1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bên tình yêu bên tình bạn bên nào nặng hơn

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi jimmi_tu, 14/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuvau

    phuvau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    kết quả đây: ai nghe thì nghe không nghe thì thôi....
    Trước hết là cứu bạn trước .....vì chỉ cứu được có 1 người thôi nên em se nhảy xuống cùng người yêu luôn...chết cùng nhau...
    Để đứa bạn ở lại để còn có đứa nhang khói cho..còn được ăn hoa quả...
    Các bác thấy em có nói đúng không????Nếu đúng thì cho tràng pháo tay đi nào???
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    ném phao cho đứa bạn còn mình cứu người kia.
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là không có phao rồi còn gì nữa, ý kiến của chú Mad được đấy. Đôi khi thằng điên cũng có những ý tưởng của thiên tài.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  4. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    đôi khi là vậy .nó như kiểu là tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn

    hoang anh tu
    [/size=9]
  5. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    chỉ được cái linh tinh là giỏi
  6. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    tuấn anh đâu nhỉ . anh nói với chú rồi cơ mà! không được bép xép

    tôi không tin đời tôi
    có em rồi phải xa em suốt đời
    tôi không tin tình em
    dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi
  7. jimmi_tu

    jimmi_tu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    thằng kia. anh đã bảo chú rồi . không được bép xép mà

    tôi không tin đời tôi
    có em rồi phải xa em suốt đời
    tôi không tin tình em
    dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi
  8. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    lão này câu bài kinh nhỉ, máu hơn cả mình, nhưng làm kiểu này thì bị xoá bài là cái chắc

    You shall fall like the leaves in the wind under the force of my blade
  9. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Ông còn chưa bị xoá thì người khác bị xoá làm sao được. Mà dạo này box chán lắm rồi, lock lại thôi.
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  10. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    khoá là khoá thế nào!
    Cứ để đó rồi kiểu gì chả có lúc cần!
    GIRL-OF-BARCELONA, tôi ghét anh trai tôi!Phạm Hoàng Long là 1 người anh trai tồi!Cậy quyền cậy thế bắt nạt em gái

Chia sẻ trang này