1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên tình bên nghĩa . . . .Khổ tâm quá!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi teleadcom, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loanui

    loanui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Các bạn tòan bàn về mẹ chồng-con dâu, mẹ vợ con rể. Thế còn vấn đề của mình lại là ba má mình không đồng ý con rể tương lai. (Nói con rể tương lại ở đây là mạn phép các bậc tiền bối chứ đâu có cho phép làm con rể mà mình gọi).
    Ba má mình không đồng ý người ấy của mình. Nhưng ba má
    không cấm đóan bằng bạo lực, mà chỉ nói, nói nhiều, rồi đau buồn, lo lắng, thở dài. Mình thấy day dứt lắm. Thấy ba má lo lắng, đau buồn vì mình. Nhiều lần đã nghĩ hay là bỏ đi cho ba má vui, ba má khỏi buồn nữa. Nhưng cũng rất thương người ấy, và rất muốn xây dựng gia đình với người ấy.
    Lý do ba má đưa ra là khác nhau về học vấn và hòan cảnh sống. Mình cũng suy nghĩ nhiều lắm về những vấn đề sẽ xảy ra, cả việc nghĩ đến hướng giải quyết, biết là sẽ có nhiều khó khăn lắm đây nhưng mình sẽ chịu được. Nhưng ba má không tin.
    Các chuyên gia tâm lý ơi, cho mình sự phân tích và lời khuyên, làm sao ba má vui và yên tâm.
    Chúc cho năm mới mọi chuyện rắc rối đều được giài quyết tốt.
  2. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là...:bạn quên cô gái đó đi.Ko tôn trọng mẹ bạn thì mai kia...bạn cưới cô ấy về rồi...ngay cả bản thân bạn chắc cũng chẳng được cô ấy tôn trọng nữa đâu.BI KỊCH!
    Nếu không quên được thì chấn chỉnh ngay suy nghĩ của cô ấy đi....Không thì....hêhh...
  3. dongsongvamuathu

    dongsongvamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa thấy ai dại như cô người yêu của bạn. nguyên tắc đầu tiên của người yêu tôi là: em phải tôn trọng bố mẹ anh như anh tôn trọng bố mẹ em! Hợp lý qúa còn gì.Tôi chẳng có gì để than phiền.
    Bạn thử nói với cô ấy như vậy xem. Vì đôi khi, con gái nêu vấn đề nhưng không hẳn là như vậy. Bạn phải hiểu được đằng sau nó là cái gì? Ví dụ, cô ấy nói: cho em cốc nước. Nhưng không hẳn là cô ấy muón uống nước thật mà chỉ là: cô ấy đang khát. Bạn nên đưa cho cô ấy món mà cô ấy thích thì sẽ làm cô ấy hài lòng hơn nhiều.
    Điều thứ hai: tôi thấy bạn chiều bạn gái của mình quá. Như thế không tốt tẹo nào! Cứng rắn lên chứ. dù bạn có yêu cô ấy nhiều!
    Chúc hạnh phúc!

Chia sẻ trang này