1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh cả thèm chóng chán >.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suyng_hi_17, 21/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sợ vợ đọc
  2. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sợ vợ đọc
  3. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chả sao , giống mình. Cơ mà nếu yêu thật rồi thì hết bệnh ngay :D
  4. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    cái đấy là tâm lý về giới rồi,thằng nào chả giống nhau
  5. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ai chả thế
    giống tớ... chén xong rồi, vài bữa chán ngay
  6. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Có khi chưa đổ , chưa đến đâu vào đâu ... đang tán đã chán rồi ...
    Cũng ko fải tại sụp đổ hình tượng về gái , mà mình cứ thấy chán chán , muốn yên thân kiếm tiền , ăn chơi nhảy múako fải lo nghĩ ...
    Thế là thế *** nào nhể ?? Nói chung là bệnh mịe rồi ...
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ăn thua gì. Anh có những lần đang phịch tự dưng chán, thành ra cứ hùng hục đến sáng chẳng cảm giác mịa gì.
    Thế mới sợ.
  8. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Em ậ các bác ah ^:)^ các bác cứ làm như các bác báu lắm
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nói chung yêu nhau mà không cần nhau thì nó như thế.Bao giờ bác gặp phải 1 người nào, mà bác cảm thấy người đấy trở thành chỗ dựa tinh thần cho bác, thì tự nhiên, ko bỏ được. bỏ là hẫng ngay.
    Cho nên em mà tìm hiểu ai, cũng thích người ta cứ có gì buồn vui là tâm sự với mình, dù sao phải để cho người ta cần mình, thấy mình có ích trong cs người ta,chả ai chiều ai mãi được..
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế, cứ hùng hục chặt chém...đổ rồi lại chẳng còn cảm giác, lại muốn chém một cái j mới mới

Chia sẻ trang này