1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên nghĩa bên tình... bạn thân và người yêu... phải làm sao? Khó wa'...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi willrock9999, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Đúng rồi , ko nên SMS nhìu dễ ghây chán lắm . Dùng SMS tán gái vẫn được, nhưng với đk là bik cách tán , chiến thuật hợp lí . Chứ suốt ngày nt , hỏi thăm mà tán dc thì chỉ ăn dc mấy con cáo quanh năm chả ma nào dòm .
    Nếu em cáo ghiền 8 quá , thì ok , chìu em nó 1 chút . ra ngồi nói chuyện vớ vỉn , chừng 10'' rồi chủ động bb. Nhớ là 10'' thoy , dù đang vui cỡ nào đy nữa . " thoy anh ngủ đây , mai còn bận nhìu thứ lắm .., ngủ ngon , bb ". Logg out liền . Mặc kệ cho nhỏ có níu kéo . Mún gì mai gặp lại líu lo típ
  2. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Bác đúng là có tình có nghĩa với anh em qá cơ. Bạn bè bt đã có thể nói là bựa r, đằng này lại là thân thiết nữa chứ. Thằng bạn thân của bác đúng là tốt số thật, có thằng bạn tốt qá
  3. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Thấy có ng vào thớt, lòng vừa mừng vừa nao nức,... Vào xong thấy nguyên cục đá to đùng... ném bể đầu...
    Tôi nói cho bạn biết, sai lầm trước nhất của tôi là nghĩ về chú kia quá nhìu. Tôi cũng đã suy nghĩ nhìu rồi mới đưa ra quyết định đó chứ. Nếu 2 người đó đã là chính thức, hạnh phúc với nhau yên bình, thì tôi cũng sẽ chúc phúc cho họ; đằng này vẫn chưa có gì với nhau cơ mà.
    Trước mắt tôi chỉ thấy họ vẫn là bạn, chú kia lại phụ thuộc vào nhỏ nhìu, tính tình lại quá con nít, mãi ko trưởng thành đc, nên nhỏ vẫn chưa đủ can đảm để buông chú ta ra, sợ chú ta lại làm chuyện dại dột.
    Tôi cũng đã hỏi chuyện tất cả những người xung quanh cả rồi. Số lượng người ủng hộ tôi nhìu hơn cả số người trung lập với số người ủng hộ chú kia cộng lại đấy. (mà đa số người ủng hộ chú kia thực chất là do thân với chú kia từ lâu rồi, nhưng lại ít thân thiết gì với tôi, nên mới thế).
    Một phần do lần này tôi muốn tiến tới một cách quang minh chính đại, muốn cả hai tiến xa hơn nữa, chứ ko phải wen nhau kiểu chơi bời theo phong trào.
    Chính vì thế tôi mới làm rõ ràng tất cả và chấp nhận phần thua thiệt về mình trong thời gian hiện tại (do tôi là người đến sau). Chứ nếu cứ như những nguyên tắc trước đây, âm thầm mà tiến,... cơ hội của tôi sẽ cao hơn nhìu. Bạn cho rằng tôi làm thế là sai sao
    Tôi cũng ko trách bạn, có thể bạn chỉ mới lướt sơ qua topic của tôi mà thôi. Đơn giản chỉ là thích thì nhích thôi mà. Ngay cả người mình thương yêu còn ko cố gắng đấu tranh để có đc, thì còn làm đc điều gì nên hồn nữa cơ chứ.
    Một lần nữa, bác nào có ý tốt muốn giúp thì em cảm ơn lắm lắm, chứ đừng spam như thế này nữa ợ...
  4. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào mới yêu mà chẳng kêu là "Người mình yêu mà còn không yêu được thì ...." , rồi nào là iem đẹp lắm, iem ngon lắm,
    iem .... Rồi nhớ nhung éo chịu được. Cuối cùng là, k pải yêu chơi bời, nghiêm túc 100%. Tất nhiên k ai bảo anh chủ Top là yêu chơi bời cả. Mà a đừng nghĩ chơi bời là được nhé. Nói thật, a mà thuộc dạng yêu chơi bời, thì đã k pải lên đây, đã chén được em nó rồi. Có cần e giải thích k ợ
    Em chỉ đang nói là, khổ thân thằng "bạn thân" anh. Kể cả nó với em kia k pải là ny, nhg a cũng bít là nó rất thích em ý, mà em ý cũng hơi thích thích thằng kia đúng k??? Nếu k, đã k .... Cái đấy thì k pải nói nhỉ
    Thế với tư cách của thằng "bạn thân" của nó, a thấy nó sai, a không khuyên nó được 1 câu à, mà thay vào đó, a giúp bạn a = cách "giải thoát" cho em kia khỏi địa ngục đúng k ạ
    Còn a muốn tư vấn đúng k ợ. Thế thì càng đơn giản. Bác có lợi thế là j?? Tiền, đẹp zai, biết nói chuyện hay chỉ là cái bộ lòng chân thật????
    Bác cứ bình tĩnh mà đọc nhé. Em k dám ném đá bác đâu. Em còn nhỏ lắm, k dám vô lễ với người lớn tuổi đâu ợ
  5. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Em này là boy hay girl vậy nhỉ
    Thiệt ra lời em nói theo 1 khía cạnh nào đó , nó đúng . Chính ra phải nên khuyên can bạn bè , giúp đỡ bạn chứ ko nên thay bạn tán giùm . RỒi dành lun . Nhưng còn 1 câu nữa em nói cũng đúng : "em còn nhỏ lắm " .
    Tình củm nó khó mà làm chủ được lắm . mà đây là đời thật , chủ thớt là người thật . ko phải nhân vật tiểu thuyết hay thánh nhân mà có thể vì bằng hữu mà tự chôn giấu nỗi lòng . Thế nên đấu tranh vì 1 thứ mình thích là ko có gì sai .
    Bạn bè thân thiết , khi cần thì giúp , nhường nhau cái gì chứ tình cảm mà nhường nhau thì kết cục cả 3 đau khổ
    Được Darkdragons sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 11/08/2010
  6. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    ...đang ăn cơm tối (tầm 10h) tự nhiên em nhận đc cái tn từ nhỏ
    "chuẩn bị đi chết đây
    bái bai :("
    Trong khi tối nay cả hai vừa đi chơi chung về, còn cười nói vui vẻ...
    Nãy h em gọi đt hoài cho nhỏ mà ko nhấc máy =.=
    Gọi đt cho nhỏ bạn cùng phòng nhỏ thì bảo là nhỏ đi đâu mất rồi, ko có trong phòng...

