1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh nhân người Anh!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 20/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duchuybk

    duchuybk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    nếu nói MU là 1 con bệnh thì có thể nói ngài Alex là 1 bác sĩ, mình vừa đọc báo thấy nói hình như ngài Alex đã quyết định ở lại MU thêm vài năm nữa, với 1 bác sĩ như Alex thì ít ra trong vài năm tới MU cũng phải dành được cái dzì đó chứ lại ko ah ? các bác cứ chờ mà xem
    còn các bác cứ thăm bệnh bi giờ thì cũng chẳng ăn thua vì dù là fan của MU hay ko thì các bác cũng chẳng có quyền chữa bệnh cho MU.
  2. Loveland

    Loveland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    híc lại tranh luận à? không sao,thất vọng nào rồi cũng phải đối mặt và vượt qua thôi.
    Trước tiên hãy nói về Becks ,phải ,Becks là 1 người chăm chỉ,hãy theo dõi trong suốt trận đấu BECKS luôn thi đấu cực kỳ nhiệt tình,luôn xông xáo ,mỗi khi đểmất bóng Becks thường lao theo để dành lại bóng,những mùa giải trước BEcks chơi bám biên,và khi có cả Nevile ở bên những quả trồng cánh của Becks-Keane_Nevile thật tuyệt vời,năm nay khi mà Nevile chư hoàn thành cả nhiệm vụ hậu vệ và Keane thì đang chấn thương BEcks trở nên cô đơn bên cánh phải ,1 phần cũng do bản thân nhưng chắc chắn rằng Sir Alex đã muốn Becks lui vào giữa hơn bởi từ khi trợ lý HLV người bồ đào nha về với Mu ông ta đã phán 1 câu rằng Becks,Giggs...trong tay của ông sẽ trở nên hoàn hảo hơn,do vậy Sir Alex chắc hẳn đã rất muốn có 1 hàng tiền vệ chơi theo kiểu Real hoặc Arsenal.Nhưng khi từ cánh chuyển vào giữa Becks không thể thích nghi được bởi Becks tranh chấp tay đôi kém,không cầm bóng được.Ai đó cho rằng Becks thiếu những tố chất để trở thành 1 huyền thoại là sai lầm ,đơn giản thôi,1 huyền thoại trên sân là người thể hiện những khả năng đặc biệt của mình với 1 tình yêu bóng đá,Becks sẽ trở thành huyền thọai với những quả lật chuẩn xác của mình và chỉ thế cũng là đủ đối với Becks.Vấn đề ở chỗ dường như Becks cuộc sống ngoài sân cỏ đã ảnh hưởng nhiều đến Becks trong mùa bóng này,đối với tôi thú thật mà nói tôi thích nghe người ta chỉ trích về Becks nhiêu về anh ở ngòai sân cỏ bởi tôi luôn tin rằng cho dù chuyện gì xảy ra Becks sẽ vẫn chơi hay.Nhưng áp lực nặng nề của cuộc sống mà 1 phần do chính anh tạo ra đã ảnh hưởng không tốt đến anh.
    Hãy nói tới Veron,chúng ta không ở trong sân tập ,cũng không cùng thi đấu cùng veron nên không thể biết quan hệ của Veron và những thành viên trong đội ra sao,nhưng tôi có cảm giác rằng veron tự tách mình ra khỏi đội,Verin cho rằng dưòng như MU chỉ là chỗ trú chân cho bản thân mình,từ khi về MU Veron dường như chẳng bao giờ bị thẻ vàng,điều đó là tích cực xong nó chứng tỏ rằng anh chưa hết mình,những đường chuyền của thường chỉ để anh khoe cái tài của mình chứ không phải để cho đồng đội đỡ,với 1 mẫu cầu thủ như Veron ,sẽ không bao giờ anh có tầm ảnh hưởng lớn đến đội bóng cả,bởi đó là mẫu cầu thủ vật vờ và chỉ loe lói trong những khoảnh khắc,theo tôi Sir Alex hãy sử dụng Veron như 1 con bài chiến thuật,1 dự bị hạng sang mà thôi,nếu dùng cả trận sẽ là 1 sự lãng phí,MU sẽ không bao giờ chơi thật chắc chắn và tôi cũng chẳng mong điều đó,đơn giản 1 đội khi đã chơi tấn công thì luôn để sơ hở trong phòng thủ,nhưng không thể dùng lý lẽ đó để biện minh cho những bàn thắng của đối phương được bởi những bàn thắng của MU xuất phát quá nhiều từ những lỗi lầm,từ những ngớ ngẩn của những cá nhân,tôi không ưa Silvest khi tên này liên tục bỏ vị trí của mình để chạy lăng nhăng,tấn công thì chẳng thấy đâu chỉ thấy liên tục hổng cánh trái,dưòng như có 1 cái dớp đối với hàng thủ của MU những hậu vệ của ta dường như ra sân là mặt đã run ,nhìn hàng hậu vệ của Mu toàn những khuôn mặt trông rất chi là...chả biết phải nói thế nào,nhưng hãy nhìn mặt Ashley cole,risse..trông có cái gì đó rất ma mãnh,rất bản lĩnh hay nói thật ra là rất đầu gấu và đó là những phẩm chất cần thiết của 1 hậu vệ để không mắc phải những sai lầm ngớ ngân,nhìn anh em nhà Nevile ,Silvest,Blanc rất thiếu tự tin,còn Ferdinant thì hình như tự tin 1 cách quá nên dễ hố.
    Nis có 1 sự nhạy bén tuyệt vời nhưng anh chỉ là sát thủ trong vòng cấm địa,đừng nói rằng nhu thế là dễ nhé,bởi không phải ai cũng có khả năng làm bàn như Nis nhưng lối chơi của MU cân f những tiền đạo biết phối hợp và có tầm bao quát về khoản này thì tôi ủng hộ SHEVA tuyệt đối nhưng vấn đề là MU có thoát ra được cái tiền lệ rất đáng ghét là các cầu thủ lớn không thích về chơi cho Mu hay không(lương thấp!!!!!).Bathez đã chơi mùa này thật tuyệt còn gì!!Hy vọng rằng hắn sẽ không mắc phải sai lầm chết người nào nữa.
    Kỳ chuyển nhượng sắp đến hãy chờ xem ngài Kenyon sẽ làm được những gì!!!!!!!!
    Biết đâu sẽ có Candela,escude,diop,Sheva ai mà biết được!

