1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên tình, bên hiếu, chọn bên nào đây???................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi legend_girl103, 23/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bên tình, bên hiếu, chọn bên nào đây???................

    Anh đến bên em như một cơn gió thoáng nhẹ nhàng, chúng ta yêu nhau, và quen nhau, và rồi những cái nhìn đắm đuối, những cái nắm tay đầy ấm áp, những nụ hôn thật say đắm mà em ko thể nào quên....... nhưng rồi, gia đình em phát hiện, ngăn cấm em và anh, chỉ bởi vì chúng ta còn quá nhỏ....... nhưng em vẫn tiếp tục quen anh......cho đến 1 ngày em nhìn thấy những giọt nước mắt của 1 người mẹ vốn rất cứng rắn rơi xuống và những lời nói của mẹ, mẹ ko quát tháo, ko la mắng nặng nhẹ,....... nhưng mẹ khóc chỉ vì sợ đứa con gái út này sẽ lầm lỡ và tụt dốc......cứ như nỗi đau mà mẹ đã trải qua 1 lần rồi.......mẹ xin em hãy ngừng lại và xem trọng việc học, còn chuyện tình cảm hãy để qua 1 bên và hãy chạm đến nó khi đã đủ chín chắn, hay ít nhất là tốt nghiệp năm nay xong......
    mẹ nói trong nước mắt..........
    Còn anh, người con trai mà em yêu nhất, em đã từng nghĩ chúng ta sẽ ko bao giờ xa nhau, nhưng bây giờ......... có lẽ tình yêu em dành cho anh chưa đủ lớn để có thể vượt qua thử thách này.........
    Bên tình bên hiếu, cái cân tình cảm của em sao mà nặng nề quá........




    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!
  2. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Bản thân anh cũng bị áp lực từ gia đình, chứ ko phải tự nhiên mà anh có được em một cách dễ dàng đâu em ! Anh nghĩ ở đây ko phải là giữa tình và hiếu. Em chưa làm điều gì bất hiếu với mẹ em mà, phải ko em ! Yêu anh, nhưng em vẫn học tốt, vẫn nguyên vẹn, em có mất đi cọng tóc nào đâu ? Sao em lại ko đặt câu hỏi với mẹ em ? Hay là em ko tin anh, sợ chuyện của chị em sẽ lặp lại àh ! Anh là hạng người này sao ? Đây ko phải là gánh nặng của em, em đã được mọi thứ mà em muốn rồi đúng ko ? Em ko hề bị mất gì cả kể cả tình cảm lẫn học tập, phải ko em ? Em ko có lỗi, em phải giải thích với mẹ em chứ !
    Ba anh là người ......anh cũng chẳng biết nói sao nữa, mẹ anh đánh anh hoài mà anh ko sợ, nhưng ba anh chỉ chừng mắt một cái là anh run muốn quỵ luôn, anh nói thật đó ! Nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc khi có người ba như vậy. Ông thấy những việc làm, những hành động của anh, những món quà anh tặng em, và khi lên bàn cơm ông đã nói rằng "Con lớn rồi, cha ko cấm con có tình cảm riêng, đó là quy luật của tạo hoá, kể cả cha cũng vậy. Con thương ai cha ko cản, nhưng chỉ cần hoàn thành tốt mọi việc cho cha là được rồi".
    Em đã hoàn thành mọi việc mà có thể nói là trên cả yêu cầu của ba má em nữa, vậy em đâu có lội chứ, đúng ko..............
    Một ngày nào đó anh sẽ nói với em rằng "anh yêu em, anh muốn cưới em". 2 chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.......!

Chia sẻ trang này