1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên thềm thời gian....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lần thức giấc lúc nữa đêm,phát hiện ra ta có quá nhiều thời gian lãng phí!thềm thời gian,đôi khi đi bên nhau,thời gian ngắn ngủi,phát hiện ra một điều cuộc sống thật ngăn ngủi!!!lần nào cũng vậy...đi trọn vẹn...nhưng về ko trọn vẹn...chỉ tại thời gian.1 năm trôi qua có nhanh ko mọi người....1 năm nữa...1 năm nữa..."biết đâu" sẽ tệ hơn bây giờ...1 năm nữa...
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mình thích câu này. Nhưng ta không biết đổ tại cái gì mà lại đổ tại thời gian.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mình thích câu này. Nhưng ta không biết đổ tại cái gì mà lại đổ tại thời gian.
  4. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến ngày xưa?
    Bây giờ mười sáu, bao giờ mười lăm??
  5. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến ngày xưa?
    Bây giờ mười sáu, bao giờ mười lăm??
  6. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    tui thích câu này
    tự nhiên thấy mọi người ai cũng sâu sắc wé còn mình ....hì.
    là trẻ con thicks hơn
    đừng ai bắt làm nguời lớn là đuợc
  7. phien_khuc_mua_dong

    phien_khuc_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    tui thích câu này
    tự nhiên thấy mọi người ai cũng sâu sắc wé còn mình ....hì.
    là trẻ con thicks hơn
    đừng ai bắt làm nguời lớn là đuợc
  8. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thoắt cái, thế là đã gần hết một năm, nhanh thật! Thế đấy, tuổi càng cao càng thấy thời gian trôi qua mau
    Một năm qua, cũng chẳng làm được j nhiều nhặn, thôi thì cũng cứ tàm tạm vậy. Tiền, tài chả có j đáng buồn cả (mặc dù còn lẹt đẹt lắm) . Tình củm thì vẫn thế một số người thì nghĩ tới mình, mình thì lại nghĩ tới một số người khác, vẫn cứ luẩn quẩn loanh quanh chưa tìm ra lối thoát , cũng 0 thích thế lắm nhưng đành vậy, thôi thì lại để sang năm hay sang năm sau nữa.....
    Nói chung thì năm nay cũng khá hơn năm trước một tẹo, ờ mà cũng chỉ mới sắp hết năm, vẫn còn 8 ngày nữa cơ mà, hy vọng ngày cuối năm sẽ có chút lộc to to cho hơn hẳn năm cũ, thế mới thấy thoả mãn
  9. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thoắt cái, thế là đã gần hết một năm, nhanh thật! Thế đấy, tuổi càng cao càng thấy thời gian trôi qua mau
    Một năm qua, cũng chẳng làm được j nhiều nhặn, thôi thì cũng cứ tàm tạm vậy. Tiền, tài chả có j đáng buồn cả (mặc dù còn lẹt đẹt lắm) . Tình củm thì vẫn thế một số người thì nghĩ tới mình, mình thì lại nghĩ tới một số người khác, vẫn cứ luẩn quẩn loanh quanh chưa tìm ra lối thoát , cũng 0 thích thế lắm nhưng đành vậy, thôi thì lại để sang năm hay sang năm sau nữa.....
    Nói chung thì năm nay cũng khá hơn năm trước một tẹo, ờ mà cũng chỉ mới sắp hết năm, vẫn còn 8 ngày nữa cơ mà, hy vọng ngày cuối năm sẽ có chút lộc to to cho hơn hẳn năm cũ, thế mới thấy thoả mãn
  10. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Bên thềm thời gian!
    Lúc nào cũng bên thềm - không những chỉ thời gian.
    Thời gian chỉ là mốc - nhưng mấy ai đến được.
    Thời gian chỉ làm cho mình thêm mạnh mẽ. Dù cho buớc chân còn có ngập ngừng.
    Thời gian sẽ trả lời cho mình tất cả - nhưng tình yêu thì lớn thêm lên!

Chia sẻ trang này