1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên tình bên hiếu - có còn là vấn đề của thời@ nữa không nhỉ[:(]

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi biengoienve, 11/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biengoienve

    biengoienve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bên tình bên hiếu - có còn là vấn đề của thời@ nữa không nhỉ[:(]

    Bên tình bên hiếu - cả nhà ơi có còn ai bị dính vấn đề này không thía
  2. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    dính thì sao mà ko dính thì sao?
  3. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    up lên cái nào. Bác này lập củ dề xong rồi lượn luôn
  4. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bên hiếu bên tình bên nào cũng chết. Sau khi bỏ qua giai đoạn tầm ngắm tiến đến tình yêu một tháng mình quyết định về nhà người yêu ra mắt. Với ý chí phòng thủ và quyết tâm về xem gia đình có đồng ý không nếu không đồng ý thì lượn khẩn trương. May mà bố mẹ chồng mình y như lời quảng cáo của anh xã.
    "Bố anh đảng viên, mẹ anh hiền nhất xóm"
    Giả sử nếu gia đình không đồng ý mình cũng ngược đấu tranh giành giật dc tình yêu mà làm cho family của Ku tan tành thì làm sao tránh đc các đôi mắt cú vọ soi ra soi vào. Mình có cố gắng đến đâu cũng là C...Và ngày nào cũng sống trong một áp lực không lối thoát. Chồng cũng vậy khổ tâm chọn lựa xem bênh ai bảo vệ ai. Nhưng nếu mà có một người yêu hết lòng yêu mình quyết định dứt khoát dám tự lập cuộc sống riêng tư thì cũng nên xem xét. Nhưng mà thời này hiếm lắm. Ku nào cũng ko thể rời xa bố mẹ dc. Bố mẹ là trên hết thế nên mới có những tình yêu ra đi
  5. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    tớ kể cho cả nhà nghe câu chuyện này nhé:
    Có 1 chàng trai đèo bà mẹ đi qua cái cầu. Trời thì nắng chang chang, chàng ta mệt quá nên thủ thỉ với mẹ.
    - Mẹ ơi, còn 1 đoạn ngắn thôi, hay là mẹ xuống đi bộ nhé. Con mệt quá. Nhà có mỗi thằng con giai mà phải đạp xe nặng thế này thì hỏng hết hàng họ.
    - Cha tiên sư anh - bà mẹ mắng yêu cậu con - có đèo mẹ tý mà cũng kêu mệt. Thế tôi thử hỏi anh đèo người yêu anh anh cũng bắt nó xuống đi bộ thế à.
    Cậu con trai hỏi lại mẹ
    - Thế theo mẹ thì bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn.
    Bà mẹ nhanh chóng đưa ra câu trả lời : - Rõ phải là bên hiếu rồi.
    Cậu con trai khoái trí:
    - Mẹ thấy chưa. Bên hiếu nặng thế con ko đèo được qua cầu là đúng rồi.
  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Chuyện của Saochoi xưa như trái đất.
  7. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bên tình bên hiếu chả có giới hạn cả. Nó tuỳ vào hoàn cảnh mà xét. Phận làm con thì phải giữ tròn đạo hiếu vì vậy tốt hơn hết nếu lấy vợ lấy chồng thì kiếm cho được người nào biết sống có trước có sau đừng lấy cái tự ái cá nhân ra để đe doạ người khác.
  8. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bên tình bên hiếu chả có giới hạn cả. Nó tuỳ vào hoàn cảnh mà xét. Phận làm con thì phải giữ tròn đạo hiếu vì vậy tốt hơn hết nếu lấy vợ lấy chồng thì kiếm cho được người nào biết sống có trước có sau đừng lấy cái tự ái cá nhân ra để đe doạ người khác.
  9. Blackman123

    Blackman123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    híc toàn cụ non
  10. Blackman123

    Blackman123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    híc toàn cụ non

Chia sẻ trang này