1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bên tình bên hiếu.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mit-uot, 17/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    bên tình bên hiếu.....

    có hai anh chị đi học cao học bên nước Đức xa xôi. Họ gặp nhau và yêu nhau, cùng chia sẻ với nhau mọi niềm vui nỗi buồn trong những ngày xa gia đình, bè bạn.
    Rồi một ngày, chị phát hiện ra mình bị lao hạch. anh và chị đã cố gắng chạy chữa khắp nơi ở bên Đức nhưng bệnh vẫn không khỏi.
    Thời hạn học cao học cũng hết. Anh về nước, dẫn chị đến nhà để ra mắt cha mẹ và xin phép cha mẹ cho anh được cưới chị. Nhưng khi biết chị đang mắc bệnh, mẹ anh đã kiên quyết phản đối bởi vì căn bệnh đó có thể dẫn đến việc chị không thể có con. mà anh lại là con trai duy nhất trong gia đình.
    Anh không thể trái ý bố mẹ, bởi vì suy cho cùng đó cũng là vì cha mẹ quá thương anh. Nhưng anh cũng không thể bỏ mặc chị, nhất là trong lúc này.........anh thực sự đang lâm vào một tình thế vô cùng khó xử......

    Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.....

    Sometimes Love Just Ain't Enough
  2. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Khó nghĩ nhỉ!
    Đúng là trò đời toàn những trớ trêu,hic
    Câu trả lời có khi phải dành cho người trong cuộc, còn tuỳ tình yêu của họ và quan điểm sống của mỗi người như thế nào.

Chia sẻ trang này