1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bên tình yêu bên tình bạn bên nào nặng hơn

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi jimmi_tu, 14/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    To chị Trang CVA : vì em đang Yêu Dại Khờ mà chị!
    Hi hi , đùa chút thôi!
    Chứ em có dở hơi biết bơi đâu mà cứu với chả vớt!
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  2. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Có khi em trangcva ko cần phải ai cứu đâu, nhỡ em ý lại nổi thì sao ? Kiểu như là đầy hơi đó mà.
    To all: tốt nhất là ko nên sống mà phải lựa chọn Đã cứu là phải cứu cả 2 - ai cũng quan trọng cả.


  3. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi! Nếu ko cưu được thì cứ nhảy xuống cùng chung hoàn cảnh với người ta!
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Mất con còn có thể đẻ đứa khác, mất bạn hay người yêu thì kiếm người khác chứ mất cả tính mạng mình thì chỉ có đi bán muối mà thôi.

    Temporal Traveller
  5. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Mất mạng còn được chứ thấy người yêu hoặc bạn, thậm chí là người ko quen biết sắp chết mà không cứu thì sống còn khốn khổ nhục nhã đáng sợ hơn là chết.
    how can you just walk away from me
    when all I can do is watch you leave
    'cause we've shared the laughter and the pain
    and even shared the tears
    you're the only one
    who really knew me at all
  6. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Mấy bố chỉ được cái lý thuyết thôi, đến lúc đấy chắc gì đã dám nhảy xuống cơ chứ! Chưa kể, nếu đó là người dưng, mà thấy ko cứu được thì em chắc chắn sẽ ko nhảy xuống cứu, đi gọi người đến còn hơn. Ích gì khi nhảy xuống rồi cả 2 cùng chết? Chưa kể, mình chết thì người thân của mình ra sao? Xả thân cứu người thì tốt đấy, nhưng cũng cần phải có chừng mực, trong từng trường hợp thôi, nhể!
  7. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ừ, lâu lắm mới thấy Kmi nói câu nghe được

    Temporal Traveller
  8. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Boy box mình ga lang qua
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  9. caigicungduocma

    caigicungduocma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    đúng là chỉ to mồm.Khéo lúc đấy nhìn thấy lại chạy luôn ấy chứ.Cứu với chả vớt.Nói chung là ai cũng quan trọng cả.Thí dụ bạn thân là người khác giới thì nếu mình cứu khéo người đó về sau yêu mình và trở thành người yêu của mình luôn ấy chứ.Mà lúc đo người ta sẽ yêu mình vô cùng.Về sau khi thành vợ chồng mình có lăng nhăng một chút thì cũng không sợ đâu.Có gì lại nhắc đến chuyện ngày xưa:D
  10. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy thằng lại nghĩ chỉ là chuyện to mồm nhỉ, cứu là cứu, phiền phức 1 chút nhưng = cả mạng người.Đây lại còn là bạn hoặc người yêu.Chả hiểu thằng Cáigì suy nghĩ thế nào nữa.
    how can you just walk away from me
    when all I can do is watch you leave
    'cause we've shared the laughter and the pain
    and even shared the tears
    you're the only one
    who really knew me at all

Chia sẻ trang này