1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên trong mỗi người con gái ....

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi sex_girl84, 20/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TTQ

    TTQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    To ***_girl84: Nếu bạn sinh năm 84 thì tớ hơn bạn hơn 1 giáp . Tớ không khuyên suông mà tớ muốn hỏi bạn vài câu . Vì tớ cũng đã mất công góp ý nên bạn hãy trả lời tớ từng câu nhé .
    - Bạn nói bạn sợ mấy thứ đó, sao nick của bạn có chữ ***? Nếu tôi là người thái quá như bạn, tôi nhìn thấy cái nick đó tôi cũng nói không thể chấp nhận nổi bạn là con gái mà có cái nick dâm như vậy bạn nghĩ sao ?
    - Bạn nói như thế có vẻ như bạn chả biết gì về người khác giới . Vậy có thật thế không ? Nếu hôm cưới bạn thấy chồng bạn khác người ở chỗ nào đó (giả sử nó màu xanh lá cây chẳng hạn) bạn có phân biệt được không ? (tớ cho rằng bạn thừa biết nó như thế nào rồi)
    - Thế nào là "không chấp nhận được?" Bạn cho 1 định nghĩa đi. Nếu chưa có thì khoan phê phán nhé . Nhiều cụ già ngày nay thấy bạn vô tình cầm tay bạn trai , dán ảnh ca sĩ nam trong phòng hoặc gọi điện cho bạn trai cũng có thể nghĩ là bạn là đứa chơi bời , không có nữ tính chẳng hạn . Bạn nghĩ sao ?
    - Những người vào đây đều có ý khuyên bạn, người ta rất tỉnh, tuy rằng không phải ai cũng đúng nhưng bạn nên tiếp thu. Nếu nhiều người có cùng ý kiến thì có lẽ nó đúng đấy . Bạn nghĩ sao nếu chỉ mình bạn đi ngược lại với những người khác ?
    - Ý kiến riêng của tôi: Nếu chỉ có ảnh thôi thì chả vấn đề gì hết . Nó chỉ nói lên là bạn trai của bạn không phải pêđê có thế thôi . Chúc mừng bạn .
    - Cuối cùng thì thế này: Không phán xét được đúng sai đâu vì do cảm nhận của từng người thôi. Ngày xưa tớ đọc 1 chuyện đại để là : Nếu một ngày nào đó 99,99% dân số thế giới có phong cách không mặc quần áo, khi đó nếu bạn mặc quần áo đi ra đường, bạn sẽ trở thành người không bình thường. Tự hiểu nhé.
    Bạn cho tớ địa chỉ email anh bạn kia, tớ sẽ gửi cho 1 chương trình mã hóa , chỉ cho mình anh ta xem ảnh thôi, phim cũng vậy. thế là ổn nhỉ . Còn nếu bạn không chấp nhận nổi, tớ chân thành khuyên bạn bỏ anh ta đi , rồi gửi email anh ta cho tớ để tớ gửi thiệp chúc mừng sự may mắn của anh ta.
    Người trong sạch nhất tại thời điểm này là tớ, chắc chắn như thế vì trong máy tính của tớ không có bất cứ cái ảnh nào . Đơn giản là tớ xem mãi rồi , chán rồi vào xóa hết rồi . Các họa sỹ nổi tiếng vẽ tranh khỏa thân có phe đánh giá tốt, có phe cũng phê phán là dâm dật . 2 trường phái đó vẫn đang cãi nhau loạn lên, bạn có thể tham gia đấy.
    Tớ chân thành góp ý, cái gì nghe không êm tai bạn bỏ qua, đừng phê phán tớ này nọ nhé . Chúc may mắn.
  2. TTQ

    TTQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    À, nói về chuyện con trai làm thế được, con gái có làm thế được không (vì bình đẳng mà) tớ có ý kiến chung mọi người xem nhé:
    Thế nào là bình đẳng ? Nếu bình đẳng , con gái cũng xem *** như con trai, vậy con trai cũng bình đẳng ra chợ mặc cả từng xu , ăn ô mai nhảy dây và túm năm tụm ba cười đùa rúc rích các bạn gái có thích không hay lại lên án là pêđê ?
    Thế nào là bình đẳng ? Nếu bạn gái đòi bình đẳng, khi khuân vác gì các bạn gái có tự làm không hay thích bạn trai làm cho , đi tối có tự đi không hay bắt người khác phải đèo , phải hộ tống ? Các bạn có chủ động tỏ tình không hay lại bắt anh ấy phải nói trước ?
    Nếu các bạn nói rằng đó là thiên chức con gái, trời sinh ra đã thế, không nên bắt làm như vậy thì OK thôi , các bạn đừng đòi hỏi thái quá những thứ khác nữa .
    Mình nói chung đa số con gái , nếu vài bạn gái nào nói là tôi mạnh mẽ , tôi không cần nhờ ai thì chỉ là số ít thôi, chúng ta không nên tính vào đây .
  3. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bạn à,bình đẳng hay ko bình đẳng như nghĩa bạn nói nó dựa vào nhận thức.
    Ví dụ phụ nữ Tây xem phim ,đọc truyện *** ầm ầm.Văn hoá tây coi chuyện đó là bình thường.
    Nhưng ở VN,đa phần đều chưa chấp nhận được việc đó.Nhưng như Tàu và Nhật,do giao lưu VH rộng rãi,nên TN các nưóc đó rất thoáng trong vấn đề này.Mình nghĩ VN mình rồi cũng sẽ như thế thôi.
    Mà điều đó góp phần giải phóng phụ nữ khoi những quan niệm phong kiến.Tất nhiên là có những mặt trái của nó.
    Bây giờ có thể bạn ko chấp nhận được những phụ nữ hư hỏng,hoặc mãnh mẽ hoặc tân tiến quá như vây.Nhưng bạn có thể đi tìm (tìm đưọc ) cho mình 1 cô ngoan hiền theo mong muốn của bạn.
    Còn vấn đề đúng sai,chỉ dựa vào nhận thức của bản thân,chứ ko áp đặt lên được tất cả mọi người
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với bác TTQ
    Đành rằng do nhận thức xã hội là chính, nhưng 2 từ "bình đẳng" và "tương đương" thì không bao giờ giống nhau cả, và e rằng các bạn nữ chỉ thích bình đẳng chứ không thích tương đương đâu
  5. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là con trai và con gái không có bình đẳng tuyệt đối. Nhưng cái lý luận vì sao con gái không xem *** được của bạn chẳng có tí căn cứ gì.
    Bạn có đồng ý là có bao nhiêu thứ con gái vẫn bình đẳng với con trai không? Ví dụ chuyện đi làm kiềm tiền. Ở nhiều nước phụ nữ vẫn chưa được cái quyền ấy. Ở mình thì từ lâu, vợ chồng đều đi làm hết. Lại nói đến chuyện một số ngành ngày xưa không thấy bóng con gái, bây giờ cũng nhiều con gái như con trai: ngành bác sĩ.
    Kết luận: có những thứ con gái và con trai có thể bình đẳng được, có thứ không.
    Vậy thì chuyện bạn nêu ra một loạt thứ con gái không thể bình đẳng với con trai để kết luận là con gái không thể xem *** cũng như là lý luận : chim diều hâu và chim đại bàng khác nhau. Diều hâu có thể bay, kết luận đại bàng không biết bay.
    Thế nên bạn có muốn thuyết phục người khác vì sao con gái không nên xem *** thì nên tìm lý luận kiểu khác. Theo ý kiến riêng của tớ thì, cũng như Crimson, đây là một chuyện không nên áp đặt lên tất cả mọi người. Và tớ cũng không áp đặt bạn phải nghĩ như tớ.
    Lại hỏi thêm bạn câu nữa: theo bạn, vậy thì loại con gái mạnh mẽ, không cần nhờ vả ai rất xứng đáng được xem *** phải không? Best joke of the day!
    PS: xin lỗi TTQ vì cách xưng hô thái quá.
    Được narcissus sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 16/01/2006
  6. Sexy_man_love_girl84

    Sexy_man_love_girl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề quan hệ giữa libido và tình yêu , quan hệ giữa sự ức chế libido và khả năng sáng tạo đề nghị bạn ***y girl tham khảo 2 cuốn mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở Việt Nam là :
    1 . Bộ sách kinh điển về phân tâm học ( Sigmund Freud ) - NXB Văn hoá thông tin
    2 . Phân tâm học nhập môn ( Sigmund Freud ) - NXB Đại học quốc gia
    *** là nhu cầu cơ bản của con người . Chẳng việc gì phải nhìn nó bằng ánh mắt ghê tởm . Tôi chưa hiểu lý do vì sao các nền văn minh từ Đông sang Tây khi phát triển đến một mức độ nào đó lại sinh ra cái thứ quan niệm coi *** là điều cấm kỵ . Không hiểu nổi ! Đây là vấn đề lịch sử văn hoá đáng quan tâm chứ .
  7. Sexy_man_love_girl84

    Sexy_man_love_girl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em thích chị Na lắm . Chị đúng là mẫu người trong mộng của em . Chúng mình làm quen nghe !
  8. narcissus

    narcissus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm vài câu không mình lại lạc đề mất.
    To em ***girl (chị thấy em 84 + suy nghĩ hơi trẻ trung nên mạn phép xưng hô như thế, nếu không phải thì bỏ qua nhé): Không biết em đã bao giờ thử liệt kê hết những phẩm chất của người yêu trong mộng của em ra chưa? Em có thấy nó đập nhau chan chát không? Hoặc có thể em chưa đủ kinh nghiệm sống để thấy nó đập nhau chan chát.
    Nếu chuyện xem ảnh *** đã làm em chua chát, vỡ mộng như thế thì sau này sẽ có đến hàng trăm ngàn thứ khác làm em sốc nặng hơn nữa.
    Chị cũng thấy tiếc cho em, không phải ai cũng có mối tình lãng mạn trong sáng thơ mộng như thế, cuối cùng cũng phải kết thúc. Welcome to reality!
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bà này viết xong bài nào cũng tống thêm 1 câu tiếng anh . Bà đã học xong tiếng Việt chưa ?
    Gửi em ...84 : người trong mộng của em ? làm quen ?...chà chà...nhiều vị đây . Giọng này như con trai ý , con gái gì
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hi Hi, narcissus có vẻ bảo vệ quyền lợi được *** của phụ nữ quá nhỉ. Hê hê, tôi thì thế nào cũng mặc, ai thích xem thì cứ xem. Chỉ có điều, tôi thích một phụ nữ thiên về cảm xúc hơn nhục dục, nếu 1 người phụ nữ có thiên hướng và ham mê nhục dục với mức độ như nam giói thì tôi không thích lắm, nhưng tất nhiên đó chỉ là sở thích của cá nhân tôi, còn về mặt xã hội, họ có quyền xem cái họ muốn, vì luật pháp không cấm.
    Mà sao narcissus lại chọn ngành y vậy? Vì ngành này liên quan nhiều đến *** à? Mà này, Trong giới bác sỹ, nam giới vẫn chiếm số lượng ưu thế đấy, chọn ngành khác đi

Chia sẻ trang này