1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên tình bên hiếu bên tôn giáo nặng hơn?!... Hic

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi oliu_chemchep, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. petern

    petern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mình là người theo Đạo gốc nhưng mình thì không có tư tưởng bắt vợ mình sau này phải theo đạo thì mới được. Miễn là người đó thực sự yêu thương mình và mình thực sự yêu thương người đó thì tất cả đều OK.
    Có thể gặp phải nhà tui thì cũng sẽ bị ngăn cản thậm chí không cho lấy nhưng tôi tin là tôn giáo là thứơc đo để con người sống tốt đẹp hơn chứ không phải là lề luật để con người gây khó dễ cho nhau. Luật là của Chúa ban ra để con người nên hòan mỹ, còn mấy cái luật kia là do con người áp đặt thôi. Sống miễn sao giữ luật, tốt đạo đẹp đời là được. Không nhất thiết phải cứng nhắc.
    Đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi thôi và tôi cho là tôi đúng . Chúc 2 bạn sớm có được hạnh phúc bên nhau
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    ''Đạo gốc'' là như thế nào ấy nhỉ? Bác này chắc ''đạo gốc'', nhưng mà gốc cây, có nghĩa là mỗi lần đi nhà thờ thì ra đứng ở gốc cây ngó nghiêng, đợi tới giờ thì lấy xe về.
    Bác này viết tiếng Việt hình như cũng chưa rành, "tôn giáo là thước đo"?? đo cái gì ấy nhỉ, tự nhiên sao lại "là thước đo để con người sống tốt đẹp hơn"
    ''Luật kia" là luật gì ấy nhỉ? tại sao lại biết là do "con người" áp đặt? "con người" ở đây là ai vậy ta?
    Như thế nào gọi là "giữ luật"?? là ta thích làm gì thì làm theo ý của ta, miễn sao ta cảm thấy thoải mái là tốt rồi, như vậy gọi là "giữ luật" ư?
    Bác này nếu xưng là "đạo gốc" thì nên đi học giáo lý đi, ngoài ra bàn tới vấn đề này thì đăng ký học Giáo lý Hôn Nhân đã, rồi hãy phát biểu, đừng nên phát biểu lung tung.
  3. petern

    petern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết ai trình độ hơn ai nhé, nên nhớ tôi từng có thời làm trợ lý giáo lý viên nhé. Chưa chắc ai hơn ai đâu mà ở đó
    Tôi nói ở đây Đạo là để làm con người sống tốt hơn chứ không phải có đạo để mà dựa vào các lề luật con người đặt ra để mà làm khó nhau. Không lẽ 2 con người yêu nhau chân thành, mà chỉ vì 1 trong 2 người không thể theo đạo của người kia mà chia tay nhau à!? Trogn đạo chỉ nói là nên lấy người cùng đạo để sau này dễ dàng trong việc giáo dục con cái chứ không hề áp đặt là phải lấy người có đạo mới là được. Hình như không hề có 1 điều răn nào như thế cả.
    Tôi vẫn bảo lưu quan điểm của mình: chỉ cần 2 cá thể đồng lòng, yêu thương nhau thật sự thì dù 2 người 2 đạo vẫn có thể sống chung với nhau tốt chán. Còn hơn có những người tự có đạo mà thực sự chỉ là nói bằng mồm " Chúng nó theo ta chỉ bằng môi bằng miệng còn trong lòng thì xa ta ". Chắc ai cũng từng nghe câu này. Suy gẫm đi bạn ạ
    Còn việc tôi đi lễ ngồi gốc cây hay đứng gốc cây thì có lẽ là có ai đó suy bụng ta ra bụng người.
    Vì tôi là thành viên của 1 ca đòan của 1 nhà thờ do đó chuyện đứng gốc cây có lẽ là do ai đó áp đặt thôi haha
    Được petern sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 21/10/2006
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Hic, tưởng gì, tập cho mấy đứa nhóc hát ê a vài bài, rồi xướng vài câu kinh thì tưởng là thông giáo lý rồi, đôi khi trẻ con hỏi "Giáo lý là gì?" thì cũng chưa chắc là biết trả lời.
    Thêm nữa, ca đoàn là những người hay chia trí lo ra nhất, mỗi lần đi nhà thờ là lo chuẩn bị bài hát, nhiều người không biết nhạc hát chẳng rành lúc ngồi xuống thì lo nhẩm nhẩm lại, sợ hát sai thì kéo theo những người xung quanh sai theo, rồi chưa kể còn quay qua quay lại hỏi trang mấy, bài gì... như thế thì làm gì còn tập trung để mà suy niệm những gì linh mục giảng.
    Còn về vấn đề hôn nhân thì đi học giáo lý Hôn Nhân đã rồi hãy nói, lúc đó sẽ hiểu tại sao. Nghe cách nói là biết chưa học rồi.
  5. petern

