1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi egirl, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Phán mỗi một câu đến bây giờ nó là chân lý thôi. Bên tình bên hiếu bên TIỀN nặng hơn, nghe có lý chứ
  2. egirl

    egirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì mình cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Mình chắc sẽ phải quên anh ấy thôi. Một người yếu đuối như thế đâu đáng để mình trao thân gửi phận, phải ko?
    Nhưng mình thật sự vẫn ko hiểu nổi. Chuyện của bọn mình cũng kéo dài gần 3 năm rồi chứ đâu có ít ỏi gì.. mình thậm chí còn đưa anh ấy về ra mắt bố mẹ mình rồi. Thế mà cuối cùng nói quên là quên được ngay, có phải đó chính là bản chất của con trai? Cả thèm chóng chán?
    ----------------------------------
    Tự hỏi trên đời liệu có những câu chuyện tình mãnh liệt và lãng mạn như trên phim ko nữa? Chắc chẳng còn
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu tâm trạng của ấy lúc này.Chuyện của tớ cũng giống của ấy.Nhưng tớ nghĩ là 1 người con trai biết sống cho gia đình a ấy bây h thì sau này a ấy sẽ sống tốt với gia đình nhỏ của mình.
  4. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ko bao giờ có chuyện một ng yêu mình thật lòng lại đem so sánh gia đình va ng yêu một cách công khai thế đc
  5. egirl

    egirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn nói đúng! Nhưng sẽ tốt hơn nếu anh ấy thử cố gắng thuyết phục bố mẹ trước khi chấp nhận thua cuộc chứ? Đó là điều làm mình thấy thất vọng ghê gớm, cho dù mình biết bố mẹ anh ấy mang nặng tư tưởng phong kiến và từ nhỏ tới lớn anh ấy luôn làm hài lòng bố mẹ... Nhưng với mình, một người chấp nhận từ bỏ người mình yêu vì quyết định của người khác nhanh chóng như thế, nếu như ngay cả chuyện đó ko xảy ra với mình; mình cũng ko cảm thấy tôn trọng..
    nhưng đúng là lòng tự trọng của mình đã bị tổn thương, tệ thật

Chia sẻ trang này