1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên tình bên nghĩa . . . .Khổ tâm quá!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi teleadcom, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của Lamchop viết:
    Đây có lẻ là vì cô ấy lo xa đó. Con gái mà, chị thông cảm. Nhất là mấy nàng mới lớn, sợ sau này khổ, chồng thương mẹ hơn.
    Đúng là thế thật. Có lẽ cô ấy còn trẻ. Thế là automatic 2006 bị xếp vào loại Già rồi ư? Không phải 2006 không hiểu đâu. 2006 còn sợ phát khiếp lên ấy chứ. Mẹ chồng có phải nói ... yêu một cái là yêu ngay được đâu. Khó lắm. Nhưng biết thế thì nên chuẩn bị tinh thần, chứ đừng bo bo cố thủ. Thế mới bảo là dại dột... Sau này lấy chồng lại buồn toàn chuyện ... hiển nhiên.
    Không phải ai cũng có điều kiện ở riêng. Đó là chưa kể đến chuyện chăm sóc cháu. Mấy bà già thì cứ theo ý mấy bà già, cô dâu trẻ nhiều khi chiều con lại cáu kỉnh với mấy bà già...War''''''''''''''''''''''''''''''''ll break out
    2006 nói ở riêng tỉnh bơ, hichic, nhưng chính tớ là người không có điều kiện ra ở riêng đây, hoàn cảnh nhà anh ấy không ra riêng được. Nhưng cái vụ chăm cháu thì 2006 nghĩ ở chung mới thích. Nuôi con mọn một mình vừa khổ vừa tủi. Có bà, bà nội hay ngoại cũng được, có cô cậu ở bên cạnh thì cũng thích lắm. Mình vừa được đỡ đần, vừa gắn bó hơn với gia đình nhà chồng.
    Cái này quá khâm phục chị. Chắc là Chop thì làm không được gùi...Quả là người vợ hiền, con thảo đó nghen...[:D
    Oi zoi oi. Ngoan hiền cái nỗi gì. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Từ bé đến giờ, chưa được ai ngoài Chop khen đâu đấy. Đêm nay nằm âm ỉ sướng. Yêu phải cái ông không làm nũng được thì phải "nói chuyện người lớn" với nhau thôi. Bây giờ 2006 "nai nịt gọn gàng" rồi. Xác định: mẹ chồng là trời, mình đứng thứ 2 là ok rồi !!!! Chồng xách dép chạy đằng sau thôi. hehe
    Có người cũng đối nghịch lại với mẹ, không nghe lời mẹ đấy. Vì đôi khi đâu phải lúc nào ba mẹ cũng đúng cả đâu.
    Ba mẹ cũng là người mà, sai đúng không nói được. Nhưng những chuyện "oanh liệt" kiểu đó thì đã đành một nhẽ. Nhưng trong cuộc sống, có khi chỉ là cái cách luộc rau, cái cách úp bát khác nhau thôi cũng đủ gây chiến tranh rồi. Ôi đàn bà, lúc khó khăn hoạn nạn thì đoàn kết kiên cường, đàn ông không thể có được cái silent power như thế. Nhưng không hiểu sao cứ mấy cái vụ lặt vặt lại hay để bụng. Mà cuộc sống hàng ngày thì toàn chuyện lặt vặt Đau thế không biết
    Trích 2006 viết: Thứ tư, kết luận, đàn ông trọng mẹ hơn vợ là lẽ tự nhiên. Phụ nữ không hiểu được điều này thì đừng làm mẹ.
    Em nghĩ cái này tuỳ người chị à. Nhưng nói chung em thấy đem mẹ và người yêu ra so sánh, hai thứ tình cảm hoàn toàn khác nhau. Bên yêu, bên thương muh.
    Đúng là 2006 viết câu này hơi nặng nề rồi... Sorry.
    Nhắn chú underworld[/red]: Nếu cô ấy không yêu thương mẹ cô ấy, thì you có tôn trọng cô ấy không. Dù sao you và cô ấy cũng còn nhỏ mà. Nói thế, không sợ nhạc mẵu tương lại quăng you vào sọt gác hả...Bụp chít bây giờ...Lo mà hoàn hồn đi...[r23)
    Chop nói chuẩn quá rồi. Mình đang định cưới con gái người ta mà lại chê người ta khó tính, hehe, còn lâu nhé. Thua ngay vòng gửi xe đạp rồi. Có khi bà cụ đang thử thách ấy chứ. Đừng dại mà thế.
