1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bến Tre ...Ðến với xứ dừa - quê hương Ðồng Khởi

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi andythao24, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhà máy than này liên doanh với Ấn thì phải...
    Ok ông anh, uh mà hồ Trúc Giang bây giờ có quán gì đâu mà nhậu.
    Hay là chắc ngày xưa ông anh đi nhậu đặc sản "gà"
  2. manhhotranhhung

    manhhotranhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Bến Tre - cái nôi Đồng Khởi - thì mảnh đất anh hùng Định Thuỷ -Mỏ Cày tự hào với truyền thống chống giặc ngoại xâm ,nơi thắp nên ngọn lửa đầu tiên cho cuộc kháng chiến trường kì của quân và dân Nam Bộ xưa kia [​IMG]
    Về thăm Định Thủy - Cái nôi Đồng Khởi
    Người ta biết đến Bến Tre qua nhiều phim, truyện, sách báo, tài liệu? Nhưng nếu du khách có dịp đến xã Định Thủy (huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre), du khách sẽ được khám phá thêm nhiều điều mới lạ ngoài việc Bến Tre được xem là cái nôi của phong trào Đồng Khởi lịch sử. Đến thị xã Bến Tre, qua phà Hàm Luông là sang cù lao Minh, rồi về Mỏ Cày. Từ thị trấn Mỏ Cày đi khoảng 2km, trên con đường mới trải nhựa, lượn xuyên qua những vườn dừa xanh um, mát rượi là đến trung tâm xã Định Thủy. Trước mặt UBND xã là khu di tích cấp Quốc gia ?oĐồng khởi 1960? với diện tích khoảng 2ha, rộng rãi, sạch đẹp với nhiều hoa kiểng, cây cảnh và sân lễ có sức chứa trên 2.000 người. Phía tay phải đường vào khu di tích có một hòn đá đỏ, rất đẹp và lạ mắt, được đặt uy nghi, vững chãi trên một bệ tam cấp thoáng đãng. Bề mặt của hòn đá này có khắc tám chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phong tặng cho nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre: ?oAnh dũng Đồng Khởi. Thắng Mỹ diệt ngụy?. Trong khu di tích có nhà bảo tàng được xây dựng cao ráo, hiện đại với nhiều phòng ốc trưng bày những hình ảnh, hiện vật, di vật có liên quan đến cuộc Đồng Khởi lịch sử năm ấy và quá trình đấu tranh cách mạng vẻ vang của quân và dân huyện Mỏ Cày nói riêng và tỉnh Bến Tre nói chung. Đến đây, du khách như thấy lại quá khứ hào hùng của một thời qua những chiếc mõ dừa, thanh mã tấu, súng ngựa trời, bom mìn tự tạo, những mũi chông cau, mô hình làng chiến đấu (Những vũ khí thô sơ ấy cộng với khí thế nổi dậy như nước vỡ bờ, ngày 17/01/1960, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của nữ tướng Nguyễn Thị Định, quân và dân Định Thủy đã nổi dậy, nổ phát súng đầu tiên, mở màn cho phong trào Đồng Khởi khắp miền Nam). Trên nóc nhà bảo tàng, các nhà thiết kế đã xây dựng hình tượng ?oNgọn lửa Đồng Khởi? gây ấn tượng cho khách tham quan, đồng thời tạo vẻ mỹ quan cho di tích. Anh Lê Văn Toàn - Cán bộ Phòng Truyền thống khu di tích Đồng Khởi cho biết: Có rất nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã về đây thăm khu di tích này; ngoài ra, nhân dân, khách du lịch trong và ngoài nước cũng thường xuyên ghé nơi đây. Chắc chắn, sau khi công trình cầu Rạch Miễu và cầu Hàm Luông hoàn thành, sẽ có nhiều hơn nữa khách tham quan, du lịch đến với Định Thủy?. Ở Định Thủy còn có một di tích độc đáo, gợi sự tò mò, khám phá cho nhiều người, đó là đình Rắn với huyền thoại bí ẩn. Đường vào đình Rắn xuyên qua những hàng bạch đàn thâm u, vắng lặng. Theo bà Từ - người trông coi đình Võ Thị Năm, 75 tuổi, cho biết: Ngôi đình này đã có trên 150 năm; nơi đây, trước kia có cặp rắn thần mình to như khạp năm cân, dài trên hai mươi mét. Rắn thần đi rạp lúa. Rắn thần ăn thịt những con ác thú như hổ báo, hùm beo và độ hộ cho dân làng. Sau ngày đất nước hòa bình, độc lập, cặp rắn thần đã về rừng lớn, về núi to. Vào những năm chiến tranh, đình Rắn là nơi hội họp, điểm xuất phát những cuộc tiến công của lực lượng vũ trang cách mạng. Ngày nay, đình Rắn đã được xây dựng, tôn tạo lại trên nền đất cũ ở ấp Định Nhơn, hoành