1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên tình bên hiếu...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chongcuanino, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Bên tình bên hiếu...

    Đã qua rồi cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ngày nay chuyện hôn nhân là do hai người yêu nhau quyết định. Nhưng như vậy không có nghĩa là cha mẹ đã bị đặt ra rìa. Một cuộc hôn nhân được coi là thành công khi hội đủ cả yếu tố được cha mẹ hai bên chấp nhận. Vấn đế là nhiều khi các vị phụ huynh không thể hiểu nổi những quyết định của chúng ta. Phải làm sao để các cụ hiểu được việc lựa chọn bạn đời của chúng ta là đúng?
    Các bác cho ý kiến đi.

    Rượu gặp tri âm ngàn chén ít.Lời không hợp ý nửa câu nhiều
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên nên cho các cụ thấy rằng sự lưạ chọn của mình là hoàn toàn đúng và không sai chút nào cả...muốn như vậy thì 2 người cần thể hiện mới được.
    Tôi có xem một bộ fim thế này:2 người yêu nhau lắm,A là cô gái học hành nghiêm chỉnh và sau này ra là 1 bác sĩ tương lại,còn B là cậu con trai chơi bời lêu lổng,hơn nữa còn chẳng có tương lai gì cả,B kém A 1 tuổi nữam(điều này lại càng làm cho bố mẹ của A fản đối).
    Song sau sự cố gắng kiên trì của 2 người,với sự giúp đỡ và tình yêu của mình A đã làm cho B trở thành 1 con người khác ,B cũng đã thể hiện và lấy lòng được bố mẹ vợ nên cuối cùng là xuôi chèo mát mái....hiihhi....
    Câu chuyện trên chỉ là ví dụ,mí bác vào tham khảo và rút kinh nghiệm nhé!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  3. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Làm cho các cụ hiểu không khó, cái khó là làm sao cho mình hiểu các cụ! Tại sao các cụ lại suy nghĩ như thế? Tại sao các cụ lại có thành kiến với những cái như thế? Tại sao.. tại sao? hãy trả lời hết các câu hỏi tại sao về các cụ và rồi... hà hà... hãy "tấn công" các cụ từ những điểm mà các cụ không thể vặn lại được. Phải hiểu "đối thủ" thì mới mong thành công được.
    À... ngoài lề một chút bạn gì ơi, bài của bạn viết rất hay, vấn đề nêu lên khá kích động. Và liệu bạn có nghĩ đến một chuyện là sẽ ăn mừng sau khi chủ đề này thành hot-topic của box. Bạn sẽ ăn mừng bằng cách nào? Gợi ý nhé? Bạn hãy đến sân vận động Thượng Đình lúc 1h chiều ngày Chủ Nhật 23.3 để ăn mừng cùng đội bóng. Bạn sẽ bị cuốn hút vào đội bóng ngay í mà... bạn sẽ đi chứ?
    Phóng Viên Nhật Báo TBTY
  4. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    tro`i anh long lưu qua'. dám nhân cơ hội này để dành giật cổ động viên à. nhưng mà bạn ơi mình thấy anh ấy nói đúng đấy.
    chuyện tình cảm cũng như một sợi dây bị rối. chúng ta phải gỡ từng nút một thì mới có thể giải quyết được hết mâu thuẫn được. chứ nếu mà cứ nhanh nhau thì thể nào cũng mất tất cả, chả được gì đâu. hãy lắng nghe lời cha mẹ nói và thuyết phục, giải quyết một cách chậm chắc thì mình tin rằng sẽ thành công thôi.
  5. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Giờ các cụ cũng chả dám đặt lung tung đâu, tớ có nhờ các cụ như thế mà có dám đâu.
    chongcuanino đọc được tin nhắn của tớ chưa, cho x_man gửi lời hỏi thăm pippo trong vuonkyniem nhé.
    Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
    Thoại bất đầu cơ bán cú đa.
    Hay !
    Vì tương lai con chúng ta !
  6. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi là chongcuanino đây. Ha ha, nhờ một người đăng ký hộ cái nick này, ai ngờ còn thêm chữ đa tình vào chứ.
    Cảm ơn các bác đã tham gia đóng góp ý kiến. Thực ra vấn đề này cũng muôn thủa nóng bỏng. Tất nhiên khi đã quyết định kết hôn là cuộc đời của chúng ta đã sang một trang mới. Thành công hay thất bại phụ thuộc rất nhiều vào chính chúng ta, sẽ tốt đẹp hơn khi về nhà không có cảnh phải căng mình ra dàn xếp chuyện giữa vợ và cha mẹ. Người khôn ngoan là người biết tạo cơ hội cho vợ mình gần gũi mẹ hơn, làm cho mẹ hiểu rằng sự lựa chọn của mình là hoàn toàn chính xác. Người mà mình chọn chính là người biết cách thu vén gia đình. Dần dần các cụ sé hiểu ra là khi xưa mình phản đối là chưa đúng.
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đấy là theo các bác là con trai fải biết cách sắp xếp gia đình mình,còn như phụ nữ thì biết làm sao đây??ngày ngày về nhà nhìn các cụ hằm hằm,doạ dẫm,rồi lại ngon ngọt...cũng cần có những thần kinh sắt lắm mới không bỏ cuộc ý chứ....
    Theo em thì nếu bác nào có yêu cái kiểu phản kháng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thì các bác nên nghĩ cách cho chín chắn để hạ gục nhanh tiêu diệt gọn chứ để các cụ ngày ngày o o bên tai là thế nào cũng xuôi...nhất là mí bác nam là hay thay đổi lắm,ví như là "ngày mai con đi cùng mẹ"....thế là làm quen được thêm một em....thế là......ai biết đấy là đâu.
    To changngoc_datinh:sao bác không tự mà lập nick,để cho người ta lập cho còn kêu ca làm cái gì nữa.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  8. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này đòi hỏi cả nam và nữ phải đồng tâm hiệp lực mới đối phó được. Đành rằng phái nam phải là người chủ động nhưng các nàng cũng nên hiểu cho chúng tôi chút,phải dung hoà hai bên là việc cũng rất khó. Các nàng cần phải cởi mở hơn và giúp đỡ chúng tôi nữa chứ. Có nhiều nàng mới có một lần diện kiến phụ huynh đã hồn xiêu phách lạc thì làm ăn chi nữa.
    To cobehano: Hihi, anh nhờ đối tượng của anh, không ngờ cô ấy lại làm thế.hihi
    Chỉ có tôi mới hiểu được tôi yêu em đến mức nào, Bình Minh
  9. anhi

    anhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bên tình bên hiếu bên nào cũng nặng như nhau cả! Xu hướng bấy giờ các cụ đều chiều theo ý ta mà!
  10. blue_blue

    blue_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bên tình bên hiếu, hê, đúng là khó nghĩ thật, con người ta, có bao giờ là đạt được tất cả đâu cơ chứ. Nhưng mà thật sự phải lựa chon giữa 2 bên thì thế nào nhỉ, chắc là rất khủng khiếp rồi, hi vọng mình không rơi vào hoàn cảnh như thế. Ngồi 1 lúc lại nghĩ tới nhỏ bạn. Khổ thân con bé, hùng hồn tuyên bố tao sẽ không iu cho đến khi vào được đại học, bỗng tự dưng nó bị sét đánh đen sì sì. Chuyện tình của nó mới chỉ bắt đầu thôi, thế nhưng phụ huynh đã điều tra ra chân tướng sự việc, phụ huynh ko phản đối nhưng nó iuthế mới hay chứ. Nhưng mà phản đối kịch liệt câu bạn của nó. Vì cậu bạn nó là em trai của người iu chị nó mà 2 anh chị thì lại vừa chia tay, hê, thế là gia định khônng cho nó dính dáng gì đến cái gia đình tồi tệ kia. Và thế là bên tình bên hiếu, đến bay giờ đầu óc nó vẫn rối lung tung. Nhân có cái topic này, hi vọng là sẽ có nhiều cao thủ tìm được giải pháp cho blue học hỏi về giúp đỡ nó.
    Cuộc sống thật vui nhộn và đầy kịch tính

Chia sẻ trang này