1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên trong mỗi người con gái ....

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi sex_girl84, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonely_in_gorgeous

    lonely_in_gorgeous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vote anh zai này 5* , great writing!!!
    @***_girl84: trưởng thành lên đi, mấy tuổi roài mà lại sock vì ba cái chuyện cỏn con đó. Cảm thấy không chấp nhận được thì yêu zai khác vậy. Nhưng mà trước khi yêu anh ý nếu check được máy tính của anh ý thì tốt, chứ khi yêu vào roài mới phát hiện ra anh ý cũng rưa rứa như anh ex kia ,lại trở nên ghê tởm đàn ông rồi lãnh cảm thì thiệt thòi thui..Vì cũng là girl nên góp ý chân thành. Nói trên phương diện ******** nhé, nếu e gái đúng là girl và câu chuyện kia đúng là thật thì e gái nên thay đổi suy nghĩ đi là vừa. Cứ như bà cô già như thế thì cả đời làm sao biết được sung sướng là gì??Đàn ông muốn làm cho dàn bà sung sường thì phải là ng đàn ông có kinh nghiệm, mà muốn có kinh nghiệm thì phải học. Học ntn thì hỏi mấy lão ý í. E gái đảm bảo sẽ phải suy nghĩ lại nếu rơi vào hoàn cảnh gặp phải 1 a chồng ko biết tẹo gì đấy. A`, trừ trường hợp e training được anh ý nhé, mà chị thấy ít lắm, chị vẫn thích được dạy hơn là phải lọ mọ đi đọc 3 cái mớ lý thuyết.. Nếu anh BF của em mà theo đúng như những gì em muốn, thánh thiện, ko fim ảnh, sách báo ***, ko experience,thì em, vì hạnh phúc và sự sung sướng của cả đôi bên, gánh lấy trách nhiệm tìm hiểu và học hỏi đi thôi, ko thì đến lúc đầu gối tay ấp lại a nhìn e, cười, e nhìn a, cũng cười, chúng ta cùng đi ngủ thì....chán...
    Mà chị nói thế không có nghĩa là đồng tình với mấy cái thằng bệnh hoạn, nghiện ngập, đam mê nặng roài làm mấy trò kinh tởm đâu nhé. Con người ai cũng có ham muốn, đã ham muốn thì tìm cách để thoả mãn, vấn đề là phải kiểm soát được mình, và biết điểm dừng.Rite??
    Chị cách đây mấy năm, chắc cũng fải 4, 5 năm gì đó, cũng phát hiện trong máy của anh trai có mấy thứ đó, nhưng lúc đó cũng thấy its not a big deal, biết tính ông ý, chả phải là cái loại đam mê bệnh hoạn. Hồi đó con bé cũng tò mò xem thử, nói thật thì cũng chẳng thích, con gái ko bị kích thích bởi cái vụ đó như con trai (ít nhất là chị thấy mình thế), thế là kệ thôi. Bây h dùng cái máy đó, đợt dọn dẹp ổ cứng fát hiện là vẫn còn, thế là xoá béng luôn, chật chỗ, còn fải để chứa cái khác.Với lại chả ham hố gì, đợi chồng dạy còn hay hơn, hihi.
    Kết lại là em gái sg84 gì đó, thông thoáng đầu óc 1 tẹo thì dễ sống em ạ, với lại cảm tưởng như e đang sống trên mây ý.
    Đừng đòi hỏi về sự lý tưởng hay hoàn hảo, vì nó không tồn tại, nếu có thì cũng chỉ là tồn tại trong ý nghĩ mà thôi, mà khi thực tế phũ phàng làm suy nghĩ thay đổi thì sự lý tưởng hay hoàn hảo đó cũng tan biến mất tiêu..Càng cứng nhắc trong suy nghĩ bao nhiều càng hụt hẫng bấy nhiêu. Em gái hãy nhìn vào những điểm tốt của BF e gái mà đánh giá, có yêu em thật lòng không, có quan tâm chăm sóc e hay ko, có lừa tiền của em không, có ngủ với e khác không, chứ dăm ba cái ảnh, dăm 3 bộ phim mà đánh giá ng ta thì e gái...hơi bị khốt đấy..
