1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh rối loạn đa nhân cách

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi kevhisoka, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bệnh rối loạn đa nhân cách

    Mình đang muốn tìm hiểu về bệnh này. Trước giờ nghe nhiều người nói nhưng vẫn cứ mù mờ

    Có bạn nào có kiến thức về dạng này có thể giúp mình được không, mình cảm ơn nhiều lắm.
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Con người vốn không có bộ mặt riêng nhưng với mỗi người ta lại trưng ra một bộ mặt
  3. cancoo

    cancoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trên một tờ báo nc ngoài có đăng một bài về việc người ta thử trắc nghiệm trả lời một câu hỏi sau khi nghe câu chuyện sau:
    Có một chàng trai đến dự đám tang của một ông bố vợ của một người bạn. Sau đó, anh ta yêu cô em gái của chị vợ kia...
    Một thời gian sau, người ta lại đi dự đám tang của người con gái mà chàng trai yêu
    Câu hỏi là: Tại sao cô gái chết
    Kết quả là chỉ có đúng 2 người trả lời đúng câu hỏi này
    Và đây là trắc nghiệm để tìm ra người bị rối loạn đa nhân cách
    Trắc nghiệm này tớ đọc cách đây vài năm rồi nên nhớ không rõ lắm, ko biết có chính xác ko...
    Tớ sẽ cho câu trả lời sau nhé, các bạn thử trả lời xem :D
  4. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Anh A đi dự đám tang của Bố vợ anh B và chị C ( nghĩa là Bố đẻ của chị C )
    Sau đó Anh A lấy em gái của chị C là cô D.
    Nghĩa là cô con gái thứ hai của người đàn ông anh ta đã đi dự đám tang và là bố vợ của anh B bạn anh ấy .
    Ông này tạm gọi là ( F )đã chết.
    Sau đó một thời gian sau người ta đi dự đám tang của người con gái anh ta yêu
    Người con gái anh A yêu là người anh ta lấy cô D hay là vợ của anh bạn cô C nhỉ ?
    Hỏi tại sao cô ấy chết .
    Muốn biết vì sao cô âý chết phải biết người con gái anh A yêu là ai ???
    Nếu cô gái anh A yêu là Vợ của Anh B nghĩa là cô C
    Phương án 1 :
    Cô ấy bị chồng mình ( anh C ) giết chết do biết được mối quan hệ lằng nhằng với anh A .
    Phương án 2 :
    Cô ấy tự vẫn do yêu làm chuyện bại hoại gia phong với bố đẻ mình và anh A biết được .
    Nếu cô gái anh A yêu là em vợ của Anh B nghĩa là cô D
    Phương án 1
    Cô ấy bị chính anh D giết chết do có quan hệ với bố đẻ của miìn
    Phương án 2
    Cô ấy bị bệnh mà chết
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    Hihi theo tớ là Người con gái anh ấy yêu là vợ của anh bạn thân của anh ấy đó , cô C chứ không phải cô D đúng không nhỉ ???
    Và lý do cô ấy chết là do chồng mình giết chết , anh ta gen tuông khi biết mối quan hệ của anh A và cô C ( vợ mình )

    Câu chuyện này muỗi với khả năng phân tích tâm lý nhân vật của Freud quá nhỉ
    Hihi hôm nào tớ kể chuyện vụ án khác của Freud hay lắm cho tư duy tổng hợp kiến thức khám phá vụ án
  5. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Anh ta muốn gặp lại vợ người bạn kia. Vì thế giết cô em để cô chị tới dự đám tang.
    Các bác đừng bảo mình đa nhân cách, câu này mình có đọc một lần rồi thì phải.
  6. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Anh ta muốn gặp lại vợ người bạn kia. Vì thế giết cô em để cô chị tới dự đám tang.
    Các bác đừng bảo mình đa nhân cách, câu này mình có đọc một lần rồi thì phải.
    [/quote]
    Xin lỗi bạn nhưng thú thực Tôi không thể tưởng tượng được một lời giải thích thiếu logic đến như vậy đó
  7. cancoo

    cancoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đọc không kỹ đã vội trả lời, mất time phân tích quá
  8. cancoo

    cancoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    KHông biết ấy nhớ nhầm hay tớ nhớ nhầm, hình như là ấy
    Cô em chết do cô chị giết. Do cô chị muốn gặp lại chàng trai kia khi chàng đi dự đám tang.
    Tâm lý của những người rối loạn đa nhân cách là vô cùng khó hiểu, phức tạp và có thể nghĩ ra những điều mà chúng ta cho rằng khác người nhất... Từ một người hiền lành, rụt rè, họ có thể làm những điều khủng khiếp vào một ngày nào đó, dưới một bộ mặt khác. Đó là người đa nhân cách.
  9. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Những người đa nhân cách như thế thật quái đản và phi logic quá Tôi nói thiệt tình đó , gặp chàng trai em rể mình mà phải giết chết em gái mình ư ???
    Em rể chứ có phải người xa lạ đâu
    Tôi thua ...tôi không thể nào tin được [r39) chẳng logic chút nào, thảo nào người ta bảo người đa nhân cách là "Tâm Thần "nhỉ
    Chữa bệnh cho những người đa nhân cách này có theo kiểu thôi miên và khuyến khích họ kể về quá khứ không ...Tôi chưa đọc được cách chữa bệnh này của ai cả , nếu có tài liệu nào có thể giới thiệu cho Tôi biết để đọc được không ???
  10. cancoo

    cancoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ơ chưa lấy sao là em rể đc

Chia sẻ trang này