1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ben ngoai vu trụ la gi?

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Luu_Ly, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luu_Ly

    Luu_Ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ben ngoai vu trụ la gi?

    Ngay từ hồi còn bé, được nghe kể về big bang, rằng lúc đầu vũ trụ chỉ bằng đầu đinh, sau đó nổ tung ra, và giãn ra như bây giờ, tôi chỉ muốn biết: thế bên ngoài vũ trụ là gì? Lúc vũ trụ là cái đầu đinh, thì bên ngoài, xung quanh cái "đầu đinh" ấy là gì? Theo như tôi đuợc biết vũ trụ bây giờ vẫn tiếp tục giãn nở ra, vậy là bên ngoài rìa của vũ trụ là gì? có ai tưởng tượng được là gì không?
    Tôi có từng đọc ở đâu đó, có một lý thuyết rằng, vũ trụ giống như bong bóng xà phòng vậy, được thổi phồng lên. Có nhiều vũ trụ tồn tại song song với nhau, vũ trụ của chúng ta chỉ là một trong những quả bóng ấy. Nếu như vậy bên ngoài cái đống bong bóng ấy là gì? Hay tồn tại bên ngoài ranh giới đó khái niệm về không gian và thời gian không còn tồn tại nữa...
    Xin lỗi nha, tiếng việt của tôi kém, nếu như giải thích không rõ

    Forget Me Not
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Một cách logic máy móc mà nói, thì ngoài vũ trụ chẳng có gì cả (rút ra từ định nghĩa vũ trụ).
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  3. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Bác larra trả lời em như thế thì em ý sẽ không hết thắc mắc đâu ! Để em bổ xung thêm nhé !
    Theo định nghĩa về vũ trụ thì vũ trụ là toàn bộ khoảng không gian có vật chất và các trường còn tồn tại . Vậy theo định nghĩa đó thì bên ngoài vũ trụ sẽ không có cái gì cả và sẽ không tồn tại cái mà người ta gọi là ngoài vũ trụ vì nếu giả sử tồn tại một vũ trụ khác mà có cùng tính chất về vật chất và trường thì theo định nghĩa nó thuộc vũ trụ . Hơn nữa các trường vật chất tồn tại và có tầm ảnh hưởng vô cùng nên coi như vũ trụ là vô cùng . Có một câu truyện rất hay về biên vũ trụ mà các cụ đã chứng minh rằng vũ trụ lớn vô cùng là : Nếu vũ trụ không lớn vô cùng ===> tồn tại biên . Bây giờ nếu ta đến biên vũ trụ và đưa tay ra qua cái biên như vậy vũ trụ sẽ mở rộng thêm một khoảng , cứ như thế đến vô cùng ta sẽ có vũ không có biên ( hay chính xác là biên ở vô cùng ) . Tuy không có cơ sở khoa học lắm nhưng câu truyện trên cũng giúp bạn phần nào hình dung về vũ trụ .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  4. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    giả sử chúng ta đến được cái biên ấy nhé,em chỉ nói giả sử thôi thì chúng ta có thể thò tay ra khỏi cái biên ấy không ạ. cái biên ấy có thể có và chúng ta có thể cảm nhận được cái biên ấy không ạ?em cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này và trước đây em nghĩ là ngoài vũ trụ có lẽ là không gian trống rỗng nhưng mà bây giờ em lại không nghĩ vậy.nhưng nếu hỏi em em nghĩ như thế nào,em chịu ạ.
    Câu lạc bộ Thiên Văn Học
  5. Minh-quoc

    Minh-quoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác ,các cô ,các chú...
    Cho cháu tham gia với nhé ,vì lâu nay cháu mắc bận nên không đi dươc bây giờ cháu trở lại rồi ,xin các bác giúp đỡ ,(nhất là bác Bigdog nhé)......hi...hi...