    Gớm, dâu là con, rể là khách. Mình đến nhà vợ, cứ vui vẻ tươi trẻ, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, rung đùi ngồi nói chuyện với bố vợ. Một tuần gặp nhạc mẫu một lần, làm sao so với các nàng dâu được hả underworld? Lo nịnh cụ đi, cụ đẻ được cô con gái tuyệt vời, mình phải biết ơn chứ?
    Ôi zoi ơi, viết xong nhớ mẹ thế không biết...
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 17/10/2004
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    lambchop với 2006 viết hay thật đấy, nhưng mà...dài. Đọc xong đau hết cả mắt. Một người học nhân văn 10 năm, còn người kia học gì vậy ? chắc là cũng xã hội phải không, khiếp...mình thì cứ chạy xa cho chắc !!!
    Đọc xong thấy tội nghiệp chị em, cứ lo lắng chuyên này. Nhớ trước đây mình đến nhà bạn gái chơi, chui vào bếp nói chuyện với mẹ nàng, mẹ nàng vui vẻ nói nếu mình bốc trộm một miếng thịt gà gặm ngay lúc ấy thì sẽ gả con gái cho, hê...hê...vậy mà mình không giám làm. Sau đấy thi ngồi vào mâm cụng chén với bố nàng.Ông bố nàng nổi tiếng khó tình, bạn bè đến chơi ai cũng sợ, vậy mà mình thì cứ chén bố chén con tì tì, nghĩ lại thấy vui ghê !!!
    Mà sao chị em không lấy được tình cảm của mẹ chồng nhỉ ? MÌnh thấy nhiều nhà mẹ chồng nàng dâu thân nhau lắm, tội nghiệp cho anh chồng "1 cổ 2 tròng". Có vẻ như nên lấy tình cảm mẹ chồng trước lúc...yêu ấy.
    chuyện này đã có 2 bà già đi trước giải đáp thắc mắc rồi, mình có nói thêm cũng chỉ là...gió vào nhà trống, các chị em cứ thế mà học tập nha, còn anh em thì...cố mà chọn vợ như 2 bà kia ấy.
    Bài mình viết cứ như spam ấy nhỉ, nhưng trong những dòng này lại ăn chứa triết lý, các bác chịu khó hiểu nha.........
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đừng chủ quan nhé! Mẹ chồng nàng dâu thân nhau hay không, phải chờ thời gian mới nói được đấy! Thân được thì tốt quá, nhưng take time, không dễ như cụng ly với bố vợ đâu ạ!
    Ai là 2 bà già cơ? Bụp cho cái chít bây giờ
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Khoai_Ca_Lem ơi, bỏ làm sao được mà bỏ? Cứ bình tĩnh mà run, đâu khắc có đó. Bỏ ... mất công lắm. Nhỡ gặp em khác tính tình cũng thế thì lại bỏ sao? Yêu cứ phải nhào dzô chứ, ai lại bỏ cho thiệt.
    Nói chung là thế này, không có gì không giải quyết được hết, mới tí ti lúc đầu đã đòi bỏ, sau này cưới về có mà toi. Nhưng mà chỉ than "Khổ tâm quá" thì lại không giải quyết được vấn đề.
    Nàng nào cũng có cái thời trẻ con, nàng nào cũng có cái thời ích kỷ, thích được cưng chiều, thích làm số 1. Cho nàng thời gian, có cơ hội thì nói chuyện nghiêm chỉnh và bình tĩnh. Rồi nàng sẽ nhận ra rằng đứng thứ 2 sướng hơn đứng thứ nhất. Đừng có cuống lên giải quyết ào ào, rồi lại hỏng hết xôi hết cháo. Tiếc lắm!
    Rồi chịu khó dắt nàng về nhà. Một tháng một hai lần. Cho nàng quen với không khí gia đình đi.
    Tóm lại là 2006 nghĩ không việc gì phải bỏ hết đâu, teleadcom ạ.
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đây mới 21, già giếc cái gì...Bụp chít bây giờ, hê hê hê...Chop không có học xã hội đâu. Đây đang học Commerce và Economics. Khoái tiền bạc, kinh doanh mà , hê hê hê...
