1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh , chả biết nói thế nào ! ai hiểu sao thì hiểu .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luckyxike, 09/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic tìm được partner đây rồi nhé! (theo lời khuyên của anh cong050)
    Thôi thì chúc hai bác hạnh phúc vậy, có gì thì cập nhựt lên đây cho bà con hóng với
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ấy là ảnh chụp hồi em còn trẻ đấy ạ
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0

    Topic này vui và tỷ lệ tư vấn chính xác đến thời điểm này là rất cao.
    Bác chủ topic nên đọc kỹ lại lời của các bác Cong, rio, Lenin, K-B, Kietht.
    Nhưng theo em nghĩ, sang Thái là phương án số một.
    Cắt
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    bệnh này của chú là bệnh vô cảm với con gái khi đã có một mẫu con gái hoàn hảo trong ý nghĩ
    chú đi ra đường,nhìn thấy con gái thì ý nghĩ đầu tiên của chú là ko = hình mẫu của mình nên ko yêu được
    nhưng em nó lại ngon,chú cảm thấy XXX được là chú phập
    bệnh này nếu đúng như chú nói thì đến giai đoạn này thì chưa nguy hiểm lắm đâu,sẽ chữa được thôi,khi gặp đúng thuốc đủ liều,hãy cứ sống như chính mình
  5. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết là các bác zai còn có cả cái bệnh này.Đúng là nhờ ttvn mà trình độ hiểu biết của mình tăng lên rõ rết
  6. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Cái bệnh này nguy hiểm lắm à, đã biết câu "Trẻ xông pha, già hết đạn" chưa, cái tầm 2x với 3x máu mê lắm đến 4x hoặc 5x là giống kiểu cướp cò ngay, không tốt, lúc đấy chẳng gái nào nó theo, trừ khi nó theo vì tiền.
  7. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Em chả phải thằng tốt đẹp gì cả nhưng không đến nỗi đi dụ khị người khác XXX với mình một cách đểu giả .
    em cũng biết mình bệnh , sống hơi lệch lạc nhưng vì không điều trị được nên em đành chung sống với nó ( lệch lạc hiểu theo nghĩa tương đối với các chuẩn mực đời sống bây giờ thôi , chứ thần kinh em vẫn ổn )
    vì em đểu nên em tìm bạn tìn cũng đểu giống mình cho nó đồng niêu , em luôn tôn trọng những người sống thật và có quan điểm , với em cuộc sống cần có sự cảm thông chia sẻ , không phải là lên án ,chửi rủa , móc máy .
    ngoài cuộc sống em gặp nhiều người con gái sẵn sàng sống như em , em lên đây muốn tham khảo thêm để xác định cho mình con đường đi rõ ràng , các bác cứ tư vấn nhiệt tình cho em , em nghi nhận mọi đóng góp của các bác .
  8. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    vào đây chỉ biết cười rồi đi ra
  9. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nó bt thôi làm gì mà căng thế . mình nghĩ gì kệ mình ai bắt đc miễn đừng làm bậy nhé .
    Còn bác nào bảo ra ngã tư cầu vượt thì miễn ah , em ko khoái hàng họ lắm đâu tán đc thì chiền ko thì thôi . E còn cái bệnh là chỉ thick mấy e cấp 2 - 3 thôi chứ lớn hơn nhìn lại ko thick cứ có cảm giác là mấy e > cấp 3 nhão và nát
  10. minhngoctn

    minhngoctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    thế này sau 1 thời gian chỉ ******i sạn cảm xúc, càng ngại yêu hơn và hại thận thôi bác ạ

Chia sẻ trang này