1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên phím dương cầm

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi pian0seven, 13/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    uh, trời xanh cũng thích chơi đàn lúc mất điện là một, lúc trời mưa rào mùa hè là hai, cảm giác chơi đàn lúc trời mưa rào tiếng đàn trong lắm, nghe rất dễ chịu, k biết có ai thích giống mình thế k nhỉ. mà tớ cũng giống nhiều bạn trên này, thích học thuộc bản nhạc rồi sau đó chơi theo cảm xúc của mình, như thế thú vị hơn, chỉ có điều k phải lúc nào cũng thuộc hết tất cả những bài đã học, đôi khi vẫn phải lôi sách vở ra xem lại
  2. amazinggrace

    amazinggrace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều ngày 17/3 tôi đã có một cảm xúc thật kì diệu khi tập piano dưới ánh sáng nến nhỏ bé.
    Đang tập '''' Reviere " của Debussy bỗng dưng điện bị cắt . Một cảm giác khác , một cảm nhận khác đã len lỏi vào từng note nhạc trên cái dòng suối chảy vào tâm hồn tôi.
    Vừa tập tôi vừa nhớ lại những thời gian khó khăn , hồi ba tôi còn học tại Trường Âm Nhạc VIệt Nam ( chỉ với một cây đèn dầu ).
    Cái cảm giác đó tuyệt diệu lắm , sung sướng lắm.
    --> Bây giờ mới hiểu thế nào là chăm chút cho từng câu nhạc , từng hơi thở của nó.
  3. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cùng chung chí hướng, sao mà các bạn giống tớ thế không biết, hôm qua ở Hà Nội bị mất điện, trời thì mưa,hơi lạnh một chút, tớ đang chán vì cuộc phỏng vấn bằng tiếng anh của tớ ở lớp học thêm không được tốt lắm và dạo này không được gặp cậu bạn tớ, tớ về nhà, cất sách vở, đốt mấy cái nến con lên rồi để lên trên cái đàn piano của ông tớ < hơi nguy hiểm nhưng trông hay lắm ^^>, tớ bắt đầu ngồi xuống cho tay lên fím đàn liền tù tì chơi ba bài Canon in D, Letter to Elise và Mariage Da''mour, tự nhiên lúc ấy tớ quên hết mọi thư xung quanh, chỉ hiện lên trong đầu những nốt nhạc tớ đã học thuộc, sau đó tớ cũng chả hiểu tại sao tớ khóc nữa, tớ dừng một lúc rồi lại chơi tiếp, tớ chơi đến lúc mà đèn điện đã bật lên rồi và lúc ấy mọi cảm xúc lại trở nên bình thường, tớ thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn rất nhiều...Thế mới thấy sức mạnh của âm nhạc và tình yêu piano của tớ
  4. HiLine

    HiLine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy thiếu ánh đèn thì tối và buồn ngủ lắm, thử chơi thế mấy lần rồi đều thất bại cả ( thực ra là tệ hơn so với lúc chơi với ánh đèn đủ sáng, tại tôi cũng chơi đủ trình độ chơi đến mức "thành công" )
    Khoái hơn cả là nhắm mắt mà chơi, nhưng chỉ khi nào đã chơi rất nhuần nhuyễn bản nhạc thôi. Thật đấy !
  5. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt lại cũng hay nhỉ nhưng mà khó lắm, tớ ko thuộc nhuần nhuyễn đến mức ấy, nhắm mắt lại có thể cảm nhận được tất cả, đúng không bạn?
  6. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    vừa mới nói với mọi ng về chuyện thích đánh đàn lúc mất điện, y như rằng chiều về cả khu mình mất điện, sướng wá, làm cho một loạt, k hiểu sao cũng đánh bài Marriage de amour, chơi cả Danube waves, cả Sơn nữ ca, trống cơm, nh lắm mà k nhớ hết, chỉ nhớ những bài thích nhất , wow, tuyệt.
    @zin: e ơi, chị e mình có vẻ cùng thích nh bài giống nhau đấy, Y!M của chị cũng là troixanhnangvang luôn , nhưng mỗi tội ở cq chị cái máy tính nó chán đời lắm, k có Y!M, toàn phải tranh thủ buổi trưa với buổi chiều, lúc nào rảnh rỗi để đi chat nhờ thôi, có gì e cứ gửi offline cho chị nhé
  7. kien_choi_piano