    Em phải làm gì đây, lúc này cũng khuya rồi + cả nhà cũng bik em vừa đi chơi về, h em ko ra khỏi nhà đc đâu ợ...!!!

  7. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cho bé cáo wá! Trái tim phải chia đôi, sống sao đc, amen!
  8. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0


    Cái cảm giác bik nhỏ gặp chuyện gì đó, mà lại ko thể giúp đc thật là khó chịu.
    h em chỉ còn cách nhờ nhỏ bạn cùng phòng với một bà chị nữa cũng ở chung ktx với nhỏ thôi...
    Ngồi chờ kết quả dzy... hjz...!!!
    @vuthang100: em hận bác, ko giúp thì thôi, còn thêm gió vào nhà đang cháy...

  9. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Koi chừng trúng gian kế của cáo
    không khéo lại là 1 pha nắn gân gà .
  10. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đây sẽ là bài post cuối cùng của Will trong cái topic này.
    @Thằng bạn của Will: Hajz, đúng là có tâm sự gì thì ko nên đi uống... Cũng chẳng hỉu sao tao lại rủ mày đi uống cùng nữa chứ, mặc dù bik mày uống chẳng đc là bao... Và rồi tao lại vô tình kéo mày vào trong cài forum này thêm một lần nữa rồi, lại đúng vào cái topic này nữa chứ. Cũng chẳng mong mày sẽ hỉu đc gì đó cho tao. Dù gì thì mày cũng đã vào cái topic này rồi, cũng đã bik tao nghĩ gì và làm gì. Tao chỉ muốn nói với mày một câu mà đáng lý tao phải nói từ lâu rồi: Tao xin lỗi mày!!!
    @Tr - Koibito: Tr à, T thật tệ đúng ko? Chuyện của hai đứa mình, T thật sự chẳng muốn đem ra kể cho người ngoài như thế này một chút nào cả. Và T hi vọng là mình dừng lại lúc này là ko quá trễ. Thật sự đã có lúc, T ko bik mình phải nên làm gì cho thỏa đáng mọi sự nữa. Thời gian vừa qua, T ko thể tập trung vào bất cứ chuyện gì đc hết. T cần lắm những tiếng nói dù là khuyên bảo, chửi mắng, an ủi, khinh bỉ, động viên... gì gì đó cũng đc của mọi người. T ghét sự im lặng, T ghét tự mình phải chịu đựng tất cả... Cho đến h thì T xác định lun là cứ để cho mọi chuyện nó diễn ra một cách tự nhiên, ko gượng ép gì nữa cả. Có vậy, T mới cảm thấy nhẹ nhõm đc, T ko muốn cả T và Tr, tụi mình phải suy nghĩ, phải đau đầu, khổ sở vì chuyện này nữa. Cứ vui vẻ mà sống. Rồi cái gì đến sẽ đến ("Que Sera Sera")
    @Những người bạn của Will: dù là ngoài đời thật hay trên mạng ảo này đi chăng nữa, cám ơn mọi người thời gian wa đã giúp đỡ Will rất nhìu.
    Chắc là ko del topic đc roài.
    Nhờ mod close topic này lại giùm Will cái ợ...!!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này