1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên trong mỗi người con gái ....

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi sex_girl84, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chồng ơi , chị ấy nói vậy là sao? 2 người đã gặp nhau mấy lần roài ư ?
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    vợ ơi, tiếp kiến qua bài viết trên này thì có
    em không biết là những người có vấn đề tâm lí càng trầm trọng thì càng phát ngôn lung tung à
  3. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Tớ xem tranh ảnh loại ấy lần đầu tiên vào năm lớp 3 hay 2 gì đó, trên 1 tờ lịch, vô tình thôi. Bây giờ vẫn nhớ cái cô đó tư thế như thế nào, những chả nhớ mặt mũi cô ấy, thì có quan tâm đến mặt đâu.
    Từ đó đến nay xem cũng chả ít (bây giờ thì chả xem nữa, không phải vì đạo đức gì mà phát chán đi rồi), nếu theo logic của em *** girl thì chắc đã làm nhục không biết bao cô rồi nhỉ?
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 09/01/2006
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    nhìn cái avatar của baclá em biết rồi , không cần giới thiệu kĩ thế đâu
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Nhìn cái đó rồi, chú thấy thế nào, và biết cái gì?
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    À , chỉ yêu cầu ông này thêm là : Hậu vệ đối phương nên dạt ra hai bên cánh một chút (khoảng 10cm) để tiền đạo đối phương có thể chọc sâu xuống hơn
  7. sex_is_0

    sex_is_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ nhà các cô các chú, e ***_girl e ý nói đúng thế mà nhà các cô các chú cứ lao vào mắng mỏ rồi đả kích e ý thế nhỉ. A lại tát vào miệng đứa lào bảo là tới 90% đàn ông thanh niên đã xem cái đấy đấy. A chứng minh cho cô chú thấy là có nhiều người chưa bao giờ xem mấy trò "đồi bại" đấy nhé:
    - Thứ nhất là những đàn ông thanh niên "Nguyễn Đình Chiểu", mà cái này thì cũng lưu ý là phải thuộc diện bẩm sinh mù nhé..... Chứ tầm 5 tuổi mà bị tai nạn dẫn tới bị mù thì cũng "không trong sáng" rồi....
    - Thứ hai là các thanh niên vùng sâu, vùng xa, nơi mà không có tí thông tin gì, cả đời không biết gì đến mấy cái gọi là tê lê vi si ồng với in tẹc nét cả.
    Đấy, a là a khuyên thật e *** girl bỏ ngay thằng kia đi, đi tìm thằng khác cho anh, đời thiếu gì thằng còn "trong sáng" thế cơ mà, thế mới là xứng đáng với e nhé. Có gì cần a tư vấn thêm thì add nick a vào nhé: ***_is_O. A là a tự giới thiệu a học Ph.D ở Mẽo về, chuyên ngành của anh là ***. Mỗi tội là anh cũng không "trong sáng" đâu.....
  8. silver_light

