1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi zombie, 04/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?

    Là thế này ạ.
    A và B chơi khá thân đã được 3 năm. B rất tốt, nhưng con ngưòi thì chả ai hoàn hảo cả, B cũng có những tính không hay, nhưng với A những điều đó không quan trọng vì với A thì B có những tính tốt nhiều hơn rất nhìu tính xấu.Mẹ của A thì lại không khoái B lắm, điều đó khiến A rất khó xử.Tuy nhiên mẹ không bộc lộ ra rõ ràng.
    Cho đến gần đây. A và B học chung 1 cô giáo, trong 1 khoảng thời gian cô giáo nghỉ vì việc riêng, bi giờ mẹ A đề nghị cô dạy lại , cô đã đồng ý.Nhung mẹ lại không muốn cho B học cùng vì quả thật B rất hay đi học muộn và có vài điều khiến mẹ khó chịu.
    Bi giờ A chả bít làm thế nào cả. A không muốn B biết là mẹ A ghét B, A cũng không muốn cãi lại mẹ. A làm thế nào bi giờ

    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  2. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    Người lớn,họ khó có thể thay đổi suy nghĩ của mình về một người mà họ cho là xấu.Cho nên gần như không thể có khả năng mẹ của A sẽ nghĩ # về B.Suy cho cùng,nếu 2 người thực sự là bạn thân thì họ cũng sẽ không vì chuyện đó mà không còn thân thiết.A cũng có thể không học cô giáo đấy nữa.
    Không thể có giải pháp dung hoà cả 2,cũng như là một người không thể là bạn thân của all mọi người mà không có kẻ thù vậy.Nếu A đấu tranh cho bạn mình,biết đâu mẹ của A sẽ hiểu ra vấn đề.Bà sẽ vẫn không thay đổi suy nghĩ về B đâu,trừ khi chính bà thấy thế,nhưng bà sẽ cho con mình học cùng B.
    Nếu tôi là A,tôi sẽ đấu tranh cho ban mình.Đây không fải là cãi lại mẹ.
    À mà A là boy hay girl vậy,cả B nữa.
    Barça vô địch
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình yêu đó đủ lớn thì nhất định tôi sẽ đấu tranh.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tình yêu mà, vấn đề của tôi chỉ là giữa tôi và 1 người bạn nhưng khó xử quá
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  5. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    Bất hạnh cho tên bạn khốn khổ,nói thật nhé Zombi ,chỉ vì như vậy mà bạn để mất một người bạn thì thật tiếc đấy.Với tôi,cho dù là bạn thường thôi,nếu mà mẹ tôi cứ cấm đoán như vậy thì tôi cũng sẽ chẳng học cái cô đấy nứa đâu.
    [​IMG][​IMG]
  6. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người, tôi đã nói chuyện với bạn tôi, cả hai đồng ý rằng tôi vẫn học và hai đứa vẫn là bạn.
    So happy!
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!

Chia sẻ trang này