1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên thềm thời gian....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 21/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    THỜI GIAN
    Thời gian chăng ngang cửa sổ
    Mỏng manh tơ nhện mơ hồ
    Khung trời hoàng hôn xưa vỡ
    Ngậm ngùi con nắng lô xô
    Lao xao chớp vàng rơi xuống
    Thời gian cho lá về nguồn
    Hàng cây lặng yên ký ức
    Những mùa xanh lá tươi non
    Ngoài kia cô đơn xao xác
    Cánh chim gió cuốn về trời
    Lòng ta neo về em mãi
    Mặc thời gian lững lờ trôi
    VTC 1998
  2. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ngày 25-12.
    đi cùng với nhân gian,
    thấy đường rộng thênh thang
    như một cõi tạm
    một mình thôi
    đường xa hun hút
    bàn tay với mãi
    nhưng...
    như những vì sao trên cao
    ko bao giờ với tới
    đôi khi...
    ko có lại là có
    có khi mất mà lại đc
    đành vậy thôi
    an ủi chính mình
    có những điều
    bồi hồi nhớ tới
    rồi lại tan đi
    thế thôi...
    Còn 6 ngày nữa.............................................
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 26/12/2004
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ngày 25-12.
    đi cùng với nhân gian,
    thấy đường rộng thênh thang
    như một cõi tạm
    một mình thôi
    đường xa hun hút
    bàn tay với mãi
    nhưng...
    như những vì sao trên cao
    ko bao giờ với tới
    đôi khi...
    ko có lại là có
    có khi mất mà lại đc
    đành vậy thôi
    an ủi chính mình
    có những điều
    bồi hồi nhớ tới
    rồi lại tan đi
    thế thôi...
    Còn 6 ngày nữa.............................................
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 26/12/2004
  4. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    vậy là một mùa giáng sinh nữa đã trôi qua.đêm giáng sinh với bao buồn vui lẫn lộn,sau chưa đầy 24 tiếng,giờ đọng lại trong mình chỉ là những tiếng cuời,những ánh mắt và cả những tiếng thở dài,tất cả đều mờ nhoà như sương.
    không biết nên nói là thời gian đã trôi nhanh hay trôi chậm nữa.thôi cứ cố để lòng bình thản để đón chờ 1 năm mới sắp đến.hi vọng đêm tất niên sẽ có những điều đáng nhớ hơn.
  5. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    vậy là một mùa giáng sinh nữa đã trôi qua.đêm giáng sinh với bao buồn vui lẫn lộn,sau chưa đầy 24 tiếng,giờ đọng lại trong mình chỉ là những tiếng cuời,những ánh mắt và cả những tiếng thở dài,tất cả đều mờ nhoà như sương.
    không biết nên nói là thời gian đã trôi nhanh hay trôi chậm nữa.thôi cứ cố để lòng bình thản để đón chờ 1 năm mới sắp đến.hi vọng đêm tất niên sẽ có những điều đáng nhớ hơn.
  6. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ngày 26-12. khoảng cách ngày càng ngắn dần. cái gì một thời gắn bó rồi cũng sẽ trở nên nhạt nhoà theo thời gian, đúng ko? sinh ắt có tử, có rồi sẽ mất, nhất là những thứ dễ dàng có đc lại càng dễ dàng mất đi.có lẽ, cuộc sống nên có những khoảng dừng....
    vẫn mãi rong ruổi một đời kiếm tìm những điều hư thực lẫn lộn, những điều mộng tưởng của kẻ lãng du, nhưng bước chân giờ đã mỏi, lòng bỗng dưng chùng xuống, vạn nẻo mênh mang...
    Còn 5 ngày nữa...............................................
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ngày 26-12. khoảng cách ngày càng ngắn dần. cái gì một thời gắn bó rồi cũng sẽ trở nên nhạt nhoà theo thời gian, đúng ko? sinh ắt có tử, có rồi sẽ mất, nhất là những thứ dễ dàng có đc lại càng dễ dàng mất đi.có lẽ, cuộc sống nên có những khoảng dừng....
    vẫn mãi rong ruổi một đời kiếm tìm những điều hư thực lẫn lộn, những điều mộng tưởng của kẻ lãng du, nhưng bước chân giờ đã mỏi, lòng bỗng dưng chùng xuống, vạn nẻo mênh mang...
    Còn 5 ngày nữa...............................................
  8. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ngày 27-12.
    Gá thân mộng
    Dạo cảnh mộng
    Mộng tan rồi
    Cười vỡ mộng
    Ghi lời mộng
    Nhắn khách mộng
    Biết được mộng
    Tỉnh cơn mộng
    Đời người chỉ là những giấc mộng trong một giấc mộng.
    Còn 4 ngày nữa........................................
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 27/12/2004
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 28/12/2004
  9. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ngày 27-12.
    Gá thân mộng
    Dạo cảnh mộng
    Mộng tan rồi
    Cười vỡ mộng
    Ghi lời mộng
    Nhắn khách mộng
    Biết được mộng
    Tỉnh cơn mộng
    Đời người chỉ là những giấc mộng trong một giấc mộng.
    Còn 4 ngày nữa........................................
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 27/12/2004
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 28/12/2004
  10. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    ngày 28-12
    em dang tay đón thời gian
    thời gian tới
    thời gian oà lòng
    thời gian nức nở
    rồi đi....
    thở vào tai những hơi lạnh xứ mơ xưa
    thổn thức những lời như gió thoảng
    ko ngập ngừng chút bước chân nào nữa
    thời gian đi.....
    chạy theo
    nắm lấy
    em quên rồi ư? em đang ở trong thời gian
    tìm gì hả em??
    chạy theo nắm lấy những gì hả em??
    đừng trách....
    thời gian ko ở lại
    hãy trách mình bởi những gì đã bỏ qua
    cuối con đường
    còn mờ xa ...
    những gì thuộc về kí ức
    đời vạn nẻo
    nhưng..
    vẫn có con đường dành cho em bước tiếp
    đi đi
    Còn 3 ngày nữa.......................
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 29/12/2004
    Được lovely-blue-star sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 29/12/2004

Chia sẻ trang này