1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ben ngoai vu trụ la gi?

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Luu_Ly, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    nếu có điểm trung tâm cũng chưa hẳn các thiên hà cuối cùng cũng bị hút lại gần nhau,do vũ trụ đang giãn nở nên các thiên hà bị trôi ra xa hơn. hiện nay,theo các nhà khoa học thì có thể vũ trụ không tập hợp lại như trong thuyễt vũ trụ mở nữa.nhưng trước đây,quả thật,khi nhìn về quá khứ xa xưa của vũ trụ thì các thiên hà có gần nhau hơn bây giờ ấy chứ. tuy nhiên,em cũng nghĩ là vũ trụ cũng có trung tâm,chỉ có điều chúng ta chưa nhận thấy thôi.
    vũ trụ vô hạn: em không hề phản đối nhưng mà em nghĩ vô hạn ở đây cũng có lẽ chỉ là tương đối thôi,nó rộng lớn thật đó nhưng quả thật không có biên giới hay không,em không dám nói ạ.
    Câu lạc bộ Thiên Văn Học
  2. Luu_Ly

    Luu_Ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ehem.. nếu như vũ trụ vô hạn thì liệu người ta có thể nói là vũ trụ đang giãn nở ra nữa không?? Nếu thực sự là vô hạn, thì người ta phải nói là vũ trụ đang đứng yên chứ? Nếu còn giãn ra được thì chứng tỏ phải có chỗ bên ngoài để mà giãn ra chứ. Câu hỏi là, thế cái chỗ bên ngoài đó là gì mà thôi.
    Theo như Lưu Ly từng đọc, người ta định nghĩa vũ trụ là bao gồm tất cả khoảng không gian mà con người biết tới, và "nhìn thấy". Có thể đối với một số người vũ trụ là vô hạn, bởi vì chúng ta còn biết quá ít. Cũng như, bây giờ ai mà vứt tôi ra biển, nhìn xung quanh nước cả là nước, trong khi đó tôi không biết gì về địa lý hết, tôi cũng nghĩ biển là vô hạn. Cũng giống như chuyện loài người trước kia tin vào trái đầt chỉ là một mặt phẳng mà thôi.
    Về chuyện tâm của vũ trụ. Nếu như ai đó tin vào big bang và vũ trụ không phải là vô hạn, thì tâm của vũ trụ theo tôi nghĩ là cái chỗ mà ngày trước vũ trụ bé tí xíu ấy . Chỗ đó chỗ nào thì tôi chịu.
    Thực ra vũ trụ như thế nào thì chẳng ai biết được, muốn biết coi ai có cách hình dung dễ hiểu nhất thôi.
    Forget Me Not
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hì, hồi trước ở đây có cái topic "Đêm đen đầy sao" mà , nhiều bác đã nói kích thước vũ trụ < Tuổi vũ trụ x vận tốc ánh sáng là gì ? Đấy là theo thuyết bigbang ...
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  4. songlinh

    songlinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cái định nghĩa về vũ trụ cũng là do con người nghĩ ra và đặt tên cho trong khi chính con người còn không biết cái vật thể bao quanh tất cả là cái gì . Theo tôi, tôi nghiêng về giả thuyết có đường biên hơn vì không có một cái gì là vô cùng cả có chăng là ta không biết mà thôi. Có thể cái không gian mà chúng ta đang sống tuân theo vòng tuần hoàn . Cái này chắc phải đến 1000 năm nữa mới biết được !!!
    YÊU CHƯA ĐỦ
  5. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Việc giãn nở cảu vũ trụ không có nghĩa là vũ trụ hữu hạn vì sự giãn nở này giống như bạn thổi quả bóng bay vậy các điểm sẽ giản nở cách nhau xa ra nhưng không có điểm nào là trung tâm của việc giản nở đó cả . Còn các bạn nói chuyện tuổi của vũ trụ là đó là tính từ lúc có vụ nổ big bang . Việc giản nở được xác định là có sự giảm mật độ vật chất ban tưỏng tượng như chúng ta đang tiến váo vùng không gian rộng lớn ( vô cùng ) nhưng chưa có vật chất vúng không gian đó vẫn tồn tại các trường lực nên vẫn được tính là thuộc vũ trụ .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tớ không hiểu !
    Thứ nhất là bên ngoài "giọt" bigbang đó đâu có không gian hay trường gì nhỉ ? Không gian phải gắn với vật chất chứ ...
    Thứ hai là dù giãn nở không có tâm, vẫn dùng được cái giới hạn chặn trên đó, không sao cả.
    Tớ nghĩ nếu đã chấp nhận thuyết bigbang, tức là vũ trụ hữu hạn.
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

Chia sẻ trang này