1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên thềm thời gian....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chết nửa con người
    Nụ cười phải nở
    Không thì chết trôi....!
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bên thềm thời gian, bỏ quên năm tháng, rũ bụi đường xa, tìm về trầm lắng ...
    (Khi khói hương nồng nàn, lúc Hồ tây gió lộng, thấy lòng mình nhẹ bỗng, thấy Đường trần lắc lơ ...)
    Khi trời tê tái trời, Người buốt lạnh lòng Tay,
    Khi trời tê tái trời,
    Người buông chìm mí mắt, mong tìm trong xám ngắt : một Xuân giữa mùa Đông ...
    Bên thềm thời gian Đào Phai sắc thắm,
    Hồng chụm hơi ấm sau những ngọn gai
    **** động lắt lay, Mai tìm nắng ấm,
    Sâm cầm cất bay ...
    Sớm nay,
    Sớm nay,
    ....triền đê phía Tây, Xuân về ngượng nghịu, chờ Đông sắp tàn
    .................
    Bên thềm thời gian ....
    Được xiberi sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 24/01/2006
  3. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    lạnh thật!có lẽ năm nay Tết sẽ lạnh đây.vèo một cái đã lại một năm.thang này chỉ có 29ngày,Tết đến sớm có 24h mà sao có cảm giác như bị ăn cắp thời gian vậy.vội vã.vội vã..dòng người hối hả.bất chợt nghĩ lại một điều,một khuôn mặt đã lãng quên.cảm thấy hơi day dứt.mình chẳng thể quan tâm được tới mọi thứ mình có và nhớ mọi thứ mình đã trải qua.cuối năm âu cũng là dịp nhẩn nha nhắc lại chuyện cũ.nhớ lại thời điểm này năm ngoái mình đã gặp một cô bạn trong một quán cafe lạ.không quen biết.lần gặp duy nhất trong đời cho 2 con người xa lạ ngồi nói chuyện với nhau về tình cảm lặng thầm và những giọt nước mắt của mình.tình cờ và bất ngờ.không biết giờ này nhỏ đó đang làm gì.ước cho nó được hạnh phúc.26tháng chạp năm ngoái mình làm gì nhỉ?tụ tập đàn hát với bạn bè.ừ.lát nữa thôi,mình sẽ lại ngồi hát với những gương mặt quen thuộc ấy.vậy là một năm đã đi qua.biết bao nhiêu chuyện..thời gian có ý nghĩ gì trong cuộc sống này?thời gian lặng lẽ trôi bên đời mỗi conngười,khi nhanh,khi chậm.
    chà..phải out thôi.chúc nhà cuộc sống năm mới hạnh phúc và yêu quý thời gian nha!
  4. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    TÍnh đến này là 21 năm rồi ,, , không nhớ là 20hay21 cái Tết đã qua nữa . Bao nhiêu kỉ niệm vụt quá cái " vèo " , cố tóm nó lại sao mà không đưọc .
  5. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đi bên em bên Hồ tây sương ướt nhoà dòng người qua ánh nước,
    rồi nắng lên,
    rồi chợ hoa ngày Tết, những cụm Phong lan, những Đào phai, Mai trắng vàng con đê ngày bận rộn,
    rồi em nâng niu chậu Tuylip vàng rực rỡ (em vốn là cô gái đam mê thứ màu vàng vương giả ấy)
    rồi chiếc xe chở nặng cả một vườn hoa nhỏ,
    lay động gió
    lay động lòng tôi
    lấp loá mặt hồ
    lấp lánh ngời ánh mắt, em dựa sát vào tôi ...
    Giữa một ngày đông lạnh, có nắng lên, có nắng dát vàng lên những phố dài vội vã, những phố dài xôn xao ...
    Ngày cũ sắp qua rồi,
    Năm tháng lại dài thêm ...
  6. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Chị của em. Lại lọ mọ ngồi viết cho chị, cho cuộc sống, cho thời gian. Viết như ngày hôm qua em đã từng viết, viết vì những giá trị không đổi thay, viết để chị biết về một thứ : " Niềm tin "
    Có một ngày chị vui mừng nói với em rằng, chị đã trở thành người bình thường ! Em thắc mắc, người bình thường là như thế nào nhỉ ? Là chị sẽ không ngồi nói những thứ chẳng ma nào hiểu như em và chị vẫn thường nói ư ? Thế thì chán chết, có gì để vui mừng chứ nhỉ ? Hay là người bình thường, chị sẽ không còn buồn lơ ngơ,sẽ không còn làm mọi người lo thót tim nữa ? Thế thì chị đã trưởng thành chứ ? Trưởng thành có nghĩa là biến thành người bình thường ư ? Vậy cũng tốt nhỉ ! Em cứ lẩm bẩm trong đầu cái từ " người bình thường " và rồi em lo lắng vẩn vơ, cười cười một mình, rồi lại vẩn vơ lo lắng ...
    Có một đêm, chị nhắn tin cho em những thứ đọc đi đọc lại cũng không thể hiểu, đúng là hiểu được chết liền. Em reo lên, a vậy là không phải người bình thường rồi, chắc thế ! Chị lại nói những thứ không ai hiểu, chị lại làm em lo lắng. Thế tức là chị chưa trở thành người bình thường. Tốt thôi, tại sao mình là quả chanh lại không thích thú sự chua chua của quả chanh mà đi thèm muốn cái ngọt ngào của trái đào nhỉ
    Có một lần, chị nói đôi khi ghen với em. À,cái giống ghen tuông vốn đã được ai đó ban tặng cho tất thảy mọi vật trên thế giới này rồi, tránh không được ! Nhưng chị không biết đấy, có đôi khi em cũng ghen với chị. Đối với một số người, chị là cây Quỳnh, còn em là cây Dao. Quỳnh đứng một mình cũng được, nhưng có Dao bên cạnh sẽ đẹp hơn, tốt hơn.Còn Dao, đứng một mình chỉ là một cái cây chẳng ai quan tâm đến, chẳng tác dụng gì, vậy đấy !