    petern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cãi với bạn thì chắc tui đi cãi với cái đầu gối cho rồi, hết áp đặt là đi lễ ngồi gốc cây chờ hết lễ là về giờ lại đến việc ca đòan dễ chia trí do tập hát, tìm sách vở. Vớ vẫn.
    Chả thèm nói nữa.
  6. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Ừ, thế cũng được. Không thích tranh luận nữa thì thôi, tui chỉ là cho bác thấy những cái vô lý của bác, những cái gọi là "đạo gốc", "giữ lề luật", bác nói mà chẳng nghĩ. Nếu bác bảo tui vô lý thì hãy chỉ ra những gì không đúng, những gì tôi nói sai.
    Tôi thì thật ra cũng chẳng tốt lành gì, chẳng phải là người hiếu đạo, nhưng vì những gì bác nói có thể làm cho người ta suy nghĩ lệch lạc, không đúng về Công giáo; cho nên tôi muốn cho những người đang tìm hiểu biết rằng không nên suy nghĩ theo lối của bác, chỉ vậy thôi.
  7. bekhoaitay

    bekhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    em ko nghĩ như chị đâu công nhận là chỉ cần 2 người iu nhau thì có thể bỏ qua tất cả nhưng mà chị nói về người iu của anh oliu_chemchep thế là ko đc chị nói bình đẳng đúng ko chị có biết tại sao con gái có đạo ko đc lấy chồng ngoại đạo ko đó là vì tự do tôn giáo đấy chị bảo là đạo phật ko bắt con dâu phải theo đạo điều đấy là đúng nhưng khi con dâu đã về nhà chồng thì phải theo chồng đương nhiên phải cúng bái đúng ko => mất bình đẳng mà ko những thế có biết bao nhiêu TH cô dâu có đạo đi lấy chồng ko có đạo sau khi về nhà chồng thì bị đánh tàn nhẫn vì muốn đi đến nhà thờ nhưng chồng ko cho đi
  8. bekhoaitay

    bekhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    nghe bác nói có vẻ hỉu biết quá ha thật ra bác chẳng hỉu cái quoái jii cả đạo nào cũng vậy chỉ làm cho con người tốt thật tốt với nhau mà thôi cái điều mà khuyến khích lấy nhau vì đều có đạo là chỉ muốn bảo vệ người con gái 1 chút thôi đạo phật có cấm người ta ngoại tình ko vậy đạo thiên chúa thì có đấy 2 người ở trong đạo lấy nhau thì sẽ ý thức hơn trong cuộc sống gia đình thuỷ chung yêu thương che chở lẫn nhau ( ý em ko phải là những người ko theo đạo thì ko sống như thế ) lúc cưới nhau ý họ có thề hứa trc thiên chúa và họ sống với nhau vì tình yêu cái lời hứa đấy sẽ nhắc nhở họ khi gặp khó khăn trong cuộc sống gia đình sau này cùng nhau cố gắng giải quyết chứ ko ra toà
  9. bekhoaitay

    bekhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    anh đặt ra câu hỏi mong người khác giúp anh nhưng anh đã tự hỏi mình chưa anh có thật sự yêu chị ý ko anh có dám thề là anh sẽ đối sử tốt với chị ý ko anh sẽ yêu thương chị ý suốt đời chứ sẽ ko làm ji có lỗi với chị ý chứ sẽ ko như bao thằng đàn ông "khốn nạn " dùng lời lẽ ngọt ngào hứa hẹn nọ kia ( sau này sẽ ko cấm đoán đi nhà thờ đi lễ giao du với bạn bè trong ca đoàn chẳng hạn rồi vấn đề con cái sau này liệu mẹ anh có đồng ý cho cháu của bà theo 1 tôn giáo khác ko mà lúc có cháu rồi thì làm sao mà biết đc mẹ anh sẽ yêu thương thằng cháu đích tôn như thế nào liệu bà có để cho nó đi rửa tội ko hay lại như 1 người mà em quen thân phải giấu nhà chồng đi rửa tội cho con giấu cả chồng luôn anh có biết vì sao cô ý phải giấu như thế ko chắc là anh hiểu chứ ) mà anh sẽ thề vì cái jii vì tình yêu à vì lòng hiếu thảo hay vì một cái jii đó mà anh sợ mà em hỏi nha anh có phải là người có tín ngưỡng ko anh có đi đạo phật ko nếu có thì anh có thực sự tin ko tôn giáo jii đi chăng nữa tồn tại đc là vì có lòng tin
    sau này nha khi cưới chị ý sẽ hết lòng vì anh yêu anh chị ý đã hứa với thiên chúa đấng mà chị ý tin tưởng và tôn thờ hay nói 1 cách thô thiển là vì chị ý sợ mắc tội mà chị ý sẽ sống tốt hết mực yêu thương chồng con cả mẹ chồng luôn mặc cho bà có làm jii đi chăng nữa
    còn anh thì sao anh tin tưởng vào ai đó linh thiêng ko anh có 1 chỗ dựa vững chắc về tinh thần ko có 1 ai đó có thể làm cho anh sợ để có thể tránh xa mọi tội lỗi ko đạo phật có 19 tầng địa ngục đúng ko có nơi ở của ngọc hoàng đúng ko và chắc là anh cũng biết đạo thiên chúa cũng vậy cũng tin có cuộc sống đời sau cũng gọi nơi chừng phạt kẻ có tội là địa ngục và nơi dành cho người tốt là thiên đàng anh có tin những điều đó ko anh có tin là mình sống ko tốt ở đời này thì sẽ bị đền tội ở đời sau ko
    anh cứ trả lời hết nhưng câu hỏi đấy đi nếu tất cả anh có thể làm tốt cho chị ý thì em tin rằng gia đình chị ý sẽ ko phản đôí chuyện của 2 người đâu mà nếu có phản đối thì nếu anh có thể đảm bảo lo cho cuộc sỗng của chị ý hạnh phúc suốt đời thì cho dù chị ý trái ý bố mẹ cưới anh thì chúa cũng vui lòng vì 2 người sống tốt và hạnh phúc
    anh đừng có đổi tại cho chúa bất kì việc jii như thế là bất công sao ko đổi tại cho chính anh xem mình đã sống ntn tăng tính uy nghiêm tăng tín đồ anh nói ra vậy có suy nghĩ jii ko
    mà đức giáo hoàng có đọc đc nhg đièu anh nói đi chăng nữa thì sao anh có nghĩ là những lời anh viết là minh chứng cho tình iu của anh hả cha đọc đc thì sẽ cho anh lời khuyên
    chà chà có lẽ là em nói hơi nhiều nhg có lẽ do bức xúc wa nên ko kiềm chế đc mong mọi người bỏ wa nha nhưn những ji em nói là suy nghĩ của em đấy có điều ji bức bối thì mọi ng cứ nói ra nhé
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Em này mắt có vấn đề à? Anh chỉ lên chứ kô chỉ xuống em ạ.
    Anh thật với em, cái trường hợp em nói nó là giả đạo Phật chứ cóc phải chân chính đạo Phật. Nói như em hóa ra bác kia là giả đạo Phật à?
    Những loại chồng vũ phu, gia đình chồng vô văn hóa như thế, lời khuyên chân thành của anh là kô thèm lấy, việc gì phải lăn tăn đến chuyện đạo làm chi, em nhỉ.
    Đàn ông văn minh kô lấy, cứ đâm đầu lấy mấy thằng dở hơi, hỏi sao sau này lại khổ.

Chia sẻ trang này