tráng, to đẹp nhưng vẫn theo kiến trúc cổ của những đình chùa Nam bộ. Vào các ngày 14, 15, 16 tháng 5 âm lịch mỗi năm, hàng ngàn người từ các nơi về viếng, tham quan hội đình. Đình đã được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia. Ở Định Thủy còn có một điểm tham quan, du lịch sinh thái hấp dẫn nằm trong tour du lịch của Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre; đó là Vàm Nước Trong - cửa ngõ đường thủy của huyện Mỏ Cày nối với sông Hàm Luông. Với những vườn dừa rợp bóng, những bãi bờ hoang sơ tĩnh lặng; nơi đây, đã ghi dấu những chiến công vang dội của những người anh hùng đặc công thủy của ta: Mưu trí và dũng cảm, các anh đã đánh chìm rất nhiều tàu chiến thuộc ?oHạm đội nhỏ trên sông? của giặc trên sông Hàm Luông. Đến Vàm Nước Trong, du khách sẽ vương vấn lòng qua câu vọng cổ: ?oHò ơ... Vàm Nước Trong chảy ra sông biển/ Nghe ấm tình đất mẹ phù sa... Chiều nay ra Phú An Hòa/ Vườn dâu An Phước quê nhà chín thơm...?. Về Bến Tre - quê hương Đồng Khởi - mênh mông sông nước, với ba đảo dừa xanh: Minh, Bảo, An Hóa và Định Thủy là nơi mà các du khách nên ghé thăm. Người Định Thủy chân tình, mến khách, thích văn nghệ. Đến đây, du khách sẽ có dịp lai rai đặc sản mắm tép, cá ngát nấu chua với bần dốt, bánh bột gạo rau mơ hấp, thưởng thức đờn ca tài tử bên bờ Hàm Luông thơ mộng. (Nguồn: Báo Cần Thơ)
  3. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Nghe qua cười muốn pế cái pụng luôn nhưng thực tế là vậy đó . Box nào cũng vậy, có box không có lấy 1 mống là dân địa phương ! giống như thời 75-85 vậy tòan là Bắc kỳ không à
    Nhà máy đó không phải liên doanh với Ấn nhưng có mua 1 cái máy lột xơ dừa của Ấn . Máy thuộc loại phế thải, cũ còn hơn Cách Mạng tháng 8, mua về chạy được 1-2 tháng gì đó . Mua mấy triệu đô trên giấy tờ, không biết bên Ấn nhận bao nhiêu và "lại quả" bao nhiêu (?)
    Ông lyenson là dân ở đâu vậy ? sao ở BT có 2 năm thôi ? cóc có gì ăn hả ? nhà máy làm than đó cũng được chớ, rồi còn điện lực, bưu chính, ... bây giờ có cái cầu RM, ăn tới đời con cháu cũng không hết
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng nói chú MSGvovit, tui nghỉ chú có tí dòng máu "chấm mút" hẻ?
    Trả lời câu hỏi của chú đây: Tui dân gốc miền tây, nhưng từ đời ông cha đã lên Sài gòn lập nghiệp.
    Thời gian tui về BT làm than hoạt tính, ko phải là cái nhà máy mánh mung gian lận mà các chú nhắc ở trên...
    Cái tui làm là xí nghiệp hóa chất dưới chân cầu Ba Lai, tui về thuê lại để làm than ht nhưng...thất bại, vì thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm. (vì mình làm tư nhân, cộng thêm máu tui ko thích chung chi) nên sập tiệm.
    Đây cũng là bài học xương máu lúc mới bước ra đời làm ăn, cũng vì tự ái, nên hơn 20 năm qua tui nhất định ko quay về thăm BT, cho dù ở đây tui có nhiều người bạn rất tốt và tình nghĩa.
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Giật mình, tưởng chú mời Bác ấy nhậu "gà" nên anh định xin theo với . Sang tháng anh vào đấy, chắc sẽ đi 1 vòng các tỉnh Miền Tây
  6. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Thế có chạy sang Bến Tre được không?
  7. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Có đấy, chắc chắn là có qua chứ. CÒn nhiều việc ở BT lắm. Nhậu nữa chứ
  8. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bác 7 cũng là dân miền Tây hả ?? Cụng với bác 7 1 ly (ly xay chừng nghen, em uống tệ lắm) .
  9. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Wa là dân miền Bắc chính hiệu bà lang trọc đây . mùa đông lạnh teo luôn .
    Nhưng mà ở Đại Việt thì chổ nào cũng có đi qua rồi. Sắp tới đây mà dẫn quân ra Bắc thì liệu chúng nó có chui vô ống đồng kịp không ?
  10. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Vụ chui vào ống đồng chắc ko có đâu, ngày trước đã có kinh nghiệm chui trực thăng phi ra biển rồi.

Chia sẻ trang này