    Nếu may mắn gặp mẹ chồng biết chuyện thì không sao, mình hạnh phúc nhiều. Còn nếu mẹ chồng hơi khó tình thì chắc có lẽ phải cố gắng tìm cách hoà thuận thôi. Vì yêu người ấy mà, chắc vậy. Nhưng nếu quá khắc nghiệt, thì có lẽ cuộc sống gia đình sẽ khó mà trọn vẹn. Chop nghĩ vai trò điều tiết của người đàn ông trong mối quan hệ giữa vợ mình và mẹ mình rất quan trọng...Nói chung dù sao cũng nên dành cho vợ một tình cảm mà có thể khiến cô ấy có thể cùng với mình hay nhẫn nhịn vì tình yêu của hai người. Còn nếu mà cứ chăm chăm bênh vực mẹ ra mặt (mặc dù vợ mình đúng chẳng hạn) thì dần dần sẽ làm cho người vợ mình bị tổn thương.
    Giả dụ là Chop, nếu anh khuyên răn này nọ, nói chop thông cảm cho mẹ già, thế này thế nọ, rùi anh cũng sẽ khuyên mẹ anh , thì Chop đây sẵn lòng...vì mình mát lòng lắm. Còn nếu hắn cứ chăm bẩm cái gì cũng mẹ, cái gì cũng mẹ..không kể đúng sai, thì đúng là buồn lắm, và Chop sẽ phải suy nghĩ thêm con đường sắp tới của mình,hê hê hê...
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic! Nói ở riêng thì còn hỏi làm gì hả 2006! Làm thế nào mà vẫn ở cùng bố mẹ chồng, phụng dưỡng bố mẹ chồng ấy chứ! Các anh chồng như Teleadcom phải làm gì bây giờ nhỉ? Cụ thể một tí đi!
  8. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo đó là nhận thức rồi, không phải nói thay đổi mà thay đổi được. Giống như dạy đứa trẻ con lớp 5 làm toán đại học ấy, nó có thông minh cỡ nào cũng không học được. Thế nên mình mới mất tới tận 12 để chui vào trường đại học. Nhận thức cần rất nhiều thời gian để thay đổi. Có lẽ nên cho cô ấy thời gian. Nếu cô ấy thực sự yêu thì sẽ cố gắng cân bằng các mối quan hệ...
    Nếu muốn dứt điểm thì quát cho một trận, nhưng chẳng hay ho gì chuyện quát tháo và trỉ trích nhau trong tình yêu, dù đến từ phía con trai hay con gái. 2006 thấy nói chung nếu biết vợ mình khó tính, hay kêu ca, hay so bì thì nên chuẩn bị tinh thần cho mẹ mình trước . Hehe, thời buổi này, mẹ chồng có khi phải nhịn con dâu nhiều hơn là con dâu nhịn mẹ chồng ấy chứ.
    Thực ra cô ấy làm như thế, xét đến cùng không có gì sai hết và nhất là cô ấy không cố ý. Ghen tuông so bì là điều dễ hiểu vì rõ ràng đó là người yêu của cô ấy, người cô ấy nghĩ sẽ phải chăm sóc cô ấy suốt đời.
    Hic, nếu 2006 mà là đàn ông, chắc chắn sẽ chiều nhiều chuyện, nhưng riêng chuyện mẹ con thì rất nghiêm. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Nhưng nếu không nghiêm được (cứ nghiêm một cái là nàng khóc chẳng hạn) thì ta tìm cách khác. Nhưng cách gì cũng không thể hoàn hảo được, vì cô ấy luôn ở thế "phòng thủ" thì làm sao mà thực sự vui vẻ được. Đấy, thế mới bảo nên cố ra ở riêng.
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 23/10/2004
  9. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, tôi còn có cô bạn thân, cái gì cũng được, chỉ mỗi cái tội sợ mẹ chồng như sợ cọp, quen với một anh chàng con trai một mà nàng nhất quyết phải ra riêng, nếu không thì miễn cưới.... Về kể lại bị tôi mắng cho một trận
    Về kiểu suy nghĩ này thì nhiều người có lắm, nhất là khi mấy cô có người thân, người quen xui xẻo, gặp phải bà mẹ chồng quá khó chịu, nghe than vãn riết đâm ra hãi thôi.