    Ah, mà chị cũng hơi lạ là em sao không trực tiếp nói thẳng với BF của e nếu thấy có gì thắc mắc hay khó chịu???Post bài lên đây nói với những ng ko liên quan, động chạm đến mấy anh đàn ông ở đây thì chỉ tổ bị công kích chứ vấn đề giữa e và BF có được g/q đâu? Chị a''? Nếu rơi vào tình huống của em á, ngay lập tức bảo anh zai nhà chị luôn, a thích nhìn ảnh hay thích nhìn người thật??Chọn đi,1 trong 2, các bác nam ở đây cho e biết các bác chọn ntn đi ,hehehe. Hey, mà fân biệt rõ nhé, trường hợp của chị là ko muốn zai của mình nhìn hay ngưỡng mộ female khác ( ảnh thôi những cũng bứt rứt lắm ) chứ không phải như em sg84 đâu.
  2. lqquan

    lqquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm tớ mới đọc được vài bài viết "thú vị"
    có điều là cái quan niệm thế nào là "hạnh phúc", ko thể nói là ai cũng như ai, tuỳ hoàn cảnh tuỳ cách nhìn nhận tuỳ thế giới quan của mỗi người, vậy mà TVP lại co vẻ thích "vơ đũa cả nắm", thật là ...
  3. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với lqquan
    to chị lonely: mà bây giờ thì em thấy hỏi thẳng ko fải là thượng sách
    em gái nè, việc em thấy shock bình thường như việc em ngắm những ngôi biệt thự hay ôtô, hay những bộ kim cương hoành tráng ý. nếu em thốt lên bộ trang sức 1 bà hoàng nào đó đẹp mà thằng ng` yêu em nó xỉu vì sợ fải mua cho em, và rồi đòi chia tay thì em nghĩ sao em yêu nó bởi vì nó là nó fải ko, ko mua đc trang sức của bà hoàng cho em thì em vẫn ko có gi thay đổi cơ mà (hí hí nhưng nếu mua được thì vẫn thik hơn)
  4. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Pác tham gia TTVN được mấy năm rồi ?
    Có lẽ pác chỉ có thói quen qua đây dạo rồi phán một câu cho sướng cái miệng ,vô thưởng vô phạt ,rồi rốt cuộc chẳng hiểu mình viết gì nữa ?
    Trong bài viết của em đâu có đưa ra một chút quan niệm gì về hạnh phúc ,thậm chí 1 chữ hạnh phúc còn chưa viết ,.sao pác phát biểu đâu đâu vậy?
    Tất nhiên mỗi người quan niệm hạnh phúc theo một cách khác nhau ,nhưng không có nghĩa là ko thể tổng hợp và phân tích cặn kẽ được .Em đã viết một chủ đề về hạnh phúc dài khoảng mấy chục trang ,..nhưng sang năm mới 2006.Admin đã xoá bài của năm cũ rồi ,nên ko thể post lại được.