    kien_choi_piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chao` mọi người !!!
    Thú thật là tớ say mê cái topic "Tặng bạn bản nhạc hay và hiếm" cơ, có lẽ bởi cái đầu của tớ hơi thực dụng , tớ không có nhiều khoảng lẳng để say mê , tớ thích có thật nhìu bản nhạc để chơi , nên tớ đã quên đi 1 điều quan trọng là cần phải có cảm xúc mới có thể chơi đàn hay được ... !!!!!!!!!!!!!!!!
    Hôm nay tớ cảm thấy cần và thế là đủ cho tớ một chút thời gian mà lúc này đây tớ cảm thấy không hề uổng phí chút nào để vào đây và ngắm nhìn cái thế giới mà chiếc piano tạo nên ...
    Đẹp , đẹp hơn và còn đẹp hơn nhìu nữa , hiiiiiiiiiiiii ......!!!!!!!!
    Hơn nửa cuộc đời tính cho đến lúc này tớ chơi đàn rồi , tớ đã cố trải nghiệm thật nhiều cảm xúc để đúc kết kinh nghiệm chơi đàn đồng thời làm cho cuộc sống của mình đẹp hơn ...
    Cây đàn mà tớ hay chơi thuộc loại Upright , tiếng của nó không hiểu sao cũng thực dụng như tớ vậy , thế có chết không ?!?! Tớ tự hỏi phải chăng là do tớ , do tớ không có năng khiếu chơi đàn nên tiếng đàn thiếu đi một cái gì đó ...
    Thực dụng thì rõ ràng không thể chơi đàn hay được , có những lúc tớ bỏ cả học văn hoá để chơi đàn , những lúc đó tiếng đàn gần như là hoàn hảo ... Tớ cũng chơi nhiều thể loại...cả cổ điển , pop , jazz rồi cả đệm nữa . Không có gì thật sự xuất sắc nhưng mà có lẽ chính cây piano mới có thể lấy được nhiều thời gian của tớ như thế ........... Nhưng mà tớ vẫn thực dụng ( Tớ có đứa em kết nghĩa mà tớ biết tỏng là thích tớ nhờ tớ chơi được bản Trái tim mùa thu với cả The Entertainer , lạy Chúa , chính tớ cũng thích nó vì nó chơi đàn còn ở một trình độ nhạc viện năm cuối .... !!! ) ......
    Thử hỏi không nhờ cái đàn thì làm sao mà quen nhau cho được hả giời !?!?!? Thật sự cái đàn của tớ có lẽ sẽ cáu lắm nếu biết tớ nghĩ như thế , tớ cũng buồn khi mà tập đàn vì mục đích " mờ ám " như vậy !!! Ngày mai cái đàn lại sai cung mất thôi , sự thật phũ phàng wá mà !!!
    Làm sao đây ?!?! Chẳng biết , tớ chỉ biết là tớ vẫn sẽ say mê tập đàn , còn cái đàn của tớ thì vẫn cứ đẹp trong ý nghĩ của tớ ... Trong ý nghĩ thôi , chứ dạo này mắt tớ toàn dán vào con em kết nghĩa rồi còn đâu ?!?! Tớ cũng thích chơi đàn ban đêm trong ánh nến , thế nên thỉnh thoảng còn chơi đến tận sáng , khi mà mặt trời vẫn còn đang đắp chăn cơ ... Thật đấy , thích lắm , cảm xúc giống hệt như các bạn ... !!!
    Thôi , đi chơi đàn đây , ngày mai nó dỗi rồi không cho mình "đánh" nó đâu , haaaaaaa ... Mới down được bản Mario với cả Trò chơi của nước của bố Ravel ... Cảm ơn nếu như chịu khó đọc đến tận đây... !!!
  8. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi, tớ đọc đến hết đấy, k cần cảm ơn đâu, vote 5* sao cho tớ đi (ng thực dụng sẽ gặp ng thực dụng )
  9. jolly_mah

    jolly_mah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cũng thỉnh thoảng mới vào ttvnol mà mình rất thích các bài viết nói về piano.
    Nếu bảo mình biết chơi piano thì không hẳn vì chỉ tập một thời gian rất ngắn và cũng không nhớ được nhiều bản nhạc cho lắm. Mình học Organ từ bé thì đúng hơn, tập cho vui, rồi đến năm lớp 9 mới chuyến sang tập piano. Tập được 1 năm thì đi học xa và sau 5 năm mới lại tập lại piano. Nói chung nếu nói về thời gian mình tập piano thì không nhiều, kĩ thuật cũng không cao nhung giống như tất cả các bạn ở đây, mình cũng yêu cây đàn piano. Mẹ mình vẫn bảo, mỗi lần con đánh đàn như "hóc xương" ý, thế nhưng Mẹ vẫn có thể ngồi cả buổi để nghe con tập đàn. Mình chẳng hiểu sao tập tành linh tinh thế mà Mẹ vẫn nghe. Rồi trước khi mình lại phải chia tay cây đàn piano yêu quí để đi học thì mình có ghi một số bài mình mới tập vào. Bây giờ nghe lại mới thấy đúng là mình đánh đàn kém thật đấy. Nhưng trên hết mình cũng cảm thấy thoả mãn với những bản nhạc mình đánh vì trong đó có tình cảm của mình. Đến giờ mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, mình vẫn thường tìm nghe những bản nhạc piano, tìm lại cho mình cảm giác nhẹ nhàng ở đó.
    Cũng chẳng mấy mà mình lại về, và sẽ lại tập đàn. Chăng hiểu lúc đó có thời gian tập tành không nữa, nhưng dù gì thì mình biết có người vẫn và sẽ luôn luôn chờ mình bên cây đàn iu quí. Yêu ấy của tớ nhiều.
  10. arcman

    arcman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Kiến_chơi_piano ơi , xin bố cho con biết là bố có gia đình từ bao giờ thế .? ? ?... Ghêêêêêêê ...!!! Mặt còn búng ra sữa mà đòi có vợ có con a` ?!?! Ngồi mà tập piano đi nhá , hôm nào bạn qua giao lưu hả !!!? Hôm nào lên cái quán gì ở Phùng Hưng gần nhà tang lễ chơi đàn đê , nghe nói là có 2 đàn ...
    Ah` , vợ tao mới mua đàn , thề với mày nó ôm cái đàn còn chặt hơn cả ôm tao , cái Yamaha mà , được nhiệt đới hoá đàng hoàng , tầm này tao phải sang nhà vợ nhìu hơn mất thôi ... !!!

Chia sẻ trang này