    silver_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hi chị ***_girl84. Em không có ý định tranh cãi gì ở đây. Chỉ muốn bày tỏ một vài suy nghĩ chủ quan của riêng em khi đọc topic này. Em cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như chị, cũng từng có những suy nghĩ rất cực đoan về ***, cũng từng shock khi bắt gặp những thứ....trong mail của bf.
    Con gái thì ai mà chẳng mong muốn người mình yêu thương thực sự là một người đàn ông đích thực, đàng hoàng, có bản lĩnh trong con mắt của mình phải không chị ? Có lẽ chính vì những suy nghĩ đó mà đôi khi mình đã lý tưởng hoá người mình yêu mà quên mất rằng anh ta cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác, cũng có những thú vui, ham muốn nhất thời & kết quả là khi hình ảnh sụp đổ thì không thể tránh khỏi những thất vọng, shock...
    Nói như vậy không có nghĩa là em ủng hộ những hành động đó. Con người có ai không tránh khỏi có những giây phút xao lòng? Nhưng đó chỉ là nhất thời chứ hoàn toàn không phải khi nào cũng như vậy. Nếu như chỉ dựa vào đó mà quy kết thì hình như hơi cực đoan quá !
    Suy nghĩ thoáng hơn một chút thì em cũng đồng ý với mọi người ở đây. Cái quan trọng là ở bản lĩnh mỗi người , là cách suy nghĩ , nhận thức của người ta trong cuộc sống hàng ngày có lành mạnh hay không và quan trọng hơn là cách mà người ta đối xử với chị và mọi người.
    Theo quan điểm của em, giải pháp để cải thiện tình hình chỉ có thể là nên đối diện thẳng thắn với anh ấy, bày tỏ quan điểm suy nghĩ của mình & lắng nghe suy nghĩ của người ta để từ đó tìm ra một điểm chung thống nhất, cùng nhau xây dựng những suy nghĩ , cái nhìn thực tế , lành mạnh về nó. Chạy trốn vấn đề theo kiểu mỗi người một hướng cũng không phải là giải pháp phải không chị ?
    Còn nếu cứ ngồi đây nghi ngờ, thất vọng, phán xét lẫn nhau, đại loại kiểu như : những thằng nói chưa xem cái đó thì là giả tạo, đạo đức giả; còn những thằng đã xem rồi thì rặt một lũ khốn nạn, đáng khinh bỉ...(sorry các bác man) => có cãi nhau hay ngồi soi đến tết cũng chẳng thể nào tìm ra người đàn ông tốt trên đời này đâu.
    Rất có thể sau chuyện này chị và anh ấy sẽ hiểu nhau hơn, có những suy nghĩ lạc quan hơn thì sao. Chị có lòng tin vào con người bf của chị không ? Còn em thì em hoàn toàn đặt niềm tin vào bf của mình và tất nhiên tin vào sự lựa chọn của mình nữa ( Cái này thì hoàn toàn dựa trên cơ sở thực tế chứ ko phải cả tin,
    ngây thơ, hay mơ mộng gì đâu)
    Trên đây chỉ là những suy nghĩ riêng của em, có gì thất lễ mong bà chị rộng lượng bỏ qua cho
  9. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hí hí,đính chính luôn,tớ là phe nữ nhé.Nếu bạn ***girl sinh năm 84 thì tớ già hơn 2 tuổi nhé.
    Thật sự là tớ ko thấy có vấn đề gì nếu bf của tớ xem ảnh *** đâu..Bình thưòng mà.Đọc *** hay xem phim cũng bình thường luôn.Miễn là mình nghĩ thoáng ra 1 chút.Cái gì mới là vấn đề chính.Bf của bạn yêu thương bạn,tôn trọng bạn.Hứa hẹn là 1 ông chồng ngoan ngoãn biết điều,hàng tháng cung cấp luơng cho bạn đủ tiêu xài.Thì những vấn đề khác vớ vẩn được cho qua.
    Những người mà đặt vấn đề trong sạch ,thánh khiết lên quá đầu là chỉ tự mình làm khổ mình thôi.Đời chứ đâu phải là tiểu thuyết với cổ tích cả đâu.
  10. bollnes

    bollnes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xin nhiều chuyện một chút!
    Các anh chị ơi?đừng quẫn trí như vậy,*** chỉ là nghĩa hơi mô phỏng thôi, ngoài ra *** cũng hấp dẩn lắm(đối với những người................?mà thôi).
    Mấy anh chị cứ đề cao những lẽ mà anh chị cho là phải rồi bác bỏ ý kiến có phần là tàm bạy!nếu hiểu *** ở nghĩa là giáo dục giới tính thì có xấu đâu.
    À này anh chị nào kết hôn hay chuẩn bị Động phòng thì nên xem film *** sẽ có kinh nghiệm hơn!biệt danh của em:MẤT DẠY CHÚA.

Chia sẻ trang này