1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doidep198, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?

    Em chẳng biết sẽ nên kể từ đâu vì có quá nhiều chuyện để so sánh. Ngày xưa em có yêu một người và người đó bi gia đình bỏ rơi và được một người hoàn toàn xa lạ nuôi nấng và học hành. Khi quen em cô ấy đã có một cuộc sống, và việc làm ổn định. Cố ấy hơn em đến 4 tuổi. Cô ấy có một địa vị rất tốt trong xã hội. Bố mẹ tôi không chê cô ấy bị gia đình bỏ rơi, không chê trách cô ấy nhiều tuổi hơn em. Nhưng trong thời hai người yêu nhau có xay ra xích mích và hai người đã chia tay với nhau. Và cô ấy bầy giờ đã tìm được tổ ấm của mình còn em thì đã tìm được người yêu mới.
    Nhưng chuyện bây giờ lại xảy giữa cô giá em mới yêu với gia đình. Cô giái em mới yêu có hoàn cảnh rất khó khăn và thiếu thốn. Cô ấy từ lúc 4 tuổi đã phải xa cả bố và mẹ và sống dựa vào người họ hàng. Cô ấy có một ý chỉ sắt đá và cô ấy luôn luôn phấn đấu và đang có một công việc khá ổn định tuy trình độ văn hoá của cô ấy không cao lắm. Nhưng cô gái này chỉ bẳng tuổi của em mà thôi. Giờ bố mẹ em lại kêu rằng nên lấy con gái it tuổi hơn. Em biết nếu được như thế thì rất tốt. Nhưng giờ chúng em yêu nhau và muốn sẽ đến với nhau bằng hôn nhân. Giờ bố mẹ em lại kêu em và bắt em lựa chọn một là bố mẹ hai là cô ấy. Bố mẹ còn chê cố ấy không có gia đình dạy dỗ. Nhưng theo em biết thì dù không có bố mẹ bên cạnh nhưng cô ấy vẫn là một người con gái ngoan ngoãn, hiền lành. Và họ hàng cô ấy là những người tốt và đều có một gia đình hạnh phúc. Có phải chăng khi bố mẹ ly dị thì con cái họ là người có tội lớn nhất không? Vì sao vì lý do bố mẹ cô ấy li hôn mà bố mẹ em lại bắt em từ bỏ cô ấy? Em đang rất buồn và chẳng biết nói sao cho bố mẹ hiểu cả. GIờ đã là thời đại của thế kỷ 21 rồi mà bố mẹ vẫn còn có suy nghĩ bắt con cái phải lựa chọn một trong hai bố mẹ và người yêu? Mong các anh chị giúp đỡ em để có người mà em yêu và yêu em suốt cả cuộc đời.!! nEm chân thành cảm ơn anh chị đã đọc bài viết của em!!
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Có một điều mà mình cũng ko hiểu quan niệm của khá nhiều người VN mình, cho rằng bố mẹ li dị thì về sau con cái lại giống bố mẹ nó thôi. Mình cũng nghe khá nhiều người nói vậy và thực sự rất không đồng tình.
    Tuy nhiên trong chuyện này mình nghĩ cũng ko trách bố mẹ bạn được. Nói chung tâm lý của bố mẹ là luôn mong con cái chọn được ý trung nhân tương xứng, đảm bảo được hạnh phúc gia đình cho con mình sau này, và biết cách cư xử với họ hàng trên dưới cho phải đạo nữa. Về cô gái của bạn, bạn là người yêu cô ấy, bạn biết hoàn cảnh cô ấy, tính cách, những khó khăn cũng như nghị lực của cô ấy.Những đoạn mà mình bôi vàng ấy, với bạn bạn đánh giá đó là ưu điểm của cô ấy, vì để vượt qua một hoàn cảnh khó khăn như vậy , được như bây giờ thật không dễ dàng gì. Nhưng đứng về phía bố mẹ bạn, chắc điều kiện để tiếp xúc với người yêu bạn chưa được nhiều, nên tính cách chắc cũng ko biết nhiều được. Nhất là họ hàng cô ấy ra sao nữa thì lại càng ko thể biết. Những gì bạn nói về cô ấy, như " dịu dàng, ngoan ngoãn" đến bây giờ cũng ko nhiều giá trị vì đơn giản là bạn đang yêu, mà người đang yêu thì thường bị " mờ mắt" ( sozy, đây chỉ là suy đoán của mình về suy nghĩ các cụ thôi, chứ ko có ý nói bạn như thế đâu nha).
    Thế nên theo mình bây giờ bạn ko cần phải nặng nề đặt " bên tình bên hiếu" nên chọn bên nào. Phải dung hoà cả hai bạn ạ. Mà ko chỉ dung hoà bằng lời nói đâu. Theo suy nghĩ tớ, mẹ thường là người đa cảm hơn ( vì cũng là phụ nữ mà). Nhất là mẹ lại rất thương con trai nữa. Bạn nên quan tâm tới mẹ bạn nhiều hơn, thủ thỉ tâm sự với bà. Và dùng hành động cho bà thấy bạn yêu cô gái đó bạn tốt hơn ntn, có trách nhiệm với gia đình hơn ntn. Được một thời gian nếu thấy mẹ bạn có vể xuôi xuôi, hãy tạo điều kiện để cô ấy tiếp xúc với gia đình bạn nhiều hơn. Và hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cô ấy, tạo niềm tin cho cô ấy vào TY của bạn. Những người có cuộc sống gia đình ko hạnh phúc, có thể bên ngoài cứng cỏi thật đấy nhưng tớ nghĩ trái tim lại thường rất đa cảm và dễ bị tổn thương. Việc cô ấy có gần gũi gia đình bạn được ko, có lẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự cố gắng và khéo léo của bạn đấy