    Thêm nữa, nếu dâu có học, mẹ ít học, dâu thành thị, mẹ nông thôn hoặc ngược lại thì càng dễ sinh chuyện. Ví dụ: dâu chăm con kiểu hiện đại, mẹ chồng thích kiểu truyền thống (đôi khi phản khoa học), ai mà chịu được? Mẹ chồng nấu ăn cầu kỳ, chăm con cẩn thận mà dâu xuề xòa, chồng lại cưng vợ, gia đình không ra thể thống gì, bà mẹ chồng nào chịu nổi? Hoặc đơn giản, gia đình chồng và dâu khác miền, có tập quán ăn uống khác nhau (người Nam ăn ngọt, béo người Trung ăn mặn, cay, người Bắc ăn nhiều bột ngọt), nấu ăn vừa người này thì người kia ăn không được, ai nhường ai, nhất là khi mẹ chồng không bao giờ nhường nhịn, cũng không cho ra hàng ăn? Hoặc có trường hợp, mẹ chồng già, người nhà quê xuê xoa, hay vứt rác bừa bãi, rửa chén tiết kiệm xà bông, thêm thói quen ăn trầu nhả bã, trong khi dâu là người thành thị, thích sạch sẽ, thế là anh chồng ở giữa chịu trận, vì ai cũng đúng cả
    Tôi nghĩ chuyện này cần xác định ngay từ đầu đối với cô gái: bố mẹ chồng cũng là mẹ mình, chăm bố mẹ mình thế nào thì chăm bố mẹ chồng thế ấy, đôi khi còn phải nhường nhịn hơn cả ở bố mẹ nhà. Nếu cô gái kính bố mẹ chồng như bố mẹ mình, thì bố mẹ chồng nào không thương con dâu như con đẻ? Nếu xảy ra việc bố mẹ chồng có la rầy trách mắng cũng chỉ là việc bố mẹ dạy con, mâu thuẫn thế nào? Nếu cô gái đã làm hết sức, cố gắng nhiều lần, lâu dài mà bố mẹ chồng vẫn không đổi ý, thì cũng nên ráng nhịn các cụ, như nhị bố mẹ già bị lú lẫn, trái tính trái nết. Hơn nữa các cụ sẽ chẳng sống lâu được như mình, tránh voi chẳng xấu mặt nào, nhường cho yên nhà, sau lưng ăn hiếp con trai các cụ bù lại .
    Tóm lại, cô nào chưa quán triệt được tư tưởng: yêu bố mẹ chồng như bố mẹ mình, thì tốt nhất chưa nên lấy chồng, hoặc có cưới thì kiếm anh nào mồ côi mà cưới, mới không lo chuyện làm dâu. Chứ cứ cái kiểu nhất mực đòi ra riêng, bỏ cha già mẹ yếu không ai chăm nom thì gia đình còn ra cái thể thống gì?
    Tôi nói thật, người con trai biết thương mẹ cha thì mới mong người ta biết thương vợ, thương con, coi trọng gia đình. Chứ người mà ngay cả bố mẹ đẻ của mình còn đối xử không ra chi, thì còn mong gì họ tốt với ai? Tôi mà là con trai, nghe bạn gái nói những câu như vậy, thì tôi mắng cho một trận ngay, không sửa đổi thì phải bỏ gấp, bỏ cấp kỳ. Vợ thì có thể lựa chọn, nhưng bố mẹ thì không.
    Hơn nữa, trong việc này anh chồng có bản lĩnh là cần thiết, để chỉ dẫn vợ lấy lòng bố mẹ chồng, để cầm chịch chuyện gia đình, bênh vợ khéo léo mà không mất lòng bố mẹ, và để giữ vợ luôn cư xử khuôn phép, lễ độ.
    Đấy, bài moral tôi giảng cho bạn tôi một buổi chiều chỉ có vậy. Đối với cô bạn tôi thì đã hiểu ra vấn đề, nhưng không biết với các cô, chú ở đây thì sao?
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Teleadcom biến đâu rồi, thuê ngay bác giacalamcam đến mắng cho người yêu bạn một trận cho cô ấy hiểu ra vấn đề.
    2006 rất đồng ý với bác, bác nói đúng quá rồi. Mừng nhất là cô bạn của bác hiểu được mọi chuyện. Mình xác định trước thì khi mọi chuyện xảy ra, mình thấy bình thường và vượt qua được ngay. Chứ lơ nga lơ ngơ là hỏng hết. Rồi chuyện bé xé ra to, cuối cùng chẳng đi đến đâu.
    2006 đồng ý nhất với bác chuyện vai trò của người đàn ông. Nếu anh chàng nào biết cư xử, được cả mẹ và vợ nể trọng thì sẽ dễ dàng điều tiết mối quan hệ hơn. Chuyện lặt vặt không cần nói nhiều. Nhưng một khi đã nói thì mẹ và vợ đều tôn trọng lắng nghe. Thế là ổn hết.
    Hehe, 3 người, xét đến cùng, toàn người lớn với nhau.

Chia sẻ trang này