1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh , chả biết nói thế nào ! ai hiểu sao thì hiểu .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luckyxike, 09/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thế éo nào hnay lại lọ mọ lôi đc cái này lên ...
    Giống e tệ luôn ... Bệnh này là bệnh thời đại ... nhiều zai gái mắc lắm , ko phải mình bác đâu ...
  2. cafethuocla

    cafethuocla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mình cùng ý kiến với bác này,thử tí xem biết đâu lại khám phá được bản thân
  3. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời hoàn hảo nhất nằm ở avatar của bác này
  4. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy người chửi em , nhưng em đang tập làm quen với tư tưởng cực đoan rồi . không cần xin ý kiến nữa ạ
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    đâu tiên là thích gái , muốn XXX
    giai đoạn sau là chán nản vì con gái ko làm cho mình thỏa mãn
    chuyển dần sang giới tính khác ... anh nghĩ lộ trình của chú là thế
  6. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Có một số bạn bị mắc chứng tâm lý thích những gì mới và mau chán những gì quen thuộc. Chủ topic nên chuyển hướng suy nghĩ chứ như thế thì chết các cô hết.
    hermeonne nói đúng đó không có sai đâu.
    Chúc bác mau lành
  7. cafethuocla

    cafethuocla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    xxx gái mà ko thoả mãn thì đích thị là pede rồi còn lăn tăn gì nữa chủ thớt
  8. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác ý , trời cho cái điều sung sướng nhất lại không còn hứng thú , ôi thương thay .
  9. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    chuyển sự quan tâm của bác sang việc khác đi
    đừng chú tâm quá đến việc này
    em là em cực ghét các thể loại tương tự như bác
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Nhiều thằng giống nhau thế (Anh cũng thế).Thực ra tầm 25--->30 trai gái hầu hết mắc bệnh này.Tuỳ giai đoạn cuộc sống.Đàn ông bị mắc bệnh này phần đông là người kĩ tính ,kén trong việc chọn vợ(độ tuổi này kiếm vợ đc rồi).Tuy nhiên do con trym tham ăn tham uống phải thoả mãn nhu cầu cho nó.(Vô lí là mình chơi trym loạn lên mà gặp con nào éo như í hay dễ chơi quá,chơi xong là chim cút ngay).Kén vợ kén tông mà.Bệnh này hết khi yêu 1 em thật lòng và tiến đến cưới xin,ràng buộc nhưng đời này đứa éo nào chả nghĩ cho bản thân mình trước ,vậy nên éo nghĩ thoáng là éo chữa hết bệnh được.Kể cũng lạ là lúc chơi thì sướng đấy nhưng chơi xong nghĩ ngay..(thể loại này để lâu là dẫm phải ...ứt...mà rã ràng mình cũng éo ra gì thế mà cứ đòi cao)*** chán thật chứ lị .Thế nên cu chủ thớt éo phải nghĩ đang tuổi chơi được thì cứ chơi(giống anh) .Nhưng anh sợ quen tính lấy vợ về mình éo có hạnh phúc ,bởi do mình mà .Thôi thấy hàng nào được cưới sớm cho nó lành .Để lâu chơi nhiều chim nó cũng hoai đi.Bạn bè anh (cả anh nữa)tầm u30 mà chưa cưới hỏi thằng éo nào chả bị bệnh ấy.Thế mới đau chứ lị

Chia sẻ trang này