1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh... không ăn được hành... ai giúp với

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi vietdoan20062006, 12/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    tiết canh ăn ngon mỗi tội ko hiểu sao ko ăn nổi hành... chắc dị ứng roài
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng không ăn được hành mà có vấn đề gì đâu. Bác tớ(con trai) cũng không ăn được hành mà. Mà bác ấy bây giờ là có cháu bế rồi nhé!
    Anyway, nghe mọi người nói, ăn hành thì bổ thật, nên chả cứ gì bạn con trai, tớ cũng sẽ thử áp dụng kinh nghiệm của mọi người ở đây xem thế nào. Nhưng được thì tốt, còn không thì tớ đành là lúc nấu, tớ nấu riêng cho tớ một bát thôi(bạn thì phải xem lại , vì là vợ hay mẹ bạn nấu, mặc dù bản thân tớ thấy việc này không có gì là phiền phức lắm vì tớ nấu mà, nhưng mà có thể người khác nghĩ khác), hoặc ra hàng thì tớ bảo, mà người ta lỡ quên thì tớ đành ngồi gắp ra vậy!
  3. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    không ăn được thì đừng ăn,có sao đâu, ít ra thì người cũng đỡ hôi hơn những người ăn hành
    mình cũng không ăn hành được,ăn hàng thì bà chủ quán nào cũng nhớ mặt,lỡ bỏ vô chút hành là bắt vớt ra cho hết
  4. huongdeutsch05

    huongdeutsch05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    lang thang trên mạng, tình cờ vào được chủ đề này. Hay thật đấy, mình là một người cũng ko ăn được hành( hành lá cũng như hành củ). Thế nên có nhiều chuyện buồn cười lắm. Khi nấu ăn, nhà mình luôn nấu làm 2 phần, 1 phần có hành cho cả nhà, và phần còn lại cho mình. Đi ăn phở mà chủ quán nhỡ tay cho hành vào thì mình ko ăn bát phở đó nữa(nhờ người khác ăn hộ) và gọi bát phở khác. Bố mẹ mình từ bé đã cố gắng" giáo dục" mình ăn hành nhưng đều uổng công vô ích.Vậy nên đến bây giờ mình vẫn ko ăn hành. Biết như vậy là bất tiện nhưng mình cũng chẳng tập ăn hành được. Vào đây mới biết những người ko ăn hành nhiều thật!

Chia sẻ trang này