    Make it a better place for YOU,for ME and for the CHILDREN

  3. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ...cứ chờ đã..nếu đến cuối giai đoạn này (trước khi nghỉ đông) mà MU vẫn thế này....thì đúng là.....ỐM thật......bây giờ mới đang hơi sốt.....hi vọng sẽ sớm có thuốc uống(Keane,Butt,Rio,....trở lại....và cả BECK nữa..mới gãy sương sườn..ko biết có nặng ko nhỉ)....thui cả nhà cầu TRỜI ..khấn PHẬT ....lạy thánh ALA.....cầu CHÚA..vvv....cho MU.....mau khỏi bệnh....các bạn hiền phân tích ở trên...tui thấy ai cũng có ý đúng ....tuy nhiên đấy chỉ là theo ý kiến của mỗi người chúng ta thôi............quan trọng là.....ông ALEX ấy chứ.....hi vọng là....ông bác sỹ này khám đúng..BỆNH......
    HANAMICHI...RUKAWA...TAKENORI...AKITA...ONO
  4. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    chú jimmy, hiếu khách tí chứ, đừng có nói thế bác Gia Cát lại giận bây giờ.
    Chào bác Gia Cát, thực sự mấy hôm nay đang bận, ko thể online nhiều. Tôi đang ở Úc sắp đi về cho nên anh em người ta mời đi nhậu nhẹt nhiều quá. Hôm nay chỉ tạm mấy dòng gọi là chào đón bác.
    Phải công nhận rằng bác viết rất sâu sắc, am hiểu về bóng đá. Cái quy luật đã đặt ra ko thể tránh khỏi, tan hợp rồi hợp tan. Cái gì nó cũng theo một đồ thị hình sin, cứ lên rồi lại xuống xuống rồi lại lên. Làm tướng thì phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lý phải ko bác. Xem ra tôi vẫn chưa thấy bác kê đúng bệnh và đưa đúng thuốc cho MU đâu. Với lại điều cần nhất đó là sự bình tĩnh. Godfather có nói 1 câu, don't hate your enemy, it's effect your judment. Tào Tháo cũng nói 1 câu, khi lâm trận với đối thủ, điều cần nhất là sự bình tĩnh. Mong bác xem xét kỹ lại bệnh tình của MUFC nhá. Rất vui khi bác post những bài rất chất lượng với MUFC. À nhân đây tôi cũng tiện nói, tôi thích Lưu BỊ hơn là Gia Cát, thích Tào Tháo cũng hơn Gia Cát. Nếu có dịp chắc chắn sẽ bàn luận nhiều về TQ với bác, một cái thú của tôi đấy.
    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
  5. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Đã nói chẳng nhẽ ko nói tiếp, thấy ngứa tay quá. Tôi phải công nhận một điều là những điều bác nói đều rất đúng và sâu sắc, chỉ có điều chưa phải là bệnh của MU đâu. Nói về lực lượng thì MU ko phải là đội kém, phải nói là cực kỳ toàn diện, tôi ko nói về phong độ hiện thời mà nói về đẳng cấp của các cầu thủ MU. Vậy tại sao vẫn xảy ra những trận thua ko đáng có, những trận hoà nhạt nhẽo.
    Bản chất của vấn đề là gì? có phải vì ko đúng đấu pháp, có phải là vì các cầu thủ kém, hay là tại vì tinh thân?
    À, tôi cũng đồng ý với bác là Butt và Keano trở lại cũng chưa chắc gì đã có thể thay đổi được cục diện. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng. Bác viết về từng cầu thủ hay lắm. Nhưng mà họ cũng chỉ là những cá nhân. Còn một đội bóng là một tập thể, lúc đó 1+1 có thể bằng 3 hoặc có thể âm 3 đấy.
    Lỗi đó thuộc về ai, Chu Du, Gia Cát hay Tào Tháo. Tại Ferguson hay tại vì những Beck, những Giggs, những Veron ...
