1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bên tình - bên bạn ..... làm sao cho vẹn toàn ???

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với quan điểm của@Speed. Bạn bè là trên hết. Khi nào đi với bạn bè cũng dắt người iu theo, nếu nó không thích thì thôi, một người vì mọi người chứ.
    Người xưa từng nói: "Thua keo này ta bày keo khác". Vậy thì: "Không có người này thì ta iu người khác"
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông này chắc chưa gặp phải 1 người con gái có thể khiến mình quên hết mọi thứ trên đời nhỉ. Tin tui đi, đến lúc có bạn gái thực sự thì đến tên của mình chắc mấy ông còn kô nhớ nữa. Đùa thôi, nhưng kinh nghiệm tui gặp nhiều lần đều thế, toàn kiểu có người yêu là coi người yêu nặng hơn bạn kô hà.
    Nhưng mà chuyện đó cũng đâu có sai. Bởi vì người yêu trong tương lai có khả năng trở thành vợ, tức là người ta gắn bó cả đời (cấm chỉ định trường hợp ly dị), trong khi bạn thì đâu thể, vì bạn ta rốt cục cũng phải đi lấy vợ/chồng. Mà bạn thì cũng có nhiều loại, bạn tri kỷ thì mới gọi là khó bỏ, chứ còn bạn bè theo kiểu hang out thì bỏ cái rụp, vì hang out với người yêu dù sao cũng sướng hơn chớ, được ôm hôn sờ nắn chớ dzới bạn thì đâu được dzị.
    Với lại trên đời này chả bao giờ có sự vẹn toàn cả, cho nên đòi hỏi sự vẹn toàn là vô lí. Cách tốt nhất, ta cũng nên kiếm người yêu cho chính mình là vừa.
  3. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ phản đối cái chuyện đi chơi với bạn mà dẫn người yêu theo. Theo kinh nghiệm xương máu của cơn lốc, bạn cho ra bạn, người yêu cho ra người yêu. Không thể hợp chung được, con người chứ phải là gỗ đá đâu, người bạn là con trai còn đỡ chút, lỡ là con gái, đau lòng chết được, nhất là cái tuổi này, đi đâu cũng bị biểu ếếếế ..... Mai mốt mình có người yêu, coi chừng còn làm hơn nữa. Cơn lốc cảm thấy, nếu như đó là một tình yêu thật sự mình bị bỏ rơi một chút thì cũng không sao, còn không, quen chán ... thì "nó" cũng phải quay dzìa với mình .(Kinh nghiệm đau thương wé đi)
    P.s: Ah tiện thể tao xin lỗi mày vì cái tội dẫn ... đi chơi với búp bê mấy lần nghen, lần sau cơn lốc hứa mỗi anh chỉ dẫn ra mắt một lần thôi
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mèn ơi, xin cái gì nữa, 2 đứa bây là bồ bịch gì mà nhìn như bạn mới quen í , ko GHANH

Chia sẻ trang này