1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bên tình, bên nghĩa, bên nào nặng hơn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tu_huong, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    bên tình, bên nghĩa, bên nào nặng hơn?

    Bạn là người đang yêu, nhưng người yêu của bạn ở xa. Đặc biệt là bạn là sinh viên đi học xa nhà và yêu một người nào đó xa nhà. Khi ra trường rùi bạn fải về nhà, vì Bố Mẹ bạn muốn vậy. Họ không muốn bạn đi làm xa nhà, Họ không muốn bạn đi. Nhưng bạn rất yêu người đó bạn fải làm sao đây... Bạn fải sử lý như thế nào đây? Bạn không muốn cãi lời Bố Mẹ, và cũng không muốn xa người ấy.....
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cái này là bên tình bên hiếu bạn ạ. Còn bên tình bên nghĩa chỉ dành cho trường hợp những cặp vợ chồng lấy nhau đã lâu năm rồi thôi. Với họ khi đó, khi mà cái tình yêu nồng cháy ban đầu có thể bị thời gian làm cho khô héo, thì vẫn còn cái nghĩa - tình nghĩa vợ chồng. Kiểu như vợ chồng ăn ở với nhau một ngày cũng nên nghĩa ý mà.
    Trở lại chủ đề chính của bạn nhé. Trường hợp đó đúng là nan giải thật, và không ít người đã không thể vượt qua điều đó, họ chấp nhận cái mà gọi là số phận đã dành cho họ. Thực ra theo tôi đó chỉ là cách nói để che giấu đi cái sự yếu đuối trong bản thân họ: Không dám đấu tranh dù đó là hạnh phúc của chính mình.
    Bạn sống với bố mẹ từ nhỏ, và hiện tại đó là gia đình của bạn. Nhưng bạn nghĩ cái gia đình hiện tại của bạn quan trọng hay cái gia đình tương lai? Điều này tôi nghĩ mỗi người sẽ có cho mình một câu trả lời. Nhưng với tôi, cái gia đình tương lai quan trọng hơn, gia đình hiện tại chỉ là nền móng, một nền móng quan trọng, vững chắc và không thể thiếu để tôi xây dựng cái gia đình trong tương lai của tôi.
    Có nghĩa là tôi sẽ làm theo tình cảm của trái tim mình. Điều đó không có nghĩa là tôi cãi lời bố mẹ. Đấu tranh (từ này có vẻ hơi nặng khi dùng trong gia đình, nhất là với bố mẹ) cho tình cảm của mình thì có gì sai chứ? Tôi tin chắc rằng nếu bố mẹ hiểu và có cái nhìn sâu rộng và thực tế thì sẽ chấp nhận thôi.
    Dĩ nhiên ở đây còn tuỳ thuộc vào tư cách của đõi tượng của bạn nũa, nếu tạo được ấn tượng đẹp đẽ, người đó sẽ góp phần quan trọng làm thay đổi suy nghĩ của bố mẹ bạn. Nhưng nếu ngược lại, điều đó khó nói lắm, vì cách nhìn người, nhìn đời của bố mẹ khác chúng ta nhiều lắm.
    Dung hoà giữa tình và hiếu là một điều cực kỳ khó khăn. Làm được điều này không dễ. Nhưng nếu mặc kệ thì cuộc sống đôi khi còn tồi tệ hơn nhiều.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!

Chia sẻ trang này