    Tôi vẫn thích câu đầu tiên trong TQ lắm, thế nước tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan. Chỉ có điều cái thời gian đấy là bao nhiêu thôi. MU ko phải chỉ lần đầu tiên lâm phải cảnh khó khăn,. King Eric chẳng phải lúc nào cũng thi đấu xuất sắc. Gia Cát Lượng cũng có những sai lầm mang tính hệ thống vậy ...
    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
  6. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Không phải là té nước theo mưa, nhưng quả thật là tôi định so sánh Rio với Baresi huyền thoại trước khi đọc được nhận xét của Solaris về hậu vệ đắt giá nhất thế giới này. Số là tôi cũng định bảo với Gia Cát rằng cặp Baresi với Costacurta cũng chỉ chuyên về bắt tình huống đó sao. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng Blanc đã quá già và chậm chạp. Có nhìn thấy được tình huống cũng ko xử lý kịp nữa rồi
    Sir Alex cũng thừa hiểu điều đấy, ông đã dự định mua hậu vệ đội tuyển U21 Pháp từ Rennes là Escudé, cả Ayala nữa nhưng đều thất bại.
    Một trong những sự lựa để thay thế ông già Blanc còn có niềm hy vọng 21 tuyển người Ireland là O'Shea. Thật thà rằng tôi chưa có nhiều dịp xem cậu bé này đá nhưng mới đọc mấy bài báo so sánh cu cậu với những Mark Lawrenson, Paul McGrath, David O'Lery và cả Gary Pallister nữa. (oai quá!!! ). O'Shea còn có quan hệ rất tốt ngoài sân cỏ với Rio, và Sir Alex có lẽ đang mơ màng về cặp Bruce-Pallister ngày nào. (sớm thì chắc cũng phải đến mùa sau).
  7. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Không biết ông bạn Khổng Minh định nghĩa thế quái nào về kỹ thuật đá bóng mà bảo Becks chỉ có một kỹ thuật tầm thường. Dễ thường việc chiếm lĩnh vị trí, ý thức chiến thuật và những pha tạt bóng không phải là kỹ thuật chắc. Nếu bạn định nghĩa kỹ thuật là phải ngoáy tít thò lò đến mức rối rắm như Denilson thì đúng là David không làm được rồi. Thế bạn có nhớ là Becks được nhận vào đội trẻ của Man sau khi đứng đầu trong cuộc thi kỹ thuật toàn quốc mang tên Bobby Charton ko?
    Chẳng có ai chê Maradonna không có kỹ thuật vì tiền về trung tâm mà không biết sút xa, hay Ronaldo tiền đạo gì mà kỹ thuật đánh đầu vớ vỉn. Ngay cả tiền vệ cánh mà Paolo Maldini e ngại nhất là Chris Waddle cũng đâu có khá gì trong nhưng pha đua tốc độ.
    Mỗi người đều có thể thành công bởi một vài điểm mạnh của mình chứ. Với Beckham, đó là khả năng đọc trận đấu tốt, xử lý bóng thông minh, chịu khó di chuyển và chiếm vị trí chuẩn xác. Và ngay cả khi những quả tạt không còn chính xác như Patriot được dẫn đường bằng GPS nữa, khả năng tạt bóng và sút phạu của David vẫn là niềm mong ước của rất nhiều cầu thủ. Chính Raul cũng rất ngưỡng mộ cú tiếp bóng rất nhạy cảm của Becks, mà lúc đó anh chưa đuợc chứng kiến pha lốp bóng một chạm tinh xảo qua đầu David James sau đường chuyền của Scholes. Đấy không phải là kỹ thuật thì là cái gi???
  8. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Oái ,trở thành huyền thoại của Old Trafford dễ dàng vậy thôi sao .Như thế cứ 5 năm ,Sir Ferguson sòn sòn cho ra đời vài huyền thoại chắc vẫn còn ít lắm.

