1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên tình bên hiếu biết bên nào nặng hơn đây?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoimuatigon2004, 15/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoimuatigon2004

    hanoimuatigon2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bên tình bên hiếu biết bên nào nặng hơn đây?

    Chuyện tưởng xưa như trái đất vậy mà mình không biết làm thế nào...Khổ quá! Mẹ chê bạn gái mình là dân nghệ sĩ, quê ở xa...bắt mình phải bỏ người yêu. Trời ạ, các cụ nhà ta thật cổ hủ. Mình biết làm răng đây!? Có ai cùng cảnh ngộ không giúp với!
  2. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này cũng thật cổ hủ...
    Và đương nhiên sẽ có những lời khuyên... cổ hủ
    Hoặc là nghe lời Mẹ... Ngậm ngùi chia tay với quả kia bằng 1 bài Văn tế:" Anh yêu Em lắm, nhưng Em à...."
    Hoặc là cương quyết đi theo lời xui dại của con tim. Mami sẽ ra kiểu điều kiện:" Mày chọn đi, ở lại thì còn gia đình, ra đi với nó thì sẽ 2 bàn tay trắng..." Và thằng con tức khí xông lên nhà quấn khăn vào quả mướp (gọi là Khăn Gói Qủa Mướp ấy) đi thẳng...
    Hoặc là sẽ kiểu ngày ngày vừa nịnh Mẹ, vừa xoa Bồ... Khéo léo t hì vẹn cả 2, không khéo thì... đứng đường...
    Hoặc sẽ có kiểu khuyên thế này:" Chú cứ xxx nàng đi, rồi 2 người thầm lặng tòi ra 1 đứa cháu xin xắn, đưa về kiểu gì bà chả đồng ý??" Hê hê hê
    .......................
    Tóm lại là sẽ có vô vàn lời khuyên với những trường hợp như thế này, vì nó cũng không phải là hiếm... Tuy nhiên, kết quả cuối cùng thì vẫn là do đương sự quyết hết (có khi còn chả liên quan đến những lời khuyên ấy chứ...". Quan trọng là phải biết đánh giá thực lực của chính mình... Đưa ra từng trường hợp cụ thể nhá:
    1, Nếu nghe lời Mẹ, thì xem tình cảm của mình dành cho nàng lớn lao đến đâu?? Liệu cả cuộc đời sau này, mình còn tìm được 1 người như nàng nữa không?? ...
    2, Nếu chọn Nàng, thì tự xem khả năng mình có thể nuôi nàng và những đứa con thơ khi ra đi với 2 bàn tay trắng và 2 trái tim (giá mà nó bằng vàng thì cũng bán được). Khả năng chịu khổ, chịu vượt khó đến đâu. Chứ yêu nhau mà cái kiểu ngày ngày Em bán Xôi, Anh đạp Xích Lô thì thú thật, hơi thực tế 1 tí, nhưng không bền đâu. Kiểu như thế chỉ có trong... truyện!
    3, Khả năng thuyết phục Mami xem ra có vẻ tử tế nhất. Nhưng cũng phải đánh giá xem mức độ cương quyết của Mami cao đến đâu, theo đó mà lên chiến lược lâu dài. Nhỡ cả chàng và nàng đều đã đến tuổi rồi, mà vẫn cứ kế hoạch 5-6 năm chờ Mẹ đồng ý thì... buông cho nhanh! Vì vấn đề này phụ thuộc khá nhiều vào sự khéo léo và thật tâm của người đàn ông...
    4, Trường hợp đẻ 1 đứa rồi bế về... nó sẽ là con dao 2 lưỡi... Coi chừng lúc ấy, nhận cháu thì vẫn nhận, nhưng con dâu lại hoá con hầu thì... thảm lắm...
    Đấy... Cứ xem xét đi nhá... Liệu cơm mà gắp mắm... Trong đời ai mà chả phải có lần tự quyết định bước ngoặt của đời mình. Suy nghĩ tỉnh táo và chín chắn 1 chút... Không được nghĩ riêng cho mình... Ai cha Ai cha... Cố lên!
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thà chết không chịu hy sinh.....chết vì cả 2

Chia sẻ trang này