    Em xin nói vắn tắt thôi (nhắc lại)
    Trên quan điểm khoa học :Hạnh phúc đó là hưởng thụ(chứ không phải được hưởng thụ) ,hưởng thụ một cách chủ động theo nhu cầu cá nhân,... fần sau còn khoảng 10 trang nữa ,ai có nhu cầu thì cùng thảo luận
    Trên quan điêm tôn giáo : Hạnh phúc là cái phúc của kẻ không phải chịu bất hạnh
    Rồi thì cả quan niệm về tình yêu nữa chứ
    Làm sao định nghĩa được tiếng yêu
    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    Nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt
    Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu
    Nhưng mà nói thiệt ,em thừa sức định nghĩa được(nó có thể ko thoả mãn được 100% ,nhưng ít ra chắc cũng được 90% member trong diễn đàn),pác nào có nhu cầu thảo luận thì em mở đài liền ,nhưng có lẽ là dành cho một chủ đề khác,chủ đề này đâu fải để nói về vấn đề này
    Thậm chí Box này không fải là box thảo luận nữa chứ ,linh tinh là bị log liền
    Chúc vui vẻ ,..ai có nhu cầu bàn tán ,nói dóc về tinh yêu và hạnh phúc ,..em xin được lập một topic khác Có gì PM sau nha
    Chúc vui vẻ
  5. que_mua

    que_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác mấy dì cứ nói dông nói dài làm gì đâm ra nói dại. Vấn đề của cô bạn ***_girl84 chẳng qua là thấy xấu hổ,mặc cảm vì thân hình mình không đẹp như mấy cô gái trong ảnh(như ý bác gì ở mấy bài trước đấy) , sợ rằng sau khi nhìn mấy cô ả trong đó thằng BF giảm hết hứng khi nhìn cô. Thật ngớ ngẩn, mấy cô trên phim trên ảnh toàn là diễn viên cả, thân hình đẹp mới lên ảnh lên phim, bạn gái đây cứ băn khoăn làm gì , soi gương thử coi , nếu thân hình mình mà được khoảng 1/10 mấy ả đó thì ok lắm rồi .
    Thật ra cô bạn ***_girl chỉ đợi mấy bác trai nói mỗi 1 câu :" Em à !! Anh xem gì thì xem nhưng thân hình em vẫn luôn là đẹp nhất "
  6. lqquan

    lqquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hik, sợ qué , nào ngờ 1 câu vu vơ của tớ lại đụng ổ ...
    trả lời anh TVP từng ý 1 vậy
    +Pác tham gia TTVN được mấy năm rồi ? nick này tớ mới đăng ký cách đây vài tuần. Vậy thôi nhưng không có nghĩa là tớ "mới đẻ"
    +Có lẽ pác chỉ có thói quen qua đây dạo rồi phán một câu cho sướng cái miệng ,vô thưởng vô phạt ,rồi rốt cuộc chẳng hiểu mình viết gì nữa ? ờ, cũng có phần đúng, chẳng mấy người có nhiều thời gian rỗi để cống hiến cho dđ như TVP đâu, tớ thật lòng tôn trọng đấy, đừng hiểu sai. Về phần tớ thì tớ ko giỏi ăn nói, dân kỹ thuật vớ vẩn thôi
    +Trong bài viết của em đâu có đưa ra một chút quan niệm gì về hạnh phúc ,thậm chí 1 chữ hạnh phúc còn chưa viết ,.sao pác phát biểu đâu đâu vậy ? tớ không có ý công kích cá nhân bác đâu, cái này có lẽ là tớ sai, đọc một loạt bài rất dài nên hiểu túm tắt hơi có phần chủ quan. Tự do tư tưởng, tớ cũng ko muốn gây nữa làm gì.
    Về các cách hiểu thế nào là hạnh phúc, thì tớ thấy TVP lại lạc đề đi tận đâu đâu rồi. Đến tình yêu mà TVP còn bảo là "thừa sức định nghĩa" thì tớ ko có ý kiến gì.
    Thôi, hôm nay tớ lại mắc thêm cái tật nói nhiều nói "sách vở". à, có gì TVP cứ "dựng đài" đi và cho tớ xin luôn một xuất.
  7. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Spam chút :thế nào gọi là vơ đũa cả nắm zậy?
    Tui là dân kĩ thuật nè ,chứ tôi mà là dân nghệ sĩ dạng văn chương vô đây chơi làm chi ?