    Hihi...quan điểm của tớ chỉ như vậy thôi. Nói chung có lẽ vì tớ đặt bố mẹ rất cao nên ko bao giờ muốn có chiến tranh lạnh với các cụ cả.
  3. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn hoàn toàn tin tưởng đây là người con gái tốt, ngoan ngoãn, hiền lành... thì hãy kiên nhẫn giải thích cho cha mẹ bạn hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của cô ấy. Không phải người con gái nào gặp hoàn cảnh gia đình, cha mẹ đổ vỡ cũng hư hỏng hết đâu. Bạn cũng đừng tỏ ra chống đối với cha mẹ để giữ chủ kiến của mình , chuyện này cần có thời gian, bạn hãy tạo nhiều cơ hội cho ban gái của bạn được tiếp xúc với cha mẹ bạn nhiều hơn để hai bên có thời gian hiểu nhau. Bây giờ cha mẹ bạn chưa hiểu nên phản đối chuyện tình cảm của bạn, nhưng khi đã hiểu rõ rồi thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
    Khi hai người thật lòng yêu thương nhau và quyết tâm cùng nhau xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc thì chuyện tuổi tác không còn quan trọng nữa
    Chúc chuyện tình cảm của bạn được thuận lợi và sẽ không còn bị đặt lên bàn cân "Bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn"
    Được sugiah0abinh sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 21/05/2006
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên hẳn bạn không phải là người gặp may mắn trong tình yêu, nhưng chắc chắn bạn đã có nhiều thời khắc khó quên và cả những kỉ niệm lãng mạn, đẹp đẽ trong khó khăn và thử thách đó.
    Bạn mến!
    Đã trải qua một lần đau xót khi mất cô ấy, để cô ấy và bạn mất nhau trong lí lẽ của thói đời, của gia đình? Bạn có muốn trải qua cảm giác ấy một lần nữa không? Nếu không...hãy dành một đêm đối diện với chính mình để giải đáp những điều sau :
    - Bạn đã độc lập về kinh tế chưa?
    - Bạn có thực sự muốn ở bên người con gái ấy trong vài chục năm tới không?
    - Bạn đã sẵn sàng đối diện và ứng xử với mọi tình huống phản đối của mọi người không?
    - Bạn có kế hoạch thế nào trong việc tạo ra nhiều hoàn cảnh, điều kiện để cô ấy ghi điểm trước mặt người thân của bạn trong cả hiện tại và tương lai chưa?
    Nếu câu trả lời là CÓ...thì hãy mạnh dạn đi. Bố mẹ phản đối cũng là vì thương, vì yêu và vì mọi chuyện được tốt đẹp. Chẳng ai có thể giận đứa con của mình trong một thời gian dài. Mọi chuyện đều có thể thay đổi nếu chiều hướng mà bạn làm sau đó sẽ ngày một tốt đẹp. Sẽ chỉ là ở bạn, và đặc biệt quan trọng là sự cộng hưởng nhịp nhàng của cô ấy. Nếu chỉ có một người xây để cho người kia đập thì không có bất kỳ túp lều lí tưởng nào.
    Chúc bạn mau chóng tìm ra cách giải quyết và sự lựa chọn dứt khoát. Và hãy nhớ đừng hy sinh tình yêu vì bất cứ lí do nào, vì bất cứ điều gì nếu người kia chưa yêu cầu.
  5. congchuabanggia9009

    congchuabanggia9009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  6. congchuabanggia9009

    congchuabanggia9009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn kể thật buồn, nhưng tui nghĩ nếu bạn vẫn quyết tâm yêu và lấy cô ấy thì bạn sẽ tìm đc cách giải quyết tốt đẹp? Bố mẹ nào chẳng yêu con cái? muốn con cái mình hạnh phúc nên bạn hãy cố thuyế t phục coi? cố lên nha , và bạn và bạn gái bạn hãy chứng minh cho bố mẹ bạn thấy cô ấy là một người tốt có đạo đức ? là người đem lại hạnh phúc cho bạn? thì đảm bảo bố mẹ bạn sẽ ko phản đối đâu?

Chia sẻ trang này