1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên trong mỗi người con gái ....

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi sex_girl84, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sex_girl84

    sex_girl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bên trong mỗi người con gái ....

    Chiều nay tôi có cảm giác như mình bị lột trần quần áo trước mắt anh .
    Anh ...nguòi đàn ông duy nhất của đời tôi ,người đã làm nhục tôi bằng con mắt của một thằng con trai phàm tục...khốn nạn


    Đây là nhật ký của một người congái khi tận mắt trông thấy những bức ảnh khiêu dâm ,hoàn toàn loã lồ của những người con gái ,trongmáy tính cá nhân của ngưòi yêu mình .

    Tôi thật sự không biết ,khi những người đàn ông hau háu nhìn những bức ảnh đó ,anh ta có tưởng tượng ra người yêu của mình đang như thế ,đúng vậy đấy ạ .chính người con gái mà anh ta yêu ,người con gái mà anh nâng niu ,.....ấy ,có bị đem ra ,và tưởng tượng không ?

    Những người đàn ông trong diễn đàn này ,hãy nói cho tôi biết với ....!

    Tôi yhì nghĩ răng không thể nói ra rằng anh ta trong sang với người yêu khi mắt anh ta đã đắm chìm vào những hình ảnh đó rồi ,thì nói như PIAGIE cái sơ đồ của người con gái đã hằn sâu trong mắt anh ta .....làm sao co thể ko nghĩ tới .

    Nhà tâm lý học nổi tiêng trong trường phái phân tâm học :FRED
    cũng là một thằng đàn ông như thế mà thôi ,tôi khôngbao giờ tin vào mối tình hết sức rong sáng và thánh thiện của ôngta ,khi chinh ông là người đã làm điên đảo lich sử tâm lý thế giới bằng chính những phát biểu hùng hồn về những lĩnh vực ******** ......

    Nào ,xin mời nhưng người đàn ông ,nhưngc người thánh thiện ,vào phân trần ....

    Hẹn gặp lại
  2. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đến mức thế này, nó chẳng qua chỉ là 1 vấn đề tâm sinh lí thôi mà ..Đối với 1 thằng con trai thì bạn gái và những người con gái trong ảnh đó hoàn toàn khác nhau ,,,Bạn yên tâm và cũng đừng nghĩ nhiều đến vấn đề này
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Bó tay với cái chỗ bôi đỏ kia?
    Năm nay bạn 21 rồi đúng k, và sắp sửa lên 22 (chiếu theo nick của bạn), nếu bạn vẫn còn sợ khi biết trong máy tính của các bạn trai có phim ảnh *** thì, bạn còn ngây thơ quá
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    đàn ông đây, chả có wé gì để phân trần với những câu ngớ ngẩn thế này. Thấy ghét, thấy chán thì đừng yêu nữa, yêu thằng khác. Mẹ kiếp, lằng nhằng quá
  5. sex_girl84

    sex_girl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ngây thơ
    Tôi chỉ là người luôn khao khát được sống lành mạnh ,bên cạnh người mình yêu thương .Tôi không muốn một ngày nào đó tôi phải quỵ ngã trước sự thật phũ phàng về hình ảnh của anh .người tôi yêu dấu .
    Nhưng cuộc đời khôngbao giờ như tôi mong muốn ,chua chát h
    hơn nhiều .
    Vấn đề giới tính ,tìm hiểu là điều di nhiên ,nhưng không phải như thế .
  6. sex_girl84

    sex_girl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu bao giờ đúng không anh ?
    Trong máy tính của anh hẳn cũng vô khối thứ lằng nhằng ,ngoài mấy bức ảnh mặt trăng mặt trời .....
    Chọc đúng tổ của anh ,nên tôi không thấy anh wá tệ trong những lơìi này đâu
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    định nhận xét người khác thì nên nghĩ kĩ cô em ạ, anh không đến nỗi thế đâu, em luôn nghĩ thằng em yêu là nhâtnến khi thấy nó chó thì nghĩ ai cũng chó thôi, ... rõ chán
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ừhm , theo em thì đó 1 phần là bản năng của con trai . thực ra , nếu như hỏi em là : " nếu người yêu em đã từng xem film *** hoặc xem ảnh *** hay có ảnh *** ... em sẽ như thế nào ?" . em cho đó là những điều bình thường vì đàn ông , con trai khó có thể tránh khỏi những cám dỗ như thế . đơn giản trong lớp em , có 14 thằng con trai thôi nhưng em chắc rằng cả 14 thằng đều đã từng xem cái đó . Vấn đề ở đây là tuỳ từng người có nhận thức như thế nào ? suy nghĩ như thế nào để có lối sống lành mạnh , chứ không phải là cứ xem cái đó là suy nghĩ suy đồi , không lành mạnh. Quan trọng là ý chí của bản thân .
    có lẽ , chị nên nhìn nhận với đôi mắt thoáng hơn , nếu như chị tìm 1 người ko hề biết đến những cái đó thì đó có lẽ là ... thằng ngố ( em nói thật đấy ).
    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 22/12/2005
  9. dinhhungtt

    dinhhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hiii, không biết mọi người quan niệm thế nào nhưng dinhhungtt quan niệm là tình yêu và ******** đi liền với nhau
    Nếu có nhiều thắc mắc, mời đến với diễn đàn tamsubantre.org. Nơi đó cũng có khá nhiều ý kiến hay ho về vấn đề này!
    nhưng để trao đổi ở đây: ý kíên của dinhhungtt đó là:
    Nếu tình cờ, bạn biết được trong máy tính, trong di động của bạn trai mình những hình ảnh khiêu dâm, tục tĩu! Nếu người đó là một người bình thường (không phải là người yêu ) thì có lẽ đến ngay cả bản thân mình, mình cũng không thích là như vậy. (máy tính mình thuộc dạng trong sạch nhất )
    Nhưng than ôi! Thử hỏi ai trước khi mua máy tính: kiểu gì chả có hình ảnh ngôi sao Hàn Quốc, hay Mỹ...hay các thể loại tả phí lù trong đó. Mật khẩu được tung vào, file ẩn được đặt tít trong các ngõ ngách của cây thư mục! Giời tìm được . Đó không phải là chuyện hiếm.
    Tìm hiểu về ********, đó cũng là một cách để con trai hiểu hơn về bản thân mình, hiểu hơn về....trách nhiệm và tương lai của mình! Chắc không người con gái nào lại nghĩ : chồng mình tương lai...mù tịt về ******** chứ!
    Nói thế lại nghĩ: ngày xưa các cụ mình có thế qué đâu !!!
    Nhưng nhìn lại, mỗi thời mỗi khác chứ!
    Giờ quan niệm của chúng ta, của giới trẻ hiện đại lắm rùi! Kể ra .....bới móc con trai..cũng nhiều cái....vô cùng tồi tệ! Mong bạn hiểu thêm! Con trai mà !
  10. sex_girl84

    sex_girl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng hi vọng thế ,anh trai ạ .
    Nhưng cái không đến nỗi của anh nghe nó cũng bốc mùi ghê .
    Phải ,anh nói đúng vì khi tôi phát hiện ra cái chó của thằng người yêu tôi ,tôi dã nghĩ về đàn ông như thế .Nhưng khổ một cái là cái thằng người yêu tôi ấy ,anh cũng được liệt vào nhưng anh chàng con nhà lành .Mà wen nhau lau rùi thế mới đau chứ .
    Thế đó ,nên tui biết thế nào về cái không đến nỗi của ong anh .

Chia sẻ trang này