1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh ngáy

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi smartguy88, 14/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Em đi với sếp em, em toàn ngủ trước cả vài tiếng, thế nhưng mà hầu như hôm nào 3h cũng tỉnh giấc vì sếp thở to thôi rồi. Có hôm chả ngủ nữa, thức tới sáng luôn!
    Làm thế nào để chữa cái bệnh đó đi ạ, em sợ lắm!
  2. homelessman

    homelessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình trước có đọc một bài viết về bệnh ngáy này nhưng không nhớ chi tiết lắm. Trước đây dân gian mình có nhiều câu nói về ngáy đại loại, ngáy cho vui cửa vui nhà, hay ăn cơm mắm cáy nằm ngáy o o, ý chỉ cuộc sống tinh thần thoải mái. Thật ra không đúng, ngáy là bệnh khá nguy hiểm, khi đường khí quản bị hẹp hoặc bị chắn bởi một chướng ngại vật nào đó. Có một số người đột tử trong lúc ngáy, đơn giản vì không khí không đi qua khí quản được, tắc thở, thế là... Hôm trước trên ti vi VTV3 có phỏng vấn một cặp vợ chồng nghệ sĩ già nào đó, bà nhà đã cứu sống ông nhà vì ban đêm thức dậy khi ông ấy đang ngủ mà ... quên thở ạ.
    Nói vậy để mọi người thấy rõ tầm quan trọng và nguy hiểm của bệnh ngáy, không đơn giản chỉ là làm phiền người khác. Cuối bài viết mà mình đọc được, họ có đưa ra vào solution như nằm sấp (như bạn nào đó nói phía trên). Cách này cũng giảm một phần nhưng nhiều người cảm thấy bất tiện, tức ngực, khó thở khi nằm, và thực tế tim cũng bị ép. Cách thứ 2 thì đơn giản hơn, sang Thái Lan làm phẫu thuật, luồn vào khí quản một sợi dây rất mảnh để giữ lối vào rộng cả khi vô thức. Mình sẽ cố gắng tìm lại bài báo đó để post lên.

Chia sẻ trang này