1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên trong mỗi người con gái ....

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi sex_girl84, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhhungtt

    dinhhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
  2. dinhhungtt

    dinhhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Nếu nói như ***_girl thì mình phải phân tích bên trong mỗi người con trai mới đúng:
    Về mặt tâm lý: bên trong mỗi người con trai - câu này được dùng với nghĩa hiểu như là tính cách của con trai! Vậy tính cách của con trai thì đã có rất nhiều nói rùi, sách báo nói cả. Mình chỉ xin nói về năng lượng libido (bản năng ******** ) như Freud nói đó là năng lượng tính dục. Cái này thuộc về bản năng, tất nhiên, nó bị kìm kẹp bởi cái Tôi và cái Siêu tôi. Tuy nhiên, nó vẫn được phóng chiếu bằng nhiều cơ chế khác nhau và trong cơ chế phóng chiếu đó nó được thể hiện bằng việc xem *** hoặc phim con heo. hoặc như những cảnh ******** gì gì đó.....Đó chính là một cách nhằm thoả mãn cho việc bản năng ******** bị kìm nén!
    Theo quan điểm của phân tâm thì đúng là như vậy!
    Tất nhiên, sống trong môi trường văn hoá lành mạnh thì.....chẳng ai dám khẳng định điều đó ra trước công chúng, với bạn bè mình làm gì cả: không ai nói rằng tôi có vài bộ phim *** ở nhà với người bạn gái mới quen hay với một người nào đó là lạ cả!
    Họ phải dấu đi, phải để nó vào một góc nào đó kín đáo!
    Xin nói thêm,, đó cũng là một trong những việc nhằm thoả mãn nhu cầu ******** của đàn ông. Xem phim *** cũng giống như việc thủ dâm hay gì gì....đó!
    Vậy cũng đừng trách con trai nhiều!

  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hơ, cô bé này hiểu biết đấy
    Ranarok có cô người yêu dễ thương ghê, chúc mùng chú
  4. sex_girl84

    sex_girl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    VIệc đến 90% đàn ông có xem sẽ ,tôi đã chấp nhận . Không có ý kiến gì hơn .
    Nhưng cho tôi hỏi các anh thế này nhé :Nếu như cô bạn gái của anh chứa trong máy tính của mình những cái thuộc về *** ,thì liệu rằng các anh có còn nghĩ về cô ta trong sáng nữa không ?
    Bởi nói như moi người thì việc đó là hoàn toàn bình thường. Nên nếu cô ta làm thế thì có nghĩa rằng cô ta cũng đang thể hiện cái điều bình thường của mình mà thôi .
    Sao ạ .Các anh có thể nghĩ thoáng hơn tôi chăng .
    Gửi Namdinh80:ANh muốn biết tôi sẽ như thế nào ấy à ?
    Điều này có chúa mới biết được .Nhưng tôi biét chắc cái mà tôi nhận được cũng giống anh khi nhìn thấy cô vợ bé nhỏ của mình nằm dài ra với một thằng đàn ông khác mà thui .
    Gửi RAGNAROK :Tôi không có ý định nhận xét về anh ,nên mong anh thông cảm .
    Khi tôi post bài này lên ,cái tôi nghĩ đến là mong những người đàn ông ,những người mà chúng tôi yêu ,hãy hiểu cho cảm giác của môt ngựời con gái ,chính là người yêu của họ.Họ hãy thử đặt ra câu hỏi ,liệu họ có thể thông cảm cho con gái trongtrường hợp đó không ,mà tại sao họ lại ra sức yêu cầu chúng tôi thông cảm cho những cái làm bừa của họ mà thui .
    Đàn ông wa ích kỉ ,khi yêu cầu wa nhiều ở phụ nữ chúng tôi ,nhưng lại chả làm được cái gì cho chúng tôi cả .
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Qua 2x rồi mà chưa bị "băm" thì quả thật thằng người yêu em hơi bị thật thà đấy , nó không "trần tục" như em nghĩ đâu .
    Có lẽ vì thế nên nó mới cho em đi văng các loại câu hỏi như vầy lên diễn đàn đó
  6. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Nói phét nhé
  7. anh5xao

    anh5xao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chị ơi , con gái không có "đam mê " mấy cái này như con trai chị ạ !
  9. sex_girl84

    sex_girl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chị thì không nghĩ thế đâu ,cái đam mê đấy là một nhu cầu không thể thiếu của con người ,chứ không riêng gì một "con"nào cả em ạ .Nhu cầu ấy đều lớn ở mỗi con người ,nhưng em cho rằng con gái thì it hơn chăng ?
    Con gái chỉ ít hơn vì cơ chế để hưởng thụ của con gái phức tạp hơn ,mà những anh bạn của chúng ta thì lại ít người có khả năng hiểu ,và đáp ứng được ,nên chúng ta không còn thiết tha gì nữa mà thui .
    Nhưng việc tìm hiểu thì con gái khác con trai đấy em ạ .
    Bằng chứng là con gái biết về các đề đó nhiều chả kém gì các anh ,nhưng không phải bằng cách của các anh ,và không lệch lạc như đa số các anhmà thui .
  10. giacmotrecon

    giacmotrecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    đấy, cô ta đã tự nhận cô ta cũng đam mê như vậy, và nhu cầu tìm hiểu của cô ta cũng cao trào lắm, cô ta đã tìm hiểu đến "tận cùng" rồi đấy, và cô ta tự thoả mãn bằng cách xem trộm máy bạn trai , nhìn chằm chằm soi mói chúng và hô toáng lên...
    thế sao anh không nhìn ngắm tôi này, xem chi mấy con nhỏ đó tôi khinh anh

Chia sẻ trang này