1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên nghĩa bên tình... bạn thân và người yêu... phải làm sao? Khó wa'...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi willrock9999, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Chỗ nào mà chả được , miễn là đông vui , tấp nập . Có phải đi lần cuối đâu mà phải đắng đo , đi chổ này thì hum sau đi chổ khác . CÁi nào cũng là cao tầng , chắc là phải có thang máy rùi , điều tra me lúc nào tấp nập nhất mà dẫn em vào , thang máy đông người mới xuất chiu được
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Mọi việc tiến triển khá tốt đấy chứ! Mấy trò gà qué của chú trong mắt em nó có khi lại thành hay!
    Lời khuyên của anh giành cho chú cũng giống như với chú Dark: tìm cách lôi kéo em nó + tự tách mình ra khỏi cái hội bạn chung kia ngay lập tức! Đi chơi với hội đó (dù có ông bạn kia hay không) cũng chỉ tổ gây ra những cảm xúc có hại cho mối quan hệ của chú và em nó!
    Kỹ năng chém gió + dẫn dắt lối chơi cần được rèn luyện và thể hiện vào những lúc như thế này! Đừng quá phụ thuộc vào "hội" nào cả. Chú và cáo đã bước sang giai đoạn cần oánh lẻ, bất cứ hội nào giờ cũng chỉ tổ làm giảm nhịp độ trận đấu! Khi nào em nó đã hoàn toàn đổ gục thì chú mún lôi em nó đến hội nào thì lôi!
    Chào thân ái và quyết thắng!
    P/S: Suit life of Jack & Cody tớ cũng khoái, mặc dù đã 3 sọi. Tụi nhà đài ngu thật, "suit life" mà dịch là "cuộc sống thượng lưu". Suit là để phân biệt với Apartment <=== đây là 2 loại phòng của khách sạn. Suit là căn nhỏ, rẻ tiền (như của 3 mẹ con nhà Carey), apartment là căn lớn, đắt tiền hơn!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 04/08/2010
  3. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có vài chuyện nữa xảy ra ợ. Dạo này em bận quá, chưa có thời gian rãnh, khuya nào cũng tính vào forum post bài, nhưng phải dành thời gian cho nhỏ tâm sự... xuyên đêm...
    Em sẽ cố gắng update sau, còn ai tư vấn gì cho em trong việc cafe gì ko ạ?
    h em phải lên cty cái, nhỏ đang chờ...
  4. blackangel87

    blackangel87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    em có ý này , bác rủ em í đi đà nẵng chơi đi , em í mà đi là bác zô mánh
  5. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Haiz... mấy bài tư vấn trước bác nói cũng có lý, bài này post có vẻ ko ổn...
    Bác chuyên gia chỉ hỉu đúng nghĩa đen thôi...(do em nói ngắn gọn quá =.=) Cái em cần tư vấn là nói gì, làm gì vào bữa đó cơ, các tình huống có thể xảy ra nữa?
    Cà phê cà pháo có phong cách dưới đất hai đứa đi cũng đã nhìu rồi, em muốn kiếm cái nào lạ một chút kìa. Đổi gió một chút cũng là cách để chinh phục người khác mà.
    Nhỏ nói với em lúc khuya:"T nc với Tr nhé." Nhằm lúc rãnh, ko làm gì, cũng chưa đi ngủ,... Mà lúc đó em đã bik nhỏ có chuyện thật trước rồi. Gặp là các bác, đố các bác dám từ chối đó. Từ chối xong, ăn nguyên cái điểm trừ to tướng là cái chắc.
    ... Phần cuối em ko có ý kiến, mỗi người có một cách suy nghĩ riêng.
    p/s: em ko thích mấy cái từ đệm lắm, mấy bác hạn chế hộ em cái nhé...
  6. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Thực ra bác NeuBietTruoc nói có lý đấy . Ngày xưa mình cũng một lần tấn công thành có địch , và cũng lâm vào hoàn cảnh như chủ thớt vậy . Lúc đó cũng háo hức tâm sự về đêm , bác sỹ tâm lý , xe ôm ... của em . Để rồi trở thành chổ dựa tinh thần mỗi khi em buồn chán , còn khi em vui thì vẫn bên người kia . Chính vì thế lần nào mình cũng khuyên chủ thớt súm kết thúc chuyện này , tránh đêm dài lắm mộng Tránh cả đau thương trầm trọng .
    Nói trắng ra là ngày xưa mình bị em lợi dụng lòng tốt để an ủi chính bản thân em đấy . BỞi vậy chủ thớt phải thật sáng suốt , tỉnh táo , chúc thành công ^^
  7. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh 2 bác NeuBietTruoc với DarkDragons wa thớt của em quả là quyết định ko sai chút nào
    Em chỉ hỏi nắn gân các bác vài cái thôi. Hai bác trả lời hay lắm. Cụng ly cái nào
    Để xem ngày mai ra sao đã, rồi sẽ cập nhật đầy đủ lun một thể
    Chúc em may mắn lần nữa nào

  8. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mọi chuyện tốt đẹp cả ợ.
    Cơ mà các bác giúp em cái này trước đã, gấp lắm.
    Tầm 300-400k mua quà sinh nhật cho nam thì mua cái gì đc? (Nhà ku đó thuộc dạng nhà cũng khá giả, cái gì cũng có...)
    Mai phải có quà rồi, giúp em nhanh nhanh nào các bác... Vote nhiệt tình lun
  9. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Mua cho nam thì có gì mà phải suy nghĩ , nhà giàu thì ba cái như thắt lưng , áo , ... có thừa . Thôi thì mua cái gì mà dễ hết như : 1 bộ X men chẳn hạn
  10. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hjz, tuần này em có cái project to quá + thi cuối khóa tiếng Nhật nữa, nhỏ lại trên cty cả ngày, cuối tuần này nhỏ lại về thăm nhà ở quê (hơn cả tháng nay chưa về thăm rồi). Ko có thời gian gặp nhỏ nhìu rồi Lần đi đánh lẻ riêng kế tiếp chắc cũng 2 tuần nữa - nếu ko bị thằng chiến hữu nào phá đám típ... Haiz, cũng gần nữa tháng chứ ít ỏi gì T_T
    Tình hình là 2 đứa đều trong ngành IT hết, ko gặp nhau ở ngoài, nhưng cứ online là chắc chắn đụng mặt nhau... (đa số ngày nào cũng online). Nhỏ bik em cũng đang rất bận trong thời gian này, em thì cũng ít khi nào có hứng đong đưa qua bất cứ phương tiện gì trung gian cả (sms, chat chit,...) nhưng ngặt nỗi ngày nào nhỏ thỉnh thoảng cũng bay vào pm này nọ trước (nhất là thời gian trước giờ... lên giường... đi ngủ ).
    Giải quyết sao cho hợp lý giờ nhỉ??? Có mấy lần mình cũng bơ một thời gian ngắn, thể nào nhỏ cũng sms vào đt... kiu lên mạng nc...(nội trong ngày là có tn liền) => chiến thuật bơ tiu tùng...
    Nếu pm lại thì em xử lý tình huống đc, nhưng có người bảo là à ơi nhìu wa'' (nhất là chat chit), ngày qua ngày, sẽ mau chán... hoặc là trở thành cái "tổng đài" gì gì đó của em nó là... tiu tùng, như lời bác NBT đã nói
    Dzy mà trên forum có nhìu bài "tụi em quen nhau rồi iu nhau nhờ chat chit này nọ" - hâm mộ thật ấy chứ
    Bữa T7 cafe, chắc cuối tuần này em mới rãnh mà viết bài đc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này