    Dựng đài mà làm chi,Box thảo luận bị đóng của roa`i
    ,tui dựng bài thì thể nào cũng có chục thằng ku Mod và Admin do`m ngo'' ,hở ra là log liền
    Bác học ĐH cơ đấy ,thế có học Triết ko? trong đó chắc chắn có định nghĩa về tình yêu đó
    Em nghi pác mua điểm môn Triết lắm ,chẳng có gì là ko định nghĩa hết ,..cái chính là nó có đủ khả năng làm hơn 50% số người đọc cảm thấy thoả mãn và đồng tình thôi ,..hehe điều kiện cần và đủ để một chân lý tương đối tồn tài
    Chúc zui zẻ
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    mình ko biết *** girl đúng hay sai nhưng mình nghĩ cũng từng đối tượng người yêu của him là ai" nồi nào thì nắp vung đó mà".
    Đây là câu chuyện juri vừa ghặp chưa được 1 tuần có gì ***girl tham khảo nhé:
    Thằng bạn học cùng lớp mới sắm cái O2 nên con nhỏ bạn thân mượn cái điện thoại xăm xoi chơi nhưng ai ngờ đâu mở cái điện thoại ra đầy dẫy một đống file *** đủ kiểu , đủ hình, phim tải từ trên mạng xuống bên cạnh đó là một file chứa hình người yêu của nó. Con nhỏ xinh lắm nên tụi này cũng cười bảo mày chuẩn bị lo bồ đá đi con . Ai dè đâu nó nói lại rằng " bồ nó thấy rồi ko sao cả chuyện vặt ấy mà."
    Do đó mình nghĩ bạn cũng đừng nên xem trọng vấn đề quá, nhẹ nhàng chút hay hơn. Nếu ko thích anh ấy của mình như thế thì đề cập thẳng với him nhé đừng suy nghĩ mang vấn đề áp đặt lên bản thân mình.
  9. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    thế nào nhỉ, mình nói thật, mình là con gái, mình ko hề cấm đoán người yêu mình xem ảnh/phim *** mà khi biết chuyện đó mình còn vui vì qua đó người con trai sẽ có kiến thức về ******** cho cuộc sống gia đình sau này. Mình nghĩ nếu chồng mình biết cách "yêu" mình thì mình thật hạnh phúc và chắc hai vợ chồng sẽ yêu nhau hơn. Vì vậy mà mình cũng mong muốn sẽ biết cách "yêu" chồng để chiều chuộng chồng, không để chồng phải tơ tưởng đến những người con gái khác. Mình tìm hiểu thông tin trên các trang web như vnexpress, dân trí...Mình nghĩ vậy có đúng không
  10. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    mình là một người phụ nữ, và một trong những điều mình luôn hướng tới là trở nên quyến rũ. nói thật là mình sẽ rất thất vọng nếu biết những cái áo ôm sát người hay những chiếc váy hở chút vai mình chọn lại không mang lại cảm xúc gì cho người khác. Mình thật sự thấy mất hứng thú với những chàng trai không ngưỡng mộ vẻ đẹp của phụ nữ. cho nên con trai xem ảnh/ phim *** thì cũng bình thường thôi, như là một gia đình phải có chồng và vợ vậy. Quan trọng là dù có bị hấp dẫn bởi người khác giới nhưng chúng ta có cư xử đàng hoàng, đứng đắn, đoan trang không. Chỉ nên dành những ham muốn đó cho người mình yêu, cho chồng/vợ của mình thì sẽ có hạnh phúc.
    mình nghĩ bạn ***_girl84 nên xem xét lại vì mình sợ bạn sẽ đánh mất đi một nửa quý giá của mình. Theo mình hiểu thì bạn thất vọng vì người yêu của bạn tỏ ra là yêu bạn trong sáng, đứng đắn nhưng lại quan tâm đến ***. Nhưng cũng có thể người yêu bạn đáng trân trọng lắm chứ vì dù tìm hiểu *** theo bản năng đàn ông nhưng ko đòi hỏi bạn đáp ứng những chuyện đó mà cùng bạn xây dựng một tình yêu đẹp (nên bạn mới thất vọng thế chứ). Chúc bạn có một happy ending

Chia sẻ trang này