1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh rối loạn đa nhân cách

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi kevhisoka, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bác em dùng logic để giải thích tâm thần em e có hơi...khó.
    Tình hình là em cũng nắm sơ sơ thế thôi, nên mới lên đây hỏi các bác đấy chứ.
  2. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Up
    Không bác nào giúp mình dc sao
  3. Kimwoochung

    Kimwoochung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bệnh "rối loạn đa nhân[pre] cách" - MPD theo cuốn "Hãy kể giấc mơ của em" của tiểu thuyết gia Sidney Sheldon là một bệnh tâm thần mà một người mang nhiều nhân cách khác nhau như là: Một cô gái dịu dàng, một sát nhân khát máu.... Người mắc bệnh thường do bị sốc tinh thần trong quá khứ.
    Khi mắc bệnh, họ có thể nhận biết các nhân cách hoặc không biết các nhân cách tồn tại bên cạnh nhân cách thực sự của mình. Các nhân cách khác đó có thể xuất hiện và khống chế nhân cách chủ thể để thực hiện bản năng của mình, và khi đó Người bệnh không còn là chính mình. Các nhân cách này có thể tạm dừng sự khống chế nhân cách chủ thể trong thời gian 1 giờ, 1ngày hoặc vài ngày. Và sau đó trở lại là chính mình.
    Khi mắc bệnh MPD thì một người có thể có nhiều nhân cách phụ khác nhau thậm chí là hàng trăm. Các nhân cách này lần lượt thay thế nhân cách thực sự của chủ thể.......
    Còn rất nhiều điều thú vị khi tìm hiểu MPD qua cuốn sách của Sidney Sheldon.
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Không phải là đa nhân cách đâu mà là đa tính cách nói đúng hơn là tích cách phức tạp, mà phức tạp đến mức độ các tính cách đối lập nhau cùng tồn tại trong một con người hoặc các tính cách hoàn toàn khác nhau cùng tồn tại trong một con người.
    Thực ra ai cũng vậy thôi có điều mức độ khác nhau.
    Để có sự thống nhất thì cần phải có một cuộc đối thoại giữa ý thức; vô thức và cái siêu tôi trong đó cái siêu tôi có vai trò thống nhất toàn bộ tinh thần để tạo một cái tôi thống nhất và khỏe mạnh.
    Tôi sẽ nói rõ hơn về cái siêu tôi(siêu ngã) vào dịp khác !
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiiiiiiiiiii, hồi lớp 11 đọc truyện này xong thấy hâm mộ cả bệnh này luôn ... lên google search ra 1 đống tài liệu để đọc ... hồi đấy còn ngu tiếng anh ... cứ fải vừa tra TĐ, vừa đọc ... vất vả mà thấy thik thú điên lên ý
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    AohayThuc học Freud rất tốt, mỗi tội là phân tích mà không đọc kỹ đề bài ^^ kiểu này đi thi là được -10 điểm ^^
    Nhưng cái câu trả lời của chủ topic hay là cái bạn đưa ra câu hỏi đó, cũng chẳng có sức thuyết phục gì cả.
    Nếu chàng trai muốn gặp chị cô ta, thì cứ đến nhà ng bạn chơi là gặp được, sao fải đợi đến đám tang để chỉ gặp có 1 lần ^^
    Nếu cô chị muốn gặp chàng trai, thì cứ bảo chồng mời bạn đến chơi, hay là bảo em gái với chàng trai đến chơi, có gì là khó ^^
    Chả nhẽ những người đa nhân cách họ ko có đầu óc để suy nghĩ, nên hành động ngớ ngẩn? Cái này chưa hỉu ^^
    Mình là mình cứ giải thik thế này: một ngày nọ chàng trai thấy cô gái đi với thằng khác, điên lên thế là giết lun ^^
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình là mình chả nhớ câu chuyện kia nó thế nào. Nhưng giải thích như chị H thì không biết ai là người đa nhân cách, cái kiểu giết người vì ghen thì quá bình thường, tạm gọi là thiếu tự chủ và thiếu trí tuệ xúc cảm.
  8. aiphivi

    aiphivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cô gái chết vì bất kỳ một nguyên nhân j. Đau ốm, tai nạn, tự tử, bị sát hại....
    Một bạn lấy một ví dụ mà chính bạn đó không nhớ rõ (chưa kể nguồn bạn đó lấy ở đâu để người khác có thể kiểm chứng). Vậy mà mọi người dựa theo đó để tranh luận. Quả thật....
    Tôi khuyên bạn chủ topic muốn tìm hiểu thêm thì kiếm sách vở tài liệu chính thống tin tưởng được ấy. Rồi sau đó hẵng xem xét xem người khác nói j.
  9. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2002/09/3B9BF4E5/
    đọc thử cái này hình dung sơ sơ nè
  10. notebook09

    notebook09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mới nghe tưởng câu trắc nghiệm tâm lý tội phạm, mà hok phải
    Có một chàng trai đến dự đám tang của một ông bố vợ của một người bạn.
    Sau đó, anh ta yêu cô em gái của chị vợ kia... ===>anh ta yêu người em gái, hok phải người vợ
    Một thời gian sau, người ta lại đi dự đám tang của người con gái mà chàng trai yêu
    Câu hỏi là: Tại sao cô gái chết
    Theo mình nghĩ do người vợ giết người em gái vì có thể cô ta tự dưng gặp rồi yêu anh này, nhưng phát hiện anh ta yêu em gái mình => xử lun
    Câu trả lời đúng là thế nào vậy bạn?

Chia sẻ trang này