1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên trong mỗi người con gái ....

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi sex_girl84, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Có mà gây với trả thơ . Giờ hiếm người gây thơ lắm có giả nai thui ai mà biết được .
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Này, thế cái vấn đề "Bên trong mỗi người con gái..." mà chúng ta đang bàn luận là "Ngây thơ hay giả nai à"?
    O, Codai phải hỏi thế để còn tiện tham gia, ko thì cứ thế này biết đâu mà lần.
    Được konhu_loaicodai_85 sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 25/01/2006
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    xin các bố, con nói chạy là chạy vêcài khoản ... nghiêm túc, còn các bố định nói theo nghĩa khác thì xin thưa làcon cũng không chạy đâu. Có điều iu thì lại khác... ai chả biết em nào chả ... biết hết, không có nai chứ khôngcó nghĩa là đứa nào cũng mất dạy, có ai nói cứ hiểu biết thì mất dạy là đương nhiên đâu. Bây giờ ai cũng hiểu biết thì cũng vẫn phải loại bọn mất dạy ra
  4. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    hu hu . Vấn đề này chịu thua ah . Mình không có phải là con gái nên không dám nói bừa đâu .
    Không thể hiểu hết đc trong đầu họ nghĩ cái gì . Pó tay.com
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Thế nào là hiểu biết và mất dạy? Thế nào là hiểu biết mà không mất dạy?
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Lậy hồn mấy bố ... cứ suốt ngày than thở khó hiểu thì làm sao mà đòi tán được họ cơ chứ nói gì đến duy trì lòi giống được ... he he ..
    Con gái mà ko khó hiểu thì mới là chuyện lạ thế gian đấy.
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Ờ, nghĩ đi nghĩ lại, ... mẹ kiếp..., cũng không nên tử tế lắm, tử tế quá chỉ chuốc thất vọng vào người thôi, em dính vài lần rồi các bác ạ, thôi thì cứ xác định chơi là chính cho nó thoải mái. Chả in được đứa nào đâu
  9. quanlq

    quanlq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    say rượu viết linh tinh ....................... sorry cả nhà
    Được quanlq sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 30/01/2006
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    kể các bác nghe vài bài thơ trong dân gian nhé :
    Vịnh quả mít - Hồ Xuân Hương
    Thân em như quả mít trên cây
    Da nó xù xì múi nó dày
    Quân tử có yêu thì đóng cọc
    Xin đừng mân mó nhựa ra tay.
    Vịnh cái quạt - Hồ Xuân Hương
    .....................................................
    Vành ra ba góc da còn thiếu
    Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa
    Mát mặt anh hùng khi nắng gió
    Che đầu quân tử lúc sa mưa.
    .....................................................
    Vịnh thiếu nữ ngủ ngày - Hồ Xuân Hương
    Mùa hè hây hẩy gió nồm đông
    Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng
    Lược trúc chải cài trên mái tóc
    Yếm đào trễ xuống dưới nương long
    Đôi gò bổng đảo hương còn ngậm
    Một lạch đào nguyên suối chửa thông
    Quân tử dùng giằng đi chả được
    Đi thì cũng dở ở không xong.
    Vịnh Kẽm Trống ở Hà Nam Ninh - Hồ Xuân Hương
    Hai bên thì núi giữ thì sông
    Có phải đây là Kẽm Trống không ?
    Gió đập cành cây khua lắc cắc
    Sóng dồn mặt nước vỗ lòng bong
    Ở trong hang tối hơi còn hẹp
    Ra khỏi đầu non đã rộng thùng
    Qua ........... cửa mình ơi nên ngẫm lại
    Nào ai có biết nỗi bưng bồng.
    trích truyện Trong rừng nho - Ngô Tất Tố
    ......................................................
    Cơn vắng vẻ mặt dầy ngắm lại
    Lúc buồn tình tai gãi đã quen
    Rành rành múi mít đôi bên
    Lùm lùm chai úp là miền hạ thôn.
    ............................................................
    Còn Trạng Quỳnh chỉ vào cái "ấy " của các bác gái ( tranh vẽ - truyện Mâm ngũ Quả ) và nói với Chúa là : đây là quả mít bổ đôi còn nguyên mùi thơm phức !
    kekekekek
    ***_girl84 ơi , chuyện nhỏ thôi mà ................. đọc xong phần trên .......vui vẻ nhé
    chúc ***_girl84 thoải mái
    Được lanpurge sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 30/01/2006

Chia sẻ trang này