1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bend It Like Beckham - tôi cũng không thích Beckham (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuongcobain81, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bend It Like Beckham - tôi cũng không thích Beckham (*)

    Bend it like Beckham​


    Directed by Gurinder Chadha
    Cast:
    Parminder K. Nagra .... Jesminder ''Jess'' Bhamra
    Keira Knightley .... Juliette ''Jules'' Paxton
    Jonathan Rhys-Meyers .... Joe
    Anupam Kher .... Mr. Bhamra
    Archie Panjabi .... Pinky Bhamra
    Shaznay Lewis .... Mel
    Genre: Comedy / Drama / Sport
    Rate: 7,5/10



    Trong khi các đồng đội của mình tại đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha: Real Mandrid đang gục ngã đầy bất ngờ trên sân Louis đệ nhị trước đội bóng công quốc Monaco, thì Beckham lại đang du hí bên Thuỵ Sĩ để cầu xin cô vợ Post Spice tha thứ cho mình về vụ Rebecca Loos, đang là đề tài nóng hổi trên mặt các tờ báo bình luận thể thao nổi tiếng. Cùng lúc đó tại Việt Nam, nơi mà tình yêu dành cho bóng đá luôn hừng hực, nơi mà bóng đa luôn được coi là môn thể thao vua cũng đang được hâm nóng lên bởi một bộ phim có cái tựa thật bắt mắt Bend it like Beckham.

    Tôi không phải là một người hâm mộ Beckham, và cũng không phải là cổ động viên của Real, đơn giản tình yêu của tôi đã dành hết cho Manchester U. Nhưng trước việc đội Real bị gục ngã đầy bất lực tại vòng tứ kết Champion League không khỏi làm tôi shock. Thêm vào đó báo chí đang đồn thổi ầm ỹ chuyện đời tư của Beckham sau vụ có tin anh này ngoại tình với cô Rebecca Loos càng thôi thúc tôi hơn đến việc đi xem bộ phim mà Beckham tham gia.

    Dù biết rằng đây chỉ là một chiêu thức tiếp thị của các nhà sản xuất phim ảnh, với hàng loạt chân dung Beckham được dán nhan nhản trên những tấm băng rôn quảng cáo. Dù biết rằng bộ phim chỉ lấy cái tên quá ấn tượng, quá bắt mắt, quá đủ để dẫn dụ tất cả khán giả ở mọi lứa tuổi đến rạp chiếu phim chỉ để chiêm ngưỡng sự xuất hiện của Beckham lấy ra ở một ... đoạn tư liệu trên phim. Nhưng Bend it like Beckham không làm tôi thất vọng chút nào, ngược lại nó đã đem lại cho tôi những giây phút thư giãn thoải mái, được hoà mình vào một cốt truyện đầy xúc cảm.

    Trên thế giới cũng đã có khá nhiều bộ phim lấy đề tài về thể thao, nhưng nói về bóng đá thì lại rất hiếm. Ngoài Shaolin Soccer ra thì tôi chưa xem được bộ phim nào khác về bóng đá cả. Vậy là "Đá như Beckham" mới là phim thứ hai ...

    Jesminder Bjamra (Parminder K. Nagra) là một cô gái người Ấn Độ nề nếp, lớn lên tại London nước Anh. Với một tài năng hiếm có, cô đá bóng rất giỏi, thường thắng cả lũ con trai trong các cuộc đối đầu ở công viên. Thần tượng của cô là David Beckham, đội trưởng đội tuyển Anh. Trong phòng cô dán đầy ảnh thần tượng của mình, và cô cũng thường hay tâm sự với chúng, ước mơ về sau sẽ trở thành cầu thủ bóng đá nữ. Nhưng vì gia đình cô là một gia đình Ấn Độ, mặc dù đang sinh sống tại London nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống đặc trưng. Họ coi việc con gái phải ở nhà nấu ăn các món dân tộc, chăm sóc gia đình và thi đỗ vào đại học là điều đương nhiên, nhưng nó lại trái với mơ ước cháy bỏng của cô bé Jesminder.

    Trong một lần đang chơi bóng cùng bọn thanh niên đồng trang lứa ở công viên, với đi bóng điêu luyện, tài năng của Jesminder đã được phát hiện ra bởi Jenus (Keira Knightley), một cầu thủ bán chuyên của đội bóng nữ địa phương. Ngay trong lần tập ra mắt đầu tiên, Jesminder đã thể hiện được tài năng bẩm sinh của mình và huấn luyện viên đã chấp nhận ngay cho cô vào đội bóng. Câu chuyện được mở ra với nhiều tình tiết vui nhộn, lôi cuốn. Đặc biệt là đề tài gay và lesbian được nói rất nhiều trong phim, từ hiểu lầm của cha mẹ cho rằng Jesminder là đồng tính, cho tới Jenus cũng bị mẹ tưởng là Lesbian, rồi ngay cả người bạn trai thân của Jesminder hoá ra lại là Gay (anh này yêu Beckham quá mức )..