    MINH QUỐC

  6. nothing_can_let_you_down

    nothing_can_let_you_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nhưng theo cách nói thông thường, không có cái gì là vô hạn cả.
    Ngày bé em đã nghĩ là như thế nhúng chẳng biết giải thích thế nào cả.
    Anh slum này, nếu anh cứ đi trên bề mặt Trái Đất thì anh có gặp biên không nhỉ ? Không, dúng không nào ?
    Thế nhưng Trái Đất vẫn có giới hạn mà Trái Đất lại cũng chỉ là một phần nhỏ của Vũ Trụ....
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như vậy thì vũ trụ không giới hạn một cái gì đó cả ..Thế thì cảm giác khó hiểu nhỉ ... Nếu vũ trụ cứ giãn nở mãi thì nếu nói không có biên còn có thể hiểu .Nhưng nếu không giãn nở thì sao ? Thì chắc có biên chứ ..Hay hiểu là có một giới hạn nào đó ... Như đường biên của quốc gia chẳng hạn ....
    Cuối cùng thì vũ trụ là vô cùng tận sao ?
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Thực ra cái ví dụ tôi đưa ra là có từ rất lâu rồi nó được dùng để chứng minh rằng vũ trụ vô hạn , với ví dụ đó sẽ làm cho người mới tham gia dễ hiểu hơn . Ví dụ đó không thể là một cách chứng minh rằng vũ trụ vô hạn được vì còn quá thô sơ và nhiều điểm chưa logic lắm . Nếu giả sử vũ trụ tồn tại một cái biên nào đó thì câu hỏi đặt ra làm ngoài cái biên đấy là cái gì ?
    * Nếu là một vũ trụ khác thì sẽ mâu thuẫn với định nghĩa vũ trụ và cái vũ trụ đó sẽ phải thuộc cái vũ trụ mà chúng ta đang sống .
    * Nếu không có cái gì thì nó vẫn tồn tại không gian ( gắn liền với vật chất ) bởi nếu không tồn tại không gian thì sẽ không tồn tại thời gian ===>chẳng có cái gì cả ===> không tồn tại một vũ trụ mà bản thân bên trong nó không có một cái gì cả .
    Với cả hai lý luận trên suy ra không tồn tại một cái vũ trụ thứ hai ở ngoài cái biên ( giả sử có của vũ trụ ) .
    Bây gời ta xét đến cái biên .
    * Nếu tồn tại một cái biên ngăn giữa một không gian " có gì " và không " có gì cả " thi ngay lập tức cái biên đó sẽ bị kéo giãn đến sao cho lấp dầy cái vùng không gian không có gì cả . Trường hợp này giống như cho một quả bóng bay đã bơm khí vào trong một cái bình chân không .
    * Nếu tồn tại một cái biên ngăn giữa hai vùng không gian " có gì " với nhau thì theo lý luận ở trên cả hai cùng thuộc tập vũ trụ theo định nghĩa vũ trụ .
    Vậy sẽ không có một cái biên nào cả và vũ trụ sẽ phải là vô hạn .
    Về lý luận vùng không gian cong tôi sẽ trả lời trong một lần khác .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  9. nothing_can_let_you_down

    nothing_can_let_you_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà VŨ TRỤ mà có giới hạn thì phải có một điểm trung tâm, đúng không nào, thế thì cái điểm trung tâm ấy ở đâu ?
    Nếu mà có điểm trung tâm thì theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, mọi thiên hà cuối cùng cũng dính vào nhau tại điểm trung tâm ấy.
    Ấy thế mà bây giờ và trong quá khứ cũng vậy, Vũ Trụ vẫn tồn tại và các thiên hà vẫn trôi , chứng tỏ chẳng có điểm trung tâm ấy và có lẽ là Vũ Trụ là vô hạn thật mọi người ạ !
    Nhưng mà em vẫn không tin nó vô hạn hì hì
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà vũ trụ nào mới được
    Vũ trụ vật lý học thì có kích thước rõ ràng đấy rồi còn gì.
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

Chia sẻ trang này