1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên tình bên bạn bên nào nặng hơn ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Alone_Knight, 05/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Bên tình bên bạn bên nào nặng hơn ?

    Trong cuộc sống của mỗi người Tình yêu & Tình bạn là 2 thứ ko thể thiếu, cũng như chúng ta sống ko thể thiếu ăn và ngủ. Nhưng để có được song song cả 2 thứ đó thật ko đơn giản,có một số bạn khi có người yêu đã trở nên rất gò bó trong tình bạn,một fần cũng do từ fía người yêu của họ,họ trở nên ít hoà đồng với bạn bè hơn. Bên cạnh đó cũng có một số bạn lại có được sự tương đối của 2 thứ đó. Vì vậy để vừa có được một tình yêu chân thành vừa có được những tình bạn đẹp,chúng ta nên xử sự như thế nào cho hợp tình lý , dù ko tuyệt đối như ta muốn nhưng cũng đủ để chúng ta thấy vui vẻ và hạnh phúc .


    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
  2. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    em thấy chuyện này dễ giải quyết thật đấy, em thế này , để em kể cho các bác nghe :
    1 - Em có một cô vợ , bây giờ đang học đống đa , lớp 11. Em và vợ chơi thân lắm , vợ thích một thằng nhưng bị bọn bạn phá , thế mới nhờ em ( thằng ng` yêu trên con bé 5 tuổi - tức là trên em 3 tuổi) , thế là em tác hợp cho chúng nó , đến bây giờ vẫn còn yêu nhau ( ông bà già 2 bênvẫn gặp nhau thường xuyên ạ ). Thế đấy, bây giờ , em đang làm gia sư cho con vợ về chuyện học , và cũng là chuyện tình cảm và một số vấn đề khác , chuyện của chúng nó , hi` , nói hơi ngại , nhưng mà chuyện của chúng nó , đều có 1 trong 2 đứa nói chuyện cho em nghe , kh`a. Con vợ nó đều do em giáo dục cả .ối giời ơi , chúng nó đi với nhau toàn keó em đi với thôi , hix , chúng nó cứ ôm hôn nhau, em bên cạnh , kệ , em cũng thấy bình thường à CÓ những chuyện ng` yêu ko thể nói và chỉ bảo cho vợ được , nhờ đến em . Ng` yêu em , em dạy vợ một phần , và cũng sẽ nhờ nó giáo dục tiếp . Kha` ,nhu thế mới vẹn cả đôi đường , bạn và ng` yêu luôn luôn sóng đôi với nhau , kha` kh`a
    [red] Còn có một ai đó yêu thương bạn với cả tấm lòng [red]
  3. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy thì tuỳ từng người bác AK(kinh!!! súng ống khiếp quá ) Khi 2 người yêu nhau thì họ có thế giới riêng của nhau không muốn ngưòi khác chen vào. Ai cũng thế cả nhưng có người hơn thái quá, động tí là nghi ngờ lúc nào cũng muốn cô/anh ấy là của riêng mình, nhưng cũng có người rất thoải mái .
    Tuỳ tính cách mỗi người mà có khi bên tình nặng hơn hoặc bên bạn nặng hơn.
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  4. rinoavn

    rinoavn Guest

    Chả đọc mấy bài trên của các bác ... nhưng em nghĩ , một người yêu thực sự phải biết chia sẻ với người kia , những suy nghĩ , buồn vui , và thậm trí phải giúp cho người mình yêu cảm thấy tự hào với bạn bè , người ta vẫn bảo , giàu vì bạn ,sang vì vợ mà . Nếu như người yêu bạn khiến bạn phải bỏ bạn bè mình , thì người ấy có lẽ yêu bản thân họ nhiều hơn là yêu bạn .
  5. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy yêu thì yêu, bạn vẫn cứ bạn, chỉ có điều đừng có thân quá thôi. Vì tớ nghĩ chả có mấy ai lại cảm thấy thoải mái khi người yêu mình chơi thân thiết quá với 1 đứa khác.
    A place where there're only you & me ...
  6. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    chú Gur nói củ chuối wá đi mất , thế hoá ra chẳng có gì là thật lòng à , chẳng có gì là thật à . Hix , bố của chuối
    [red] Còn có một ai đó yêu thương bạn với cả tấm lòng [red]
  7. smallpetal

    smallpetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Smallpetal
  8. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đối với anh thì người yêu quan trọng nhất ! Chẳng có bất cứ thứ gì trên đời quan trọng bằng .
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  9. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Bên nào nặng hơn à? có nhất thiết fải biết ko? khi mà điều quan trọng là phải biết cân bằng cả 2 bên?
    Quay bài là một nghệ thuật và học sinh quay bài cũng là nghệ sĩ!i
  10. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    em thì luôn quan niệm rằng tình bạn cao quý và thiêng liêng hơn tình yêu ........
    Em luôn nói rõ cho người yêu em rằng nếu bắt em phải chọn thì em sẽ chọn bạn chứ ko chọn người yêu nên nếu yêu được thì yêu ko được thì thôi............

    đau khổ vì không có ngày nào được yên ổn một mình

Chia sẻ trang này