1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên thềm thời gian....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    thời gian sẽ trôi qua rất nhanh thôi mà.8 ngày,rồi 7 ngày,rồi 6 ngày...thời gian trôi đi không bao giờ trở lại.mỗi khi dừng lại tự hỏi mình thời gian đang lướt qua cuộc đời mình như thế nào,lại thấy mình đã để phí thời gian biết bao,rồi lại tự dằn vặt là sao thời gian trôi nhanh thế,những kỉ niệm như vừa mới đây thôi nhưng đã xa lắm rồi?thời gian chẳng chờ đợi ai.đôi khi nghĩ phận người như chiếc lá,thời gian là cơn gió.gó đã đang và sẽ cuốn lá đi theo chiều xoay của nó.hôm qua mình đã bước sang 1 tuổi mới,buồn vui lẫn lộn.tiếc nhiều.nhớ cũng nhiều.và thắp lên một chút hi vọng nữa .vài ngày nữa...một thời gian rất ngắn nữa thôi,một năm mơí sẽ lại đến để rồi xuân tàn cúc lại nở hoa,xuân đến,xuân đi,rồi mùa hạ,mùa thu,rồi đông lại trở về và ta lại đón mừng 1 năm mới.có thể thời gian tần hoàn nhưng con người thì mỗi phút giây mỗi khác.năm tới,giờ này,ngày này,nhìn lai,ta sẽ nghĩ gì?
  2. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ngày 23-12. lại thêm một ngày nữa đã qua. lại thêm một bước tiến, lại có một ngày đã lùi lại. tất cả dường như xa hơn, ko. chỉ xa xét về mặt thời gian thôi, còn đâu, tất cả.... đối với mình vẫn vẹn nguyên.
    ôi, thời gian.
    thủa bé, cứ mỗi lần sắp đến sinh nhật là háo hức đếm từng ngày, mong từng giây, từng phút. còn giờ, mình cảm thấy hờ hững, nhạt thếch, có hôm giật mình nhận ra hôm nay là ngày sinh nhật của mình.
    ôi, thời gian.
    ngay từ cái thủa còn học cấp 2, mình đã ko bao giờ ghi ngày tháng vào đầu trang vở, thời khoá biểu cũng ko ghi ngày, thứ, theo quán tính, ngày tiếp theo thì nhìn xuống dòng tiếp theo. thế thôi. và đến bây giờ cũng vẫn vậy. chả biết ngày bao nhiêu, thứ mấy. tại sao? vì sợ.
    ôi, thời gian.
    rất nhiều lần ngồi nghĩ, ko biết giờ này năm sau mình sẽ thế nào? vu vơ, đến cái thời điểm đó vào năm sau, ngồi nhớ lại những gì mình nghĩ của năm trc'' mà cười, cái cười có phần chua chát, nuối tiếc,
    Còn 8 ngày nữa..........................................
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ngày 23-12. lại thêm một ngày nữa đã qua. lại thêm một bước tiến, lại có một ngày đã lùi lại. tất cả dường như xa hơn, ko. chỉ xa xét về mặt thời gian thôi, còn đâu, tất cả.... đối với mình vẫn vẹn nguyên.
    ôi, thời gian.
    thủa bé, cứ mỗi lần sắp đến sinh nhật là háo hức đếm từng ngày, mong từng giây, từng phút. còn giờ, mình cảm thấy hờ hững, nhạt thếch, có hôm giật mình nhận ra hôm nay là ngày sinh nhật của mình.
    ôi, thời gian.
    ngay từ cái thủa còn học cấp 2, mình đã ko bao giờ ghi ngày tháng vào đầu trang vở, thời khoá biểu cũng ko ghi ngày, thứ, theo quán tính, ngày tiếp theo thì nhìn xuống dòng tiếp theo. thế thôi. và đến bây giờ cũng vẫn vậy. chả biết ngày bao nhiêu, thứ mấy. tại sao? vì sợ.
    ôi, thời gian.
    rất nhiều lần ngồi nghĩ, ko biết giờ này năm sau mình sẽ thế nào? vu vơ, đến cái thời điểm đó vào năm sau, ngồi nhớ lại những gì mình nghĩ của năm trc'' mà cười, cái cười có phần chua chát, nuối tiếc,
    Còn 8 ngày nữa..........................................
  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ ngày 23-12 là ngày xin lỗi.
    Biết xin lỗi ai đây - Chúa ơi! Con quá nhiều tội - cho con xin lỗi cuộc đời này - nếu có điều gì sơ xuất, mong được lượng thứ!
  5. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ ngày 23-12 là ngày xin lỗi.
    Biết xin lỗi ai đây - Chúa ơi! Con quá nhiều tội - cho con xin lỗi cuộc đời này - nếu có điều gì sơ xuất, mong được lượng thứ!
  6. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ngày 24-12.ngày nào trong năm cũng là ngày phải nói 2 lời Cảm ơn và xin lỗi.
    đối với mình, 2 cái lời này thì nói ko biết bao giờ cho đủ.