    Thời gian có thể xoá nhoà đi mọi thứ, nhưng nếu mình có niềm tin, thì chẳng có gì thực sự kết thúc cả. Mấy điều lý thuyết sơ đẳng đó em đâu cần nhắc với chị chứ ? Phải không ? Chúng ta có những cuộc sống riêng, mỗi người rồi sẽ chỉ như một cơn gió đi ngang qua cuộc đời nhau mà thôi. Nhưng vì em tin, em có thể giữ tất cả lại trong trái tim mình, và thế là đủ, nên em luôn vui vẻ Em hi vọng chị cũng vậy ! Nhé ?
    Một năm trước, chị nhắn tin cho em. Năm nay, chị cũng nhắn tin cho em. Vậy thì năm sau, cũng vậy mà Điều đó không thay đổi. Trừ phi em chết mà nếu đúng như thế thật, em sẽ để lại cho chị đôi tai, để luôn lắng nghe, mà chẳng bao giờ phải nói gì hết
    Yêu chị !
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Em! Lâu lâu chị lại lọ mọ, xì xoạch từng chữ trên cái TTVN này. Lạ thật, chị cũng ko thể hiểu điều gì đã tác động lên chị một cách mạnh mẽ đến thế, đến mức chị có thể cai đc thứ gây nghiện chết người đến hàng mấy tháng. Lạy chúa!
    Em à! Chị ghét em cực kì, vì em cứ làm chị xúc động đậy, làm cho đang ở trong nhà mà cứ thấy nước dột ở đâu. Bực hết cả mình. Đôi khi em có những câu nói gây chết người ( chị bị dính chưởng 2 lần rồi ), bỏ đi thôi, Thế này thì thiên hạ chết hết. Khổ thật!
    Em à, chị chả biết cây Quỳnh với cây Dao là gì , chị thề với em chị biết là chị cũng chết liền! Từ bé tới giờ biết mỗi cây cột điện với cây liễu thôi, à bụi chuối nữa hĩ hĩ. Thế nó như thế nào hả em, đừng ví von như thế, chị... chậm hiểu lắm chị chỉ biết là hình như hai chị em mình cao gần sêm sêm nhau và em thì b..ié..o hơn chị hahha
    Em à, ừ thì.. đại loại chị cũng đek biết người bình thường nó là thế nào cả. Cứ gáy thế cho oai í mà. Bình thường sao đc khi mọi thứ quanh chị chả bình thường tí nào. Cơ mà, cái mác BÌNH THƯỜNG nó xa xỉ với chị lắm cơ, nên chị cũng muốn đú một tí, thế cứ cho là ĐÃ LÀM NGƯỜI NHỚN tức là NGƯỜI BÌNH THƯỜNG đi nhé
    Em à, em chẳng nhận ra đó thôi. Chứ em có nhiều cái mà người ta hằng mong và đáng để ghen tị lắm đấy. Chứ chị chả có gì, ngoài việc có một đứa em như em đáng để nhiều người phải ghen tị ra. Bao đứa thèm muốn em quan tâm, săn sóc mà có đc đâu, nhỉ? Thật là vinh dự và hãnh diện cho chị
    Mà em à, hình như hai chị em mình vừa ngồi lăng xê nhau thì phải . Ngại chít
    Tất cả mọi điều chị vẫn giữ hết mà, nhưng tại chị tham, chị muốn lúc nào nó cũng thế, nhưng muốn mà ko đc, biết là cuộc sống ko thể nên đôi khi ko đc vui vẻ như em cho lắm. kẻ tham thì hay thế mà
    Chị chẳng biết thế nào, chỉ sợ chị đi trc'''' em, , thế chị sẽ dành cho em cái gì nhỉ? Hơi ấm nhé? Có cần ko?
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 05/03/2006
  8. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ nghe câu " kẻ nào được thánh thần yêu quí, sẽ được an nghỉ trong tuổi thanh xuân " chưa ? bà tự xét lại bản thân mình xem, vừa lắm mồm, vừa lắm chuyện, vừa khiến người khác đau đầu, rõ ràng là rất khó ưa, thế cho nên không thể được thánh thần yêu quí. Trong khi đó, tôi này, dễ thương này, đáng yêu này, có nhiều đức tính khiến người khác hằng mong và ghen tị như lời bà nói, vậy chắc chắn là sẽ được an nghỉ trong tuổi thanh xuân rồi. Chẳng biết cái tuổi thanh xuân ấy nó thế nào, nhưng xét đầu xét đũa thì tôi vẫn an nghỉ sớm hơn bà, yên tâm nhá
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi ... lại muốn viết chút về bên thềm ...
    Cua thì giờ tưng tửng, Jenny cũng tửng tưng, Mùa đông thì lấy chồng rồi...Thanh đen, chú Ế Lòi và cả đống những người đã từng ngồi đón Noel năm nào đó giờ đâu cả nhỉ...Em cũng thế 5 năm rùi...12 tiếng nữa là sang năm mới, chúc những người muôn năm cũ có một năm mới toại nguyện!

    Chúc mừng năm mới!

Chia sẻ trang này