    Phong tục, cũng như khuôn mẫu gia đình như một bức tường vô hình ngăn cản cô đến với bóng đá. Cha mẹ Jesminder đã cấm không cho cô tham gia vào CLB, và điều này đã khiến cô rất buồn. Nhưng nhờ sự đỡ của Jenus,người đông đội chơi đầy ăn ý ở tuyến trên, và anh HLV đẹp trai tài giỏi, cũng như những pha đồng loã của cô chị, Jesminder vẫn lén tập bóng đầy đam mê. Trong chuyến du đấu tớ Hamburg, Đức, mối tình tay ba giữa anh HLV, Jesminder và Jenus đã xảy ra, gây bao hiểu lầm, làm rạn nứt tình cảm, tình đồng đội giữa họ. Và ngày đấu trận chung kết, cũng là ngày cưới của cô chị đã đến, liệu Jesminder có được tham dự hay không, và tình bạn của cô với Jenus sẽ được thể hiện trên sân cỏ ra sao? Bạn xem phim sẽ biết, một kết cục vui nhộn đang chờ đón bạn đấy.

    Phim tuy được sản xuất tại Anh nhưng các phong tục, sinh hoạt của người dân Ấn Độ được miêu tả hết sức phong phú, như cảnh đám cưới, ăn hỏi của cô chị. Món ăn truyền thống của họ cũng được làm đúng kiểu cách, có một số tôi đã được ăn, ý hệt như vậy. Diễn viên Keira Knightley tôi đã thích từ hồi Pirates of Carribean Love Actually. Nay trong Bend it like Beckham, cô còn hấp dẫn hơn nữa kìa, trang phục cầu thủ bóng đá càng tôn vẻ đẹp của cô lên. Diễn xuất Keira của cũng tuyệt không kém, vui nhộn, tươi vui luôn khiến cho khán giả cảm thấy cô như một thiên thần ý . Beckham không xuất hiện trên phim như một diễn viên, mà chỉ thấy anh ở đoạn đầu thông qua một đoạn phim tư liệu trên sân Old Traford (Có cả Giggs và Schole). Khúc cuối có người đóng thế David và Post Spice ở sân bay nữa, xem hơi giả



    - Bản quyền MFC -
  2. kat125

    kat125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Phim này thuộc diện chán của chán, plus phim cu rồi mà. Nên xem phim mới romance and comedy như 50 FIRST DATES. Hay hơn bao nhiêu lần. Have fun....
  3. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đây này:

    Keira Knightley​

    Đồng đội​

    Thần tượng​
  4. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Phim dạng này chỉ để quảng cáo, coi chơi thì được, như phim brave new girl của Brsitney spear sản xuất cũng như vậy, tung hô thần tượng thôi. Giải trí đỡ buồn cũng được.
  5. pphn

    pphn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Uh thì phim quảng cáo, quảng cáo cho ai vậy? Becks chắc? oh la la ... thôi không nói nữa
    Tôi cũng fan của Man này, từ khi Becks rời Man thì cũng chưa xem hắn đá lần nào cả. Mọi người không thích cũng phải thôi, Becks được ghét ngang với bị yêu mà .
    Chán nhỉ, tôi cũng chẳng rủ được ai đi xem cùng cả. Thực ra không có bạn thì đi xem một mình vậy. Có ai ở HN cũng muốn đi xem không (nếu không lại có 2 đứa đi xem một mình thì phí quá) ?
  6. TeddyLovesYou

    TeddyLovesYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    phim này em xem từ hồi còn nóng hổi chưa ra lò. vừa xem vừa tua.
    mà phim này có đứa dịch ra tiếng Việt thành Cong oằn như Beckham
  7. daywalker

    daywalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Phim này hay mà, lúc đầu cũng tuởng chả có gì đến khi ko còn gì làm mới thuê về xem ----->>> nice!!
    Yeah nhưng 50 first dates thì đúng là đỉnh của romantic comedy, hình như là chưa thấy phim nào sweet& cute như vậy.
  8. porsche_GT3

    porsche_GT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Phim này ra từ năm ngoái, cái thời mà Beck đang êm ái cùng vợ con. Nhưng nay, sau cái vụ đồng chí này ngoại tình thì he he, chắc thần tượng nào cũng sụp đổ. Và ko biết có nhân nào đi xem phim này ko nữa.
    Mình thì chưa xem, nhưng chắc lại một thể loại phim nhẹ nhàng và sâu sắc.
    he he, em hỏi tí, các bác thấy em Keira thế nào? Xinh xắn mà có kĩ thuật ko vây???

Chia sẻ trang này