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."
  9. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi, Sir Alex huấn luyện MU được mười mấy năm rồi, trong danh sách huyền thoại của MU thêm vào được bao nhiêu rồi nhỉ, Palister, Bruce, Schmeichel, Cantona....... hình như cả Irwin cũng mới được đưa vào danh sách này thì phải.
    Nếu nói như bác Gia Cát nửa mùa thì Becks phải hoàn thành nhiệm vụ của mình bên cánh phải trước khi dạt vào giữa, trên lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng thực tế thì sao. Bóng đá hiện đại ngày càng có xu hướng tấn công trung lộ, thả biên cho 2 hậu vệ cánh. Trong khi đó, tiền vệ trung tâm của MU trong thời gian gần đây là không có, nếu thế sẽ trở thành lỗ hổng cho đối phương. Cứ cắm cổ chạy ở cánh thì bao giờ mới có bóng để mà tấn công cơ chứ. Bóng không có thì làm sao hoàn thành nhiệm cánh của mình được, bác này sao mà thâm độc thế.
    Ngày xưa khi Beck chăm chỉ tạt cánh thì các bác chê là Beck không biết ghi bàn, bây giờ dạt vào giữa, ghi được nhiều bàn, trong đó có những bàn rất đẹp thì các bác lại chê là Beck không hoàn thành nhiệm vụ. Đúng là nói xuôi cũng được nói ngược cũng xong, đã ghét thì kiểu gì cũng tìm ra được cái gì để nói.
  10. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ai ,té ra là bác Terrorist mà tôi đã diện kiến trước đây rồi.Nói chuyện TQ ở đây làm gì hả bác ,bác ghét Khổng Minh ,bác yêu Lưu Bị hay sùng bái Tào A Man thì tôi xin kính cẩn được nghe bác giãi bày ở topic "Luận bàn TQ"(box LS-VH) mà tôi là chủ nhà .Ở đó ,tôi có điều kiện đón tiếp bác chu đáo hơn ,chứ tâm sự ở đây thì tôi và bác lạc lõng lắm,không khéo lại bị ông bạn Jimmy khoá topic không chừng,cho dù bác muốn áp dụng binh pháp Tôn Tử vào trong kinh doanh hay thuật TQ vào trong bóng đá.
    Bác nghĩ rằng tôi mất bình tĩnh ,tôi căm ghét MU nên nhìn nhận vấn đề không khách quan chăng?Vẫn biết làm được như Hoa Đà hay Biển Thước tiên sinh chuyên đi cứu người là cực kì khó ,nhưng không lẽ bác cho rằng tôi kê đơn sai bệnh ,chủ tâm hạ độc thủ với MU của các bác ư?
    Bác nói "MU có lực lượng hùng hậu" chắc không phải vì lòng tự tôn ,tự đại của 1 fan MU đấy chứ-1 người dân tộc chủ nghĩa cực đoan đó chăng -à quên -club chủ nghĩa cực đoan .Bác không định trở thành 1 Tôn Tẫn hay 1 ông lão mùa thu của cụ Tam Nguyên Yên Đổ đó chứ?Người say có biết là họ đang say đâu.Cá nhân tôi chẳng ghét MU tẹo nào cả ,bác đừng trở nên quá nhạy cảm ,nhìn qua lăng kính tiêu cực như vậy đối với những nhận xét tích cực của tôi về MU như thế!MU hùng hậu của bác với 1 Blanc già cỗi -cái chân không còn nghe cái đầu,vẫn tuần sang tuần phải cày ải hết mặt trận này sang mặt trận khác;với Silvetre,Neville không có đối thủ cạnh tranh 2 cánh bất chấp 1 phong độ tồi tệ;rồi cả 1kẻ vô duyên 24 trận liên tiếp không biết ghi bàn như Forlan hay 1 chuyên gia cả sự nghiệp mài đũng quần trên ghế dự bị Ole.S cũng đang trở thành 2 trong 3 tiền đạo hàng đầu.Đâu đã hết ,N.Butt gần chục năm qua chưa bao giờ phát tiết tại MU ngẫu nhiên được coi như "một thiên tài mới khai quật","bừng sáng đúng lúc" -đúng giai đoạn MU bị khủng hoảng trong hơn 1 năm qua hay phải chăng trình độ cứ hơn Neville em hay Fortune,Chadwick thì cũng được liệt vào "đội ngũ hùng hậu".

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."

Chia sẻ trang này