1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên tình bên học bên nào nặng hơn?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bên tình bên học bên nào nặng hơn?

    Thế là những con hổ box 86 năm sau sẽ phải bước vào 1 năm học đầy thử thách ,quyết định 12 năm miệt mài học tập.
    Vậy các bạn sẽ xử trí ra sao trước lời bầy tỏ tình cảm của các bạn trai/gái.Đồng ý thì sẽ học hành ko tập trung mà từ chối sợ người ta giận.Trong hoàn cảnh ấy các con hổ sẽ xử trí sao đây.SAo cho vẫn giữ tình bạn tốt,hay trở thành 1 tình yêu đẹp mà mục tiêu của cả 2 ng` là vào đại học?.Khó đây?,mỗi người 1 ý kiến nhé!

    Angel is me and Killer are you!
    <------- Sao ko tha^y' ai Vote cho tui nhi?
  2. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Chả biết, nhưng theo thống kê chưa đầy đủ thì đa phần các đôi yêu nhau thường ....yêu nhau, tỏ tình......vào lớp 12.....hic hic.....càng gần cuối năm càng nhiều, với tâm lý lúc đó là chẳng còn gì để mất, cứ bày tỏ luôn biết đâu lại nên cơm nên cháo gì..... còn nếu ko được thì cũng chẳng gặp nhau lâu nữa nên càng chẳng ngại....như lớp Kl cuối năm đã có 2 đôi.....hic hic....chẳng biết nên chúc mừng ko nhỉ???
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  3. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Có gì là khó quyết định đâu ! Yêu cũng được nhưng mà cố mà học hành cho tử tế .
    Phải biết nghĩ đến tương lai 1 chút chứ !
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  4. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ nên để cả 2 nếu biết cách để cho cả hai thứ ko ảnh hưởng đến nhau thì càng tốt,nhiều khi tình iu là động lức để cho chúng ta cố gắng trong nhiều mặt trong đó có cả học tập.........

    Cuộc sống có ai nào biết trước định mệnh........
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đâu phải là cứ yêu nhau là ảnh hưởng đển học tập nhỉ...nhầm lẫn wá...nếu đã yêu nhau thì phải biết giữ gìn cho nhau...nếu ko chỉ yêu cho biết thì thoi miễn bàn luận làm gì cho uổng công type...

    Please forgive me
    My eyes seek reality
    My fingers feel for faith
    Touch clean with a dirty hand
    I touched the clean to the waste​
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cái chính đây ko phải là tốn công type vì hầu hết các member box ta năm sau đều thi đh cả.Tiger muốn hỏi là các bạn sẽ xử trí ra sao trước các lời tỉnh tò cơ mà.Mà nếu từ chối sẽ thế nào để ko mất lòng họ và lại co 1 tình bạn mới.Có nhiều đôi từ t/y mà cũng là 1 động lực lớn để học tập đấy.Nhưng nếu yêu vẫn có đôi lại học kém đi.Thế nên mới cần 1 topic và mỗi ng` cho 1 ý kiến nhé.
    Angel is me and Killer are you!
    <------- Sao ko tha^y' ai Vote cho tui nhi?
  7. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody.
    Hey,you yêu mà lại ảnh hưởng đến học tập à?Tui thì ngược lại
    lúc trước khi yêu tôi học hành vô cùng tệ hại nhưng khi mang một tình cảm với người mà ai cũng biết là ai đấy thì kết quả cao chót vót.Tôi hạnh phúc phải không???
    To tigerfire:Khi bạn nhận được lời tỉnh tò thì nên đồng ý gấp đi không thì chẳng ai tỉnh tò bạn nữa đâu hehe.
  8. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hehe ! Các chú to mồm thế thôi chứ đến khi yêu vào thì còn học hành chi nữa
    Cat_in_black_Backs_in_black
    Never Again !!

  9. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này đâu có phải là hiếm, yêu người học giỏi mà mình ko giỏi lắm, cú lên, giỏi tất.
    Riêng phần tớ đến bây giờ vẫn ko hiểu YÊU nó là như thế nào
    I'm just a little old fashioned
    It take more than physical attraction
    My initial reaction is honey give me loved
    A facsimile of
    Don't love me for fun girl, let me be the one, girl !
    Love me for a reason, let the reason be love
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    đã hỏi đến như thé thì 80% là muốn đồng ý roài,chứ muón từ chối thỉ đã chẳng post topic....
    Tuổi này yêu chả ai cấm cả,thích thì yêu,chẳng sao hết,cứ nhìn cái title của K thì bít!
    So don't talk,just...kiss...!

Chia sẻ trang này