1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi ntff, 19/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Theo ý tôi :
    Nếu như nói cứu vợ mình thì là người bất hiếu vì không lo cho mẹ. Nếu như nói cứu mẹ mình mà bỏ rơi vợ thì là người không có tình nghĩa (chẳng ai thèm lấy).
    Vậy thì tôi nên coi vợ và mẹ mình là 2 người như nhau cần được cứu khi bị nạn. Tôi sẽ cứu người nào gần mình nhất , xong rồi sẽ tiếp tục cứu người còn lại.
    Không biết ý kiến của tôi như vậy có được khong ??
  2. leonics

    leonics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hehehehe !em nói sư tỉ đừng giận nhen,nhưng theo em thi con tuỳ thuộc vào ai mập hơn ai nữa !heheheh !nếu người nào mập hơn thì khoan kíu !kíu người ốm trước đã !hehehehe !
    ethanhunt
  3. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi cũng khá lí thú nhưng tôi đặt ngược vấn đề lại cho bạn?
    -Bạn có biết bơi không?
    -Vì sao 2 người này ( mẹ, vợ) lại không thể tự thoát thân(trong câu hỏi không ràng buột điều này)

    ARCH-ART:http://ttvnonline.net/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=251

  4. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ cứu mẹ trước. Bởi vì mẹ chỉ có một, còn vợ á, hehhe trên thuyền ấy chỉ là vợ cả mà thui, ở nhà còn có vợ hai, vợ ba, ..., vợ út...
    Checnamo

Chia sẻ trang này