1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh tật chán chường

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi SweetCranberries, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    UI hhv anh yêu ơi dạo này 8h30 tối là em tắt máy đi ngủ rồi. Gọi thì gọi ban ngày anh yêu nhá. Em uống thuốc an thần ngủ sớm lắm.
    À các bác ạ, hậu quả của vụ ngất hôm trước đã được vén màn sau quả chụp cắt lớp não. Tình hình là não em vùng phía bên phải (điều khiển bên trái) có vài chỗ không bình thường do hậu quả của oánh nhau ngày trước thì phải. Do vậy bây giờ phải uống thuốc và châm cứu (kinh quá đi mất). Hậu quả của uống thuốc là em không được đi xe máy (vì sợ ngủ gật khi đang lái xe) và 8h là buồn ngủ... Nếu bác nào ra đường thấy Swit nằm gật gù trên xe thì dắt em về chuồng hộ nhá....
    Đa tạ các bác...
    Bác Doanh: cái này là để em vừa than thở vừa hỏi xem ai có bệnh gì hay hay để em đỡ tủi thân đấy chứ. Bác đọc lại post đầu tiên xem.
    Swit
    ~~~~~~~
    Chỉ là một hạt cát...
  2. poison-ivy

    poison-ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sao mà tớ giống Sweet quá. Tớ cũng thấy đời u ám quá. Cái ý nghĩ là mình bệnh tật và sẽ chết khi mới chưa đầy 20 tuổi thật là kinh khủng. Thế mà mới chỉ vài tháng trước đây thôi tớ vẫn khoẻ mạnh, yêu đời yêu người yêu cuộc sống. Bây giờ vẫn yêu cuộc sống đến kinh khủng nên cũng sợ chết kinh khủng . Tớ cũng có bao nhiêu việc muốn làm thế mà chưa làm được gì cả. Tớ cũng sắp phải nghỉ học về nhà. Mỹ hiện đại thế mà củ chuối, ko biết chữa bệnh cho mình nhỉ ? Tớ định đi Trung quốc chữa bệnh đấy, ấy có đi cùng cho vui ko ? Đi 1 mình thì cũng chán .
    Hì thở than phát cho đỡ chán
  3. doanhNTU

    doanhNTU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, do.c la.i roi, sorry sorry cac ba'c.
    Ta.i lau roi ko vao nen do.c mot fa't ca? mo^.t do^'ng no' co' ho*i bi. loa.n, ca'c ba'c thong ca?m bo? qua' cho. Thanks a.
    Make yourself a better person and know who you are before you try
    and know someone else and expect them to know you.

Chia sẻ trang này