1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bến Tre ...Ðến với xứ dừa - quê hương Ðồng Khởi

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi andythao24, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    BT giờ có cầu tiện thật, mọi lần đi Miền Tây anh đều tính ghé qua nhưng lười qua phà quá
  2. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Còn ở MIền Tây không a? Hôm nào sang bte nữa nhé
  3. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Hà Nội rồi
  4. nganvt

    nganvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Post lại nguyên entry mới dắt đám bạn từ SG về Bến Tre chơi cho bà kon thấy quê tui đẹp làm sao.
    XỨ DỪA BẾN TRE
    Bến Tre là tỉnh châu thổ Đồng bằng Sông Cửu Long, nằm sát biển, hợp thành bởi ba cù lao lớn là An Hóa, Bảo và Minh. Kênh rạch chằng chịt cùng hệ động-thực vật phong phú tạo không khí thoáng mát quanh năm nên Bến Tre có nhiều điều kiện để phát triển du lịch sinh thái, nhất là sau khi cầu Rạch Miễu được hợp long vào cuối năm 2008.
    Cây Dừa
    Từ bao đời này, những rặng dừa xanh đã là hình ảnh đặc trưng của Bến Tre. Đi khắp tỉnh này đâu đâu cũng thấy trồng dừa. Dù ?oba chìm bảy nổi? do lắm thứ, nhưng dừa vẫn một mực đi theo con người Bến Tre như hình với bóng, từ cái ăn đến cái ở, từ mở mắt chào đời đến răng long tóc bạc. Hiện nay, từ cây dừa, người ta suy nghĩ ra nhiều việc làm hái ra tiền, xóa đói giảm nghèo.
    Photobucket
    ...
    Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
    Khu tưởng niệm Nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu
    Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888), một con người tiêu biểu cho nhân cách Việt Nam trong thời kỳ đất nước đầy biến cố, đau thương, nhưng vô cùng vĩ đại. Đất nước bị ngoại xâm, nỗi nhà tai biến, nỗi mình bi thương, bao nhiêu nghiệt ngã của cuộc đời trút lên vai một người mù lòa, sự nghiệp công danh nửa đường dang dở. Sự thách thức nghiệt ngã ấy đặt ra cho Nguyễn Đình Chiểu thái độ phải lựa chọn lối sống và cách sống như thế nào cho thích hợp với vai trò người trí thức trước thời cuộc ?oquốc gia lâm nguy that phu hữu trách?, và ông đã chọn con đường sống, chiến đấu, bằng ngòi bút ?ochí công? với cái tâm ?ođã vì nước phải đứng về một phía?.
    Tọa lạc tại ấp 3, xã An Đức, huyện Ba Tri, mộ và khu tưởng niệm cụ Nguyễn Đình Chiểu được xây dựng từ đất của một học trò cũ do nhà thơ chỉ dạy. Nơi đây thật yên bình. Toàn khu lăng mộ được bao bọc bởi một vườn hoa kiểng xanh ngút phủ mát tầm nhìn. Điện thờ được xây dựng giống như một tòa tháp với mái ngói màu xanh rêu. Hai hàng liễn hai bên bệ thờ ghi mấy chữ: ?oChở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà? và ?oNhân nghĩa sáng ngời vầng nhật nguyệt, Văn chương tỏa rạng ánh sao khuê?.
    Khách đến viếng lăng mộ cụ không lúc nào thưa.
    Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
    Tour tham quan các cồn và cù lao
    Du lịch cồn và cù lao ở Bến Tre giúp du khách khám phá vẻ đẹp sông rạch cùng vườn cây trái xanh um của xứ dừa.
    Vượt trên sóng nước nhấp nhô, tiến về hướng cửa Đại đổ ra biển Đông, tàu chúng tôi chạy cặp theo bờ Châu Thành bên phải, bên trái là cồn Quy. Trong sóng nước đẩy đưa, những chiếc đó (còn gọi là đăng, hờ) phần nhô lên mặt nước nằm sát hàng bần, hàng dừa nước lả ngọn trong nắng gió.
    Tàu nhẹ nhàng rẽ nước, len lách giữa hai hàng dừa nước xanh um khoe những quầy trái chưa tới tuổi khai thác. Hành trình chỉ qua 1,5km nhưng để lại nhiều ấn tượng đẹp. Chúng tôi dừng chân tại điểm tham quan Quới An. Ở đây có những căn nhà được làm toàn bằng cây dừa. Ngoài mái lá dừa nước là chuyện bình thường ở Đồng bằng sông Cửu Long, bạn sẽ thấy vách, cửa cái, cửa sổ, xiên, rui, mè, đòn dông, đòn tay và cả... máng xối đều được làm bằng gỗ dừa. Ngay cả mấy cây cột cũng được làm bằng thân cây dừa bào láng.
    Ở nhà trưng bày sản phẩm dừa, bạn sẽ được giới thiệu tên nhiều giống dừa lạ lẫm, các công cụ khai thác trái dừa cùng khoảng 200 sản phẩm làm từ gỗ dừa vừa tinh xảo vừa mỹ thuật. Quầy hàng lưu niệm hình bát giác là nơi bạn mua sắm những sản phẩm làm từ cây dừa về trưng trong nhà hoặc làm quà cho người thân. Mỏi chân, chúng tôi tạm nghỉ trong những căn nhà mát lợp lá nằm giữa vườn cây trái, để người phục vụ gọt cho bạn một đĩa các loại trái cây ưa thích và nghe đờn ca tài tử.
    Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
    Đi bộ trên con đường lổn nhổn đá sỏi, xuyên qua vườn cây um tùm, khoảng 150m, chúng tôi ra tới đường làng. Ở đó, hơn chục chiếc xe ngựa luôn trong tư thế sẵn sàng đón khách. Thùng xe làm bằng thiếc, băng ngồi đặt dọc hai bên hông. Đây là loại xe của người địa phương dùng chở nông sản ra chợ thị xã bán, nay được chuyển đổi thành ?oxe du lịch? rất được du khách ưa thích, nhất là với người nước ngoài. Các nữ xà ích (người điều khiển xe ngựa) ngồi đầu mép thùng xe bên trái, quất roi cho ngựa kéo chiếc xe bánh cao su tiến lên. Trong tiếng vó ngựa lóc cóc vang vang trên con đường nhựa, lòng chở đầy bâng khuâng?
    Sau khi dùng bữa trưa, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến cồn Phụng, nơi hùng cứ một thời của Ông đạo Dừa.
    Khu du lịch Cồn Phụng có diện tích rộng 28 ha. Du khách tới đây chủ yếu thăm các công trình kiến trúc độc đáo của nơi đã từng là thánh địa đạo Dừa với một số di tích còn lại như: sân rồng, tháp? Trên Cồn Phụng còn có làng nghề sản xuất kẹo dừa thu nhỏ với mùi thơm của ?ohương dừa? toả ra từ mấy chiếc chảo nấu quậy dừa to đùng. Nhịp điệu lao động sôi động nhưng không hối hả, căng thẳng. Chỗ này nhồi dừa, cô đặc cho nhuyễn. Bên kia ép dừa thành sợi, chuyển qua khâu cắt viên và đóng gói. Ngoài kẹo dừa (đậu phộng, lá dứa, sầu riêng, ca cao) còn có kẹo hạt điều, mứt gừng dẻo, mật ong vườn.
    ...
    Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
    Chân thành cám ơn bạn Ngân Đù và em Jamie đã nhiệt tình làm hướng dẫn viên cho nhóm trong những ngày ở Bến Tre.
    (Photo by Hội Gà & Jamie)
  5. nganvt

    nganvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hichic không quen post bài bên đây nên chằng lên hình ảnh chi cả, làm sao xoá bài ta.
  6. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thấy hình ảnh
  7. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ngay 28/03/2009:
    10g - 12g: Huong nghiep tai truong THPT Ngô Văn Cấn
    Bí thư Đoàn trường: thầy Phạm Thành Nhân (0988 976 365)
    (Địa chỉ: xã Phước Mỹ Trung, huyện Mõ Cày, Bến Tre)
    14g - 16g 30: Hướng nghiệp tại trường THPT Che Guevara
    Bí thư Đoàn trường: thầy Nguyễn Văn Bừng (0913 799 258)
    Ngày 29/03/2009:
    9g- 11g30: Trường THPT Châu Thành (thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành Trà Vinh)
    10g -12g: trường THPT Hòa Minh (xã Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh)
    14g - 16g: trường THPT Hòa Lợi (xã Hòa Lợi, Châu Thành, Trà Vinh)
    thtr ơi! Đi theo nhóm hỗ trợ dùm vì Tui bận không tham gia ở Bến Tre được!
    Hỗ trợ thông tin ăn uống đó mà!
  8. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Ý bác là tìm giúp quán ăn giá cả hợp lý ở khu vực mà đoàn đến đấy ah ??
    Đoàn đông không bác ?
  9. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Đoàn khoảng 20 người ! Chưa biết chỗ nào ở Mõ Cày có chỗ ăn ngon mà rẻ không?
    Cả nhóm không ai quê quán Bến Tre cả! Giúp đỡ nhe! Tháp tùng nhóm đi cho vui nhé anh bạn.
    Tốt nhất Pm cho mình số điện thoại di động của Thtr.
  10. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Nếu ăn ở gần khu vực trường Ngô Văn Cấn thì theo bạn mình có quán ăn Hải Âu cách trường khoảng vài trăm mét (phía tay phải nếu bạn đi từ hướng Phà Hàm Luông đi lên). Có thể bạn đặt trước.
    Còn ở khu vực thị trấn Mỏ Cày thì có quán Vườn Bưởi (cách thị trấn 1 km) cũng được.
    Hôm ấy, mình dự đại hội chi đoàn của đơn vị rồi nên ko đi theo các bác được.

Chia sẻ trang này