1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên tình bên bạn bên nào nặng hơn ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Alone_Knight, 05/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì theo em nghĩ ..tình bạn và tình yêu đều chẳng thế đặt lên bàn cân mà so sánh ..Có người đã hỏi em thế này : Nếu như người ấy và nó ( tức đứa bạn thân của em ) cùng ngã xuống vực ( giả dụ thôi ) Thì em sẽ cứu ai trước ..hihi.....Thật khó trả lời wá .....Chỉ mong sao o bao giờ có cái tình huống oái oăm trên xảy ra ....Nhưng mà thực sự một tình bạn trong sáng và một tình yêu chung thuỷ vẫn có thể song hành ....Yêu o có nghĩa là chiếm hữu ..và yêu o có nghĩa là chỉ biết đến một gnười mình yêu ...Chúng ta đang sống và những mối quan hệ bạn bè thì o thể thiếu được .....Nếu yêu mà chỉ muốn sỏ hữu làm của riêng thì tốt nhất nên đặt luôn người ta lên ban fthờ mà thờ ..hehe...đỡ phải mất công nghi ngờ rồi ghen này ghen nọ !!!
    WHAT IS LOVE ????NOTHING'S REALLY MATTER
  2. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    To Small pê đan
    Bạn đừng tự trách mình, không phải tại bạn ích kỉ đâu. Nếu là các bạn gái khác thì các bạn ấy cũng xử lý như bạn thôi, hoắc còn có người "tao cạch thằng nayf luôn" Tình cảm cua bạn không thể chia cho 2 người được đúng không
    Nên đành để cho 1 người thất vọng vậy. Với cả bạn trai kia chắc sẽ qua nhanh thôi nhưng sẽ mất time. Con trai rất hay chạm tự ái khi tỏ tình mà không được đáp trả. Con trai là thế, chia tay thì khó là bạn
    Thôi vui lên ko phải trách mình, bạn sau này chắc sẽ không có nhiều cơ hội gặp người đấy đâu vì chỉ là học thêm thui mà. Đã bye 4ever thì...........
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  3. rinoavn

    rinoavn Guest

    Hê hê ... ra chợ mua cái cân móc hàm về bác ạ ... móc chúng nó lên mà cân .. nhưng mà thường thì người yêu có một hai người là căng , chứ bạn bè thì nhiều lắm , cho dù người yêu bác có là sumo thì vẫn nhẹ hơn bạn bác mà
  4. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    BáN

    When i find out all the reasons, maybe i'll find another way, find another day. ​
  5. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0

    thằng này có hiểu mình viết gì ko mà nó nói thế nhỉ
    A place where there're only you & me ...
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tớ thì có lẽ là cân bằng cả 2 bên, nhưng nhiều lúc tớ có cảm giác, hic hic.....có lẽ tớ sẽ chọn bạn chứ ko chọn người yêu, hic hic.......hy vọng rằng tớ sẽ ko bao giờ phaỉ lựa chọn như vậy.
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  7. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    đừng bao giờ hi vọng bạn à!!!!Vì đã có những quan hệ xã hội thì ko thể tránh khỏi những lúc mình phải lựa chọn chỉ có điều là mình có biết tiết chế việc lựa chọn đó hay ko thôi???

    đau khổ vì không có ngày nào được yên ổn một mình
  8. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    chẳng có chuyện gì là ko thể xẩy ra trong thế giới này cả ,vì vậy cũng đừng hi vọng nó sẽ ko xẩy ra , nhưng theo em thì em sẽ giúp đỡ cả 2 theo một cách khác nhau
    [red] Còn có một ai đó yêu thương bạn với cả tấm lòng [red]
  9. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Đầu năm nói câu vui vui chút :
    "Tình gì thì cũng là tình, kệ nó, cái chính là do mình suy nghĩ thế nào về nó mà thôi"
    Nói thật chứ, cái chuyện đó là mà cũng phải nghĩ thì đúng một là con gái, hai là con trai (not yet lớn). Các bác gặp khó khăn cứ thử hỏi những anh lớn tuổi mà xem, họ sẽ nói cho hết đấy.
    Em ở bên này các bác biết không ? Bọn tây ở đây thì khỏi phải nói rồi, tất nhiên vẫn là bạn bè (í em nói là khác giới nhau í)nhưng nếu một trong hai đứa có người yêu thì chúng nó chỉ kém mỗi người yêu của đứa kia đúng mỗi một chuyện mà ai cũng biét chuyện đó là chuyện gì. Chứ còn chả khác tình nhân là mấy.
    Điều em muốn nói ở đây là ...hì hì.... VN bây giờ cũng vậy, những thằng con trai em gặp nhiều thằng có bạn gái(bạn thân), phải nói là cực kì thân luôn, mà mặc dù đứa bạn gái kia có thích đi chăng nữa, chúng nó vẫn không thay lòng đổi dạ đâu. Cái chính là do ở con trai thôi
    MLE@
  10. Ironrose

    Ironrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy bên nào cũng nặng hết.
    miễn là mỗi ng phải biết tôn trọng và thông cảm lẫn nhau.Như vậy mọi chuyện sẽ yên bình và tốt đẹp hơn.
    Hãy sống để mà sống. Hãy sống theo đúng nghĩa của nó!!!

Chia sẻ trang này