    con người sống không ngừng đặt câu hỏi " Cuộc sống là gì?" và thật sự có rất nhiều câu trả lời thoả mãn câu hỏi đó. nhưng đối với một số người họ vẫn cảm thấy chưa đủ và chuẩn xác.
    Cuộc sống nó vốn thế, ko ai có thể đặt một cái chuẩn mực gì đó trong Cuộc Sống để mà áp đặt với tất cả mọi người, bởi thế, những gì vốn thuộc về Cuộc sống, hãy cứ để nguyên nó mơ hồ như thế, đừng cố tìm câu trả lời Tuyệt đối. Tất cả chỉ là Tương đối.
    Cứ mỗi năm đi qua, suy nghĩ đầu tiên thường hay bật ra trong ý nghĩ đó là sự chiêm nghiệm những gì đã qua. chứ ko phải là một kế hoạch, phác thảo tương lai.
    Con người đi qua Cuộc sống, thường để trải qua nó, họ tự xây cho mình những ảo tưởng ko có thực, nuôi những hi vọng huyễn hoặc, dù biết có thể hiện thực ko bao giờ xảy ra nhưng họ sống với suy nghĩ đó như là một niềm an ủi hay là một động lực thúc đẩy họ trong Cuộc sống sau những lần thất bại.
    Chợt ngồi nhớ lại những khuôn mặt đã qua
    những khoảnh khắc chỉ trong tích tắc
    nhưng lại là tất cả
    mà thấy nhói đau.
    Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc, may mắn. mọi điều sẽ trở thành hiện thực nếu bạn thành tâm ước nguyện. gửi yêu thương tới mọi người, gia đình, bạn bè tôi.
    Còn 7 ngày nữa.....................................................
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 24/12/2004
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ngày 24-12.ngày nào trong năm cũng là ngày phải nói 2 lời Cảm ơn và xin lỗi.
    đối với mình, 2 cái lời này thì nói ko biết bao giờ cho đủ.
    con người sống không ngừng đặt câu hỏi " Cuộc sống là gì?" và thật sự có rất nhiều câu trả lời thoả mãn câu hỏi đó. nhưng đối với một số người họ vẫn cảm thấy chưa đủ và chuẩn xác.
    Cuộc sống nó vốn thế, ko ai có thể đặt một cái chuẩn mực gì đó trong Cuộc Sống để mà áp đặt với tất cả mọi người, bởi thế, những gì vốn thuộc về Cuộc sống, hãy cứ để nguyên nó mơ hồ như thế, đừng cố tìm câu trả lời Tuyệt đối. Tất cả chỉ là Tương đối.
    Cứ mỗi năm đi qua, suy nghĩ đầu tiên thường hay bật ra trong ý nghĩ đó là sự chiêm nghiệm những gì đã qua. chứ ko phải là một kế hoạch, phác thảo tương lai.
    Con người đi qua Cuộc sống, thường để trải qua nó, họ tự xây cho mình những ảo tưởng ko có thực, nuôi những hi vọng huyễn hoặc, dù biết có thể hiện thực ko bao giờ xảy ra nhưng họ sống với suy nghĩ đó như là một niềm an ủi hay là một động lực thúc đẩy họ trong Cuộc sống sau những lần thất bại.
    Chợt ngồi nhớ lại những khuôn mặt đã qua
    những khoảnh khắc chỉ trong tích tắc
    nhưng lại là tất cả
    mà thấy nhói đau.
    Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc, may mắn. mọi điều sẽ trở thành hiện thực nếu bạn thành tâm ước nguyện. gửi yêu thương tới mọi người, gia đình, bạn bè tôi.
    Còn 7 ngày nữa.....................................................
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 24/12/2004
  8. chuaqua_motmuadong

    chuaqua_motmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! sao nghe mọi nguời nói mà bùn quá , " Thế giới quả là rọng lớn và có nhiều việc phải làm lắm " !
  9. chuaqua_motmuadong

    chuaqua_motmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! sao nghe mọi nguời nói mà bùn quá , " Thế giới quả là rọng lớn và có nhiều việc phải làm lắm " !
  10. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    THỜI GIAN
    Thời gian chăng ngang cửa sổ
    Mỏng manh tơ nhện mơ hồ
    Khung trời hoàng hôn xưa vỡ
    Ngậm ngùi con nắng lô xô
    Lao xao chớp vàng rơi xuống
    Thời gian cho lá về nguồn
    Hàng cây lặng yên ký ức
    Những mùa xanh lá tươi non
    Ngoài kia cô đơn xao xác
    Cánh chim gió cuốn về trời
    Lòng ta neo về em mãi
    Mặc thời gian lững lờ trôi
    VTC 1998

Chia sẻ trang này