên văn thế này:
    "Muon ru ng ban
    ron di ca phe, chung
    nao co time day ;;)"
    Ôi trời, em ghét cay ghét đắng cái vụ tiếng việt ko dấu... Ban đầu em tưởng là "Muốn rủ người bạn..." Bùn 1p... nhưng nghĩ lại chín chắn thì tn nội dung nó thế này: "Muốn rủ người bận rộn đi cà phê, chừng nào có time đây ;;)". Mà em thì bận rộn thật ạ, thời gian này mọi chuyện cứ dồn vào người... stress thật sự, còn vướng vào chuyện tc nữa chứ... Ôi cái sự đời...

  4. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Giật mình, em post bài dài quá rồi Ko khéo các bác lại ko đọc...
  5. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Buổi cafe đc xác định vào tối T7 này rồi ạ. Các bác xem xong cho em ý kiến với ạ... Thật là khổ thân em quá...
  6. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    - Em chưa thấy là em mơ gì cả ợ =.= với lại kinh nghiệm trong mấy TH này ko nhìu...
    - Thằng bạn em ko phải là ko có biểu hiện gì... vì cũng đã xác định đc chỉ đc chọn 1 trong 2, nên phần thằng bạn, em ko đá động gì hết.
    - Việc này xác định là em sẽ thay đổi ngay, yêu thì yêu chứ ko lụy... Lụy chỉ tổ làm khổ mình mà thôi.
    - Việc cafe này sao bác lại hỉu theo đúng nghĩa đen thế nhỉ Chuyện sẽ gặp nhau nc sau vụ em thổ lộ hết cho gái là đúng vào ngày này lun đó ạ. Em chưa lường trước đc bữa đó sẽ xảy ra những gì nữa...
    - Việc lợi dụng hơi men... dù em ko có chủ đích là thế, nhưng chắc vô tình em đã làm điều đó rồi
    - Sẽ ko có việc "bên địch sống nhăn, bên ta chết hết" đâu ạ . Em h mới đội mồ sống dậy đây
    P/s: Làm sao để tránh khỏi, ko phạm vào những trò GÀ đây nhỉ >"< ... chán thế...!!!
  7. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Cái chuyện trên kia mình đọc òi , chẳng qua bạn bị lương tâm cắn rứt , dồn nén qua nhìu ngày , nên men vào là nó xuất ra . Thế thôi . nhưng cũng đừng quá cắn rứt . Chuyện tình cảm mừ , khi đã hết tình cảm thì bạn ko tiến tới thí người khác tiến . Trách là trách người kia ko bik giữ thôi .
    Hum qua có sẳn men rượu sao ko thử vài bài túy quyền . Để đong đếm tình cảm của em kia .hành động cơ , hem phải lời nói .
    Muốn tránh khỏi trò gà bây giờ hơi khó vì hiện tại đã lộ đuôi gà và luôn ghi điểm bằng các trò gà . Thế nên cứ tùy cơ mà ứng biến . Hẹn ngày kết thúc chuyện này là sáng suốt
    nhưng cho hỏi mấy ngày gần đây có xuất Cầm nả thủ chưa , có phản ứng gì ko? Hãy pha vài câu hỏi giỡn để nghe ngóng tình hình của em trước khi có cuộc hẹn kết thúc . và chỉ kết thúc khi thý là có khả quan
    Được Darkdragons sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 03/08/2010
  8. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bữa đi Đầm Sen, trước lúc nói sự thật với nhỏ, em cũng áp dụng cơ bản vài bài ợ, cũng để yên, ko phản ứng gì hết...
    Tình hình gần đây là nhỏ ko ăn uống gì đc, chỉ có việc em mang cháo lên cty rồi ngồi tán hươu tán vượn thôi, sao mà có thể cầm nã thủ hay đại loại gì khác đc chứ.
    Em thì vừa bị tông xe nữa, phải đi giải quyết hậu quả trước mắt cái đã... Ôi sao mà đen thế ko bik. Bữa đó là mình đi chơi hay đi rước xui vào người dzy trời.
    Cái màu vàng: tùy cơ ứng biến là chính, nhưng bác cũng cho em vài ví dụ tham khảo cái đi ợ
  9. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Vụ nói đùa thý ko khả qun rùi thì ko thử nữa . Xài Cầm Nả Thủ đi.
    Vì nếu bạn chỉ dừng ở mức độ quan tâm , lo lắng thì chỉ mãi là 1 người để em chia sẻ lúc buồn thôi . Em kia vẫn là của người kia . Hãy tạo ra những tình huống "kinh điển " để xuất Cầm nả Thủ . Ví dụ : Vào thang máy chẳng hạng , đông người , thò tay nắm lấy tay em kéo ra ( kẻo lạc ) kéo ra rồi thì buông ra. Hoặc dẫn em qua đường ( lựa con đường nào hẹp hẹp thôi , dài quá em ngại ) . Lần sau thì lựa chỗ nào bt , ko có tình huống gì đặc bik , lại nắm dắt đi 1 đoạn rùi buông , chiu này của bác Quar lợi hại lém đấy ^^ .
    Nhớ là làm thật tự nhiên , ko run , ko gò bó . Cứ như là mình ko để ý đến hành động đó vậy .

  10. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Vụ cà phê cà pháo, em đang phân vân ko bik chọn địa điểm nào...
    Bác nào ở TPHCM cho em ý kiến về 3 chỗ này với: (thứ tự ko phải xếp một cách ngẫu nhiên )
    1. Panorama trên tầng 32,33 của SaiGon Center
    2. SkyView trên tầng 13 của Diamon Plaza
    3. Cafe-Karaoke Cát Đằng (Hai Bà Trưng) nằm ở tầng 6,7 của nhà sách Fahasa Tân Định.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này