1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên trong của vẻ sôi nổi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CoJasOr, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoJasOr

    CoJasOr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bên trong của vẻ sôi nổi.

    Cố gắng để không phải rơi một giọt nước mắt nào như nguyện vọng của mẹ thật khó. Khác với một con bé sôi nổi, nhiệt tình, đi đến đâu là quậy tưng lên đến đó, trông tôi bây giờ thật thảm hại.

    Tôi biết có hàng ngàn người như mình, cố gắng làm vui lòng người khác để rồi mình bị tổn thương. Người duy nhất mình có thể chia sẻ, có thể dẫn mình đi khắp mảnh đất này, chạy rong khắp nơi cho quên hết những điều đáng ghét thì bây giờ đang phải bù đầu với một dự án. Một tin nhắn thôi, nhưng sao mình lại khó bấm đến thế... Mình lại sợ người ấy phải lo lắng, phải nói: What happened to you, my little maiyatang?

    Chẳng lẽ cứ phải chạy theo một cycle của cảm xúc, hết buồn rồi lại vui, có lúc lên đến đỉnh điểm và có lúc stress đến mức đầu muốn nổ tung ra? ....
  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Sôi nổi! Cười nhiều nói nhiều!!! Quậy như chưa bao giờ quậy , đi chơi như chưa bao giờ được đi chơi!!!!
    Nhưng đó chỉ là bên ngoài mà thôi!
    Bên trong của mỗi người....
    bạn à , tớ ko biết nói gì vì chính tớ cũng thế
    Nhưng có 1 điều, hãy cố gắng lên!!!
    Những gì đã qua ko phải là tất cả, tương lai còn phía trước cơ mà!!!
    hãy làm cho bên trong cũng như bên ngoài nhé!! Sôi nổi nhiệt tình!
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời vốn là như vậy đó. dù rất dở rất tồi,,,,có những lúc tưởng như không thể đứng dậy được nữa nhưng vẫn phải mỉm cười mà đi lên phía trước.
    thôi cố mà sống cho đỡ phí kiếp này cha mẹ đã sinh ra ta.
    nothing to lose
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ! Vì tôi cũng thế, cũng fải cười nói đến vô duyên, lúc nào cũng fải gồng mình lên để tỏ vẻ là mình là người mạnh mẽ, năng động và sôi nổi
    Mệt mỏi lắm
  5. CoJasOr

    CoJasOr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ thế.
    Rất mong được chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ.
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu. Thật là khó. Thật là không dễ để sống không là chính mình.
    Bạn hãy nghĩ một chút ngoài những gì gọi là khuôn khổ:
    - Người khác muốn bạn sống khác, vì sao?
    - Bạn có nghĩ rằng sống khác, như người ta mong muốn, là có lợi hay không?
    - Nếu bạn thay đổi để khác đi, bạn có cảm thấy vui lòng không?
    Nếu trả lời những câu trên ok, bạn hãy tập thay đổi. Hãy yêu sự thay đổi ấy, vì nó sẽ là bản chất của bạn. Hãy vui lên, và sự thay đổi sẽ rất nhẹ nhàng. Một ngày nào đó, bạn sẽ yêu chính con người mới của mình.
    Cuộc sống là luôn vận động. Mình cần đổi mới để theo kịp thời đại và tự hoàn thiện mình.
    Chúc vui,
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều lúc trông mình vui vẻ, hoà đồng mặc dù trong lòng thấy đau đớn và khổ sở lắm. Trước đây mình là người yếu đuối và thể hiện ra mặt, khi buồn là khóc ngay, khóc ngon lành và dễ dàng, tuy nhiên, có người nói với mình là khóc như thế chẳng giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm người khác coi khinh sự yếu đuối của mình. Thế nên ... Bây giờ mình cảm thấy chai sạn đi nhiều, hình như mất dần cảm xúc, tất nhiên cũng có lúc nước mắt trào ra nhưng mình luôn giấu, không để mọi người nhìn thấy. Những lúc ko kìm được chỉ biết chạy vào toilet khóc một mình cho thoả nỗi lòng, mỗi lần khóc xong thấy đau lòng và tủi thân kinh khủng ...
  8. Hình như cuộc sống lúc này làm con người phải thế. Dù rất muốn sống với chính con người thật, bộ mặt thật của mình nhưng mỗi chúng ta vẫn phải trang bị cho chúng ta nhiều hơn một bộ mặt để thích nghi với mỗi hòan cảnh. Thế đó, cuộc đời này nếu như có được một người để mình sống với con người thật của mình đó là một niềm hành phúc lớn, nhưng ...sao mà khó quá.
    Được niemtinchocatbui sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 05/01/2006
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    KHó . Em cũng thấy khó lắm .Thực sự mà nói để mình sống với con người thật của chính mình là một điều rất khó khăn . NHưng cuộc sống nó là thế . Ko cho người ta có quyền chọn lựa,ko cho người ta cái quyền ......... Tự dưng cảm thấy giật mình . Sao cuộc sống nó gàn dở thế ko biết . Có vui đấy . Có cười đấy . NHưng rồi lại phải khóc thầm . Đau khổ một mình .
    Đàn bà cung xử nữ là thế . Đa tình nên lắm điều trở gió trong tình yêu . Đàn bà cung xử nữ là thế . Cố to ra mạnh mẽ đấy nhưng rồi lại ...............

  10. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chỉ mong có được một người nào đó để mình có thể cười nếu muốn cười, khóc nếu muốn khóc, là mình mà thôi...
    mấy ngày hôm nay, trái tim mình đau quá, thế nhưng cứ phải gồng người lến mà sống, cứ phải cười, cứ phải coi như không có chuyện gì xảy ra, mình vốn là đứa mạnh mẽ mà... mọi người nói thế
    Tại sao lại không thể khóc?không thể khóc thật to lên? thèm lắm một bờ vai để dựa vào.

